1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn đến nỗi không cảm thấy.... buồn !

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi Mitdac, 03/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Buồn đến nỗi không cảm thấy.... buồn !

    Hix...Sang được đúng 1 tháng, chả mây khi bước ra khỏi nhà..........
    Bà chị bảo:"Chiều nay, trời nắng, ra ngoài đi dạo đi, không thì lại mắc bệnh trầm cảm, điên như Claudia....Cũng ráng vác tấm thân ra công viên trước nhà, đi một vòng, trời mưa tầm tã...co cẳng chạy về nhà.Trời nắng !
    Đi học, gặp toàn bọn Mông với Cổ, gọi tên chúng nó mà trẹo cả hàm....Cũng may, chưa lôi tên ông tổ Thành Cát Tư Hãn của chúng nó ra chửi....Ai bảo đứa nào gặp mình cũng :"Mày là người TQ à?"
    Hôm nay, rửng mỡ, nhảy xe Bus đi Leipzig chơi....Thứ 7, có duy nhất một chuyến, mà chạy rồi chứ....Hix vác xác ra ga tàu, lần đầu tiên thử cái công nghệ đường sắt danh tiếng của nước Đức....Lếch thếch mất 3 tiếng đồng hồ cho 80km,đến Ga Leipzig...Hì hì Ở đây có cái hội chợ to vật vã.Lớ ngớ vào thành phố, lại gặp bọn Mông Cổ, rồi một đám Liên Hiệp Quốc......Ra sân bay Leipzig chơi...Giờ phút thú vị nhất trong ngày, chạy trên một đừơng băng đầy ánh sáng của sân bay, đèn đuốc đủ màu, có điều nó không nhấp nháy, chứ nếu mà nhấp nháy thì cũng chẳng khác gì mấy cái Đít Cô Tếch ở nhà mình...Ngủ một giấc trên xe, rồi quốc bộ về nhà........
    Trời lạnh, đường vắng tanh, nếu không có mấy thằng đầu trọc tay chai bia, tay điếu thuốc,mù mịt như khói tàu thì mình tưởng Mittweida thành Resident Evil rồi...
    Hix chẳng hiểu mình thành cái gì ở đây nữa....Ôi ! Chánnnnnnnnnnnnnnnnnn........
    Bây giờ, chắc 8h30 ở Vn rồi nhỉ......


    MITDAC@.....




    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  2. dinosaur

    dinosaur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2001
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    haha ahahahaha, cái bản mặt mốc của mày mà cũng biết chán nữa à ???? Sao bây giờ đã biết mùi vị rồi chứ ??? Còn chê anh em nữa hay thôi ???
    Âu Dương Lôi
  3. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Tao tính không post bài trả lời mày, vì thế nào cũng bị Mod xoá, nhưng mà không trả lời thì không được !Mập ạ ! Mày cho tao cái YIM của mày, rồi hẹn mấy đứa lên chat room...
    Hè này, anh em trong HĐT định tái hợp, liệu hồn đấy....Bây giờ chắc mày mập nhất A2 rồi, tao gặp thằng Mino,tức Mười Nổ, nó bảo dạo này nó đi làm nhiều nên ốm rồi.....
    Thương thay cho những thằng ở xa, tao chắc cũng mập, nhưng rồi chắc cũng ốm........
    Goodnite.........hehehe Farewell My Friend........

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  4. Gorillaz

    Gorillaz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2001
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    ở khu nào đó huynh? Hỏi mà ko thấy trả lời, có anh em bên đó mà, kiếm nguời đi chơi cho dzui.
    Gut nastche gì gì đó..wên mất rùi..đại loại là thía.
    I'm not like them
    But I can pretend
    The sun is gone
    But I have a light
    The day is done
    But I'm having fun
  5. LazieCat

    LazieCat Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Hì Mít ơi! Nhanh nhỉ? Đã 1 tháng rồi cơ đấy! Vậy mà cứ tưởng là hôm qua được ngồi cạnh em bên hồ Ngọc Khánh Bên đó lạnh chưa? Em ở khu nào? Có ở Berlin không? Chị cũng có mấy người quen bên đó. Hay là thử liên lạc với Don Queo xem may ra anh em vui vẻ được một tí nhỉ?????
    To be or not to be
  6. sgh

    sgh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/10/2002
    Bài viết:
    564
    Đã được thích:
    0
    Buồn mãi rồi cũng đến lúc hết buồn ấy mà
    k
  7. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Được như bác nói thì cũng đỡ....Đằng này........
    Chẳng hiểu tại sao nữa....Những rắc rối lại luôn bắt đầu từ mình....Tệ thật !Riết rồi không biết mình là cái gì nữa....Biết rằng "cái gì cũng tự mình mà ra cả"....Cũng cố gắng khắc phục....."Lực bất tòng tâm"...Tại sao nhỉ ? Tại mình !???Trách ai nhỉ?Trách mình !???....
    Chả lẽ, đến bây giờ lại cắm đầu đi tìm câu hỏi "Mình là ai ? Mình đang ở đâu ? Mình đang làm gì ? Mình đã có cái gì ? Mình đang cần cái gì? Mình phải làm gì để có được nó ?....Mình ??? Tại sao ???........".
    Trước đây, mỗi lần gặp chuyện gì khó khăn, mình thường tự nhủ :"Một cơ hội để thử thách, và tệ lắm là... "ném mũ qua hàng rào""...Hiện giờ, không biết có nghĩ được như vậy nữa không ?..." Củ chuối ? Củ chuối? Mày là củ chuối ? Are U củ chuối ? Bist du củ chuối ?"....
    Thêm một ngày chán vật vã......

    MITDAC@.....


    You know that people are funny sometimes,
    'Cause they just can't wait to get hurt again...
  8. narsis

    narsis Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Chán mãi, buồn mãi có được gì không? Cuộc sống vẫn tiếp diễn cơ mà ...

Chia sẻ trang này