1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BUỒN ĐÔI KHI RẤT LẠ....

Chủ đề trong '7X - Chi hội Sài Gòn' bởi _Hoa, 25/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TenGiDayTa

    TenGiDayTa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    103
    Đã được thích:
    0
    Không buồn, nhưng cũng muốn lôi cái topic này lên gõ vài dòng chơi. Sao hôm nay có nhiều bất ngờ quá vậy trời?
  2. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi, tưởng topic này đã "TTVN tiến lên!" rồi chứ, ai ngờ nó vẫn còn đây.
    7XSG, nơi đầu tiên mình mon men đến, lơ ngơ không biết gì.
    Thật nhiều kỷ niệm...
    Lâu quá rồi không viết gì ở đây...
    Lâu quá rồi không trở lại SG...
  3. little-star

    little-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/04/2002
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lâu quá rồi ko viết những gì đáng viết...Hôm nay lại lang thang trên này kiếm chỗ xì pam...
    Sài Gòn!!! Bao giờ lại được vi vu trong khói bụi, nắng nóng với những tiếng ồn ào inh ỏi cả ngày lẫn đêm...Không biết tâm trạng gì đây nữa??? chòai
  4. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Buồn đôi khi rất lạ...
    Đôi khi cũng thấy lạ thật... không hiểu có phải mình đang buồn hay không? Hay tại cái không gian này nó làm cho mình buồn... mà mình buồn vì chuyện gì... cũng không biết nữa.
    Chỉ biết rằng mình không được vui.
  5. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Ai buồn nghe bài này để... nhớ thêm :
    http://k.domaindlx.com/dangxua7x/nho/index.htm
  6. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Những ngày cuối năm bận rộn...
    Những ngày đầu năm bận rộn...
    Bao giờ mới được thảnh thơi?
    Để thấy chút vu vơ buồn cũng là điều hạnh phúc mà không phải ai cũng nhận ra được ở lòng mình...
  7. hatrangg

    hatrangg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Không ngủ được, ngồi buồn lang thang tìm được cái topic này.
    Nếu tính theo bài cuối cùng mình post bài trong topic này cũng gần 1 năm rưỡi.
    Chứng tỏ 1 năm rưỡi qua, mình không có điều gì buồn.
  8. sunny_vn

    sunny_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Buồn ơi ta đang lẻ loi
    Buồn hỡi ta đang đơn côi
    Buồn ơi hãy đến với ta
    Để quên chuyện tình xót xa
    Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình
    Thì trên đường đời ta có mi buồn ơi!..
    .
    Hôm nay ta thật sự buồn.. cuộc sống trăm chuyện để buồn... ,
  9. daquyvang

    daquyvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    "Buồn đôi khi rất lạ" topic có cái tên hay nhểy , mình cũng hay có những nỗi buồn lung tung vớ vẩn, và cũng . . . rất lạ, vì chẳng biết mình buồn gì nữa , bây giờ thì họa chăng là buồn . . . ngủ .
    Nói vui chút thôi chứ cái topic này hay hay đấy nhỉ, cũng lâu lắm rồi không thấy _Hoa lên đây, chắc là bấy lâu _Hoa tránh nắng, giờ mùa mưa đến rồi _Hoa lại tiếp tục xanh tươi ở vườn nhà phải không . .. hihi . Chúc ngày mới nhiều niềm vui, sức khỏe và ý tưởng mới lạ !
  10. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    Trời đất ơi, hôm nay dọn dẹp "nhà cửa" mới nhớ tới cái topic này. Thấy có cô Dã Quỳ Vàng post bài mới quá nên mon men mò vô coi cô viết gì :-)
    Ừ, buồn, đôi khi rất lạ! Sao hồi đó mình nghĩ ra được cái tựa đề này ta? hihi
    Khi nào thấy nỗi buồn vẩn vơ nào đó không còn "lạ" nữa là khi không biết nên... buồn hay vui, vì khi đó đã già thật sự rồi

Chia sẻ trang này