1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BUỒN ĐÔI KHI RẤT LẠ....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi _Hoa, 25/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xanxan

    xanxan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    Sau một nỗi buồn, sau một tình yêu, sau... có người lại vui vẻ, hồn nhiên đón nhận những cái mới, có người lại mang trong ánh mắt một sự nghi ngờ, một nỗi đau, và tự bao cho mình một hàng rào thép...
    Rồi cũng sẽ qua cả thôi, dù cho chẳng có cái buồn nào như cái buồn nào, cái nào cũng rất lạ...
    Quái lạ, sao tự dưng mình lại mà thê thiết buồn cho những điều không hoàn hảo lẫn hoàn hảo trên cõi đời này.
    Những kẻ cầu toàn có phải sẽ là những người dễ rơi vào bi kịch nhất?
    Được xanxan sửa chữa / chuyển vào 20:35 ngày 07/06/2004
  2. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0

    Không hiểu sao mình lại moi cái Topic này lên, có lẽ bởi hôm nay mình lại thấy buồn, đúng là buồn đôi khi rất lạ....
    " Có những chiều thành phố mưa bay...công viên buồn...tượng đá cũng buồn..."
    Chiều nay mưa to quá...không hiểu sao mỗi lần mưa là lòng mình lại lâng lâng biết bao nỗi niềm...
    Ta dang tay đón nắng
    Hứng được những hạt mưa
    Một buổi chiều thầm lặng
    Nhớ ngày xưa rất xưa...
    Tôi thích nhất đi uống cafe vào những ngày mưa, bọn bạn bảo tôi tửng quá...hêhê...chẳng hề gì ! Cuộc sống đôi khi cần phải tưng tửng từng tưng một chút để thấy được niềm vui, chứ tỉnh quá thì lại thấy xung quanh toàn những nỗi buồn...
  3. Lo_lem_he_pho

    Lo_lem_he_pho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2004
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0

    Không hiểu sao mình lại moi cái Topic này lên, có lẽ bởi hôm nay mình lại thấy buồn, đúng là buồn đôi khi rất lạ....
    " Có những chiều thành phố mưa bay...công viên buồn...tượng đá cũng buồn..."
    Chiều nay mưa to quá...không hiểu sao mỗi lần mưa là lòng mình lại lâng lâng biết bao nỗi niềm...
    Ta dang tay đón nắng
    Hứng được những hạt mưa
    Một buổi chiều thầm lặng
    Nhớ ngày xưa rất xưa...
    Tôi thích nhất đi uống cafe vào những ngày mưa, bọn bạn bảo tôi tửng quá...hêhê...chẳng hề gì ! Cuộc sống đôi khi cần phải tưng tửng từng tưng một chút để thấy được niềm vui, chứ tỉnh quá thì lại thấy xung quanh toàn những nỗi buồn...
  4. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, cái cô bé láng giềng này ( cách cái trạm thu phí Trần não thôi mà) sao "lãng đãng chiều mưa" giống mình thế nhỉ, trời mưa mà uống cà phê nhìn những giọt mưa thánh thót reo ca thì còn gì bằng......đúng thật là nếu mình tỉnh táo wa'''' thi thấy cuộc sống vô vị thật, nhưng đừng nên mê muội nhe''''
    Tôi đang buồn đây.......có ai biết không
    BE COOL!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 13/06/2004
  5. ducsnipper

    ducsnipper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2003
    Bài viết:
    1.866
    Đã được thích:
    0
    Trời đất, cái cô bé láng giềng này ( cách cái trạm thu phí Trần não thôi mà) sao "lãng đãng chiều mưa" giống mình thế nhỉ, trời mưa mà uống cà phê nhìn những giọt mưa thánh thót reo ca thì còn gì bằng......đúng thật là nếu mình tỉnh táo wa'''' thi thấy cuộc sống vô vị thật, nhưng đừng nên mê muội nhe''''
    Tôi đang buồn đây.......có ai biết không
    BE COOL!
    Được ducsnipper sửa chữa / chuyển vào 15:50 ngày 13/06/2004
  6. truongminhhuy

    truongminhhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Buồn...một từ mà ai cũng có đôi lần thốt lên với một tâm trạng...sao lại buồn thế nhỉ.Đủ thứ truyện buồn từ chuyện tình cảm, gia đình,công việc... và đôi khi chẳng biết là vì sao nữa.Những lúc như vậy lại thấy lòng trống rỗng chỉ muốn vùi đầu vào một cái gì đó để tạm quên, để thời gian qua đi.Đôi khi lại tư lự: mình làm vậy để làm gì nhỉ, để được cái gì vậy?Và để rồi ta vẫn thấy lòng trống trải như thừa, như thiếu một cái gì đó.Cuộc sống có biết bao điều, mong rằng mọi thứ sẽ qua di và lòng được giải thoát, lúc đó lại bảo: mình hết buồn rồi.
  7. truongminhhuy

    truongminhhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    Buồn...một từ mà ai cũng có đôi lần thốt lên với một tâm trạng...sao lại buồn thế nhỉ.Đủ thứ truyện buồn từ chuyện tình cảm, gia đình,công việc... và đôi khi chẳng biết là vì sao nữa.Những lúc như vậy lại thấy lòng trống rỗng chỉ muốn vùi đầu vào một cái gì đó để tạm quên, để thời gian qua đi.Đôi khi lại tư lự: mình làm vậy để làm gì nhỉ, để được cái gì vậy?Và để rồi ta vẫn thấy lòng trống trải như thừa, như thiếu một cái gì đó.Cuộc sống có biết bao điều, mong rằng mọi thứ sẽ qua di và lòng được giải thoát, lúc đó lại bảo: mình hết buồn rồi.
  8. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Á...buồn...buồn vì ngồi một mình mà hông có thằng bạn nào ngồi cạnh bên...chọc vài câu cũng đỡ buồn.
    Buồn khi ngồi trong lớp học...mình thì cắm cúi ngồi chép bài,còn đám kế bên nói chuyện râm ran mà mình thì là người ngoài,tủi thân.
    Buồn khi thấy gia đình lục đục,từ hồi đó đến giờ vẫn không thay đổi,còn biến chuyển xấu thêm.
    Buồn vì căn bệnh viêm xoang hành mình mãi,không dứt được.
    Buồn....
  9. mEoHoAng_87

    mEoHoAng_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    1.398
    Đã được thích:
    0
    Á...buồn...buồn vì ngồi một mình mà hông có thằng bạn nào ngồi cạnh bên...chọc vài câu cũng đỡ buồn.
    Buồn khi ngồi trong lớp học...mình thì cắm cúi ngồi chép bài,còn đám kế bên nói chuyện râm ran mà mình thì là người ngoài,tủi thân.
    Buồn khi thấy gia đình lục đục,từ hồi đó đến giờ vẫn không thay đổi,còn biến chuyển xấu thêm.
    Buồn vì căn bệnh viêm xoang hành mình mãi,không dứt được.
    Buồn....
  10. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Không buồn, nhưng cũng muốn lôi cái topic này lên gõ vài dòng chơi. Sao hôm nay có nhiều bất ngờ quá vậy trời?

Chia sẻ trang này