1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buôn dưa lê _ Bán dưa bở ( cái gì cũng buôn , cái gì cũng bán )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi PhuongNhi07, 21/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Cái zụ nóng bỏng nhất tháng này là ngày va ticăng à quên Valentine mà không thấy aibuôn gì à?Oè hôm í mình hân hạnh được chat với 2 sếp lớn .Sếp Milanista và sếp Minh... he he cô nào chưa cóngười iu mà lại nhỡ thương thầm 1 trong 2 bác này thì vui lên nhá !ngày mà ai cũng biết là ngày gì ấy mà lại ngồi trên mạng thì có nghiã là các bác ấy còn quá ....Ngây thơ Khì sau đó em về sớm nên không biết các bác ấy có tăng ca không hay vẫn ngồi lại .....oè aicó chuyện vui về cáingày đáng nguyền rủa à quên đáng ghi nhớ ấy thì kể đi còn tớ chỉ nhớ là mình phảichạy suốt 1 đêm thôi
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  2. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    hê , cô cứ nói quá ..bác mila có khối cô "muốn chết " mà không được đó , còn anh thì "muốn đưọc chết " một ai đó mà chẳng có ma nào ...cho ..tủi thân wá !!huhuhu
    mtv
  3. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Hè bác Milanista thì em khôgn b iết chứ bác cứ khéo đùa cao 1,81 met Đẹp trai có tài mà không cô nào chết mới là chuyện lạ ..hay lại vẫn cái chuyện khiêm tốn của bác Khì bác Milan bây giờ có người nhận độc quyền rồi đấy nhá 1 cô người yêu mà chính bác ấy và kể cả em cũng không biết là ai.. khè bó tay
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  4. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    vào đây tìm thử 1 em xinh
    để mà buôn chuyện nói linh tinh
    nhưng sao cứ gặp con trai thế
    than nghèo than chán lại thất tình
    Trai ttvn nghèo nhưng không hèn, gái ttvn tàn nhưng không phế
  5. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    vào ngày Valentine thiên hạ người ta rủ nhau đi chơi, thì mình lại vào mạng chat và câu bài, chán chẳng buồn chết, he he. được em Forgive hứa bảo giới thiệu cho một cô, mà bây giờ cũng chẳng biết là cô nào nữa, cầu mong sao cô ấy không béo

    Chán chẳng có chữ ký gì hay nữa

  6. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    [ em thì sướng hơn bác ở khoản hôm đó có người rủ đi chơi, khè nhưng em biết thân biết phận lắm. Chẳng qua ngày đó bọn nó _ cái bọn mà em bảo giớ thiệu cho bác đấy đứa thì chưa có người iu đứa thì người iu đi xa.. đứa thì người iu đá thế nên chúng nó mới rủ em thôi.. chứ mà có người để chúng nóhành thì cái thân em chắc cũng như 2 bác , cả tối ngồi trên mạng. Bạn bè đểu thế đấy chúngnó còn bảo được đi vớimấy đứa xinh đẹp tụi nó vớiem là 1 niềm hạnh phúc.. khờ hay thế không biết bạn với chả bè
    hè nhưng mà đau phải đi chơi thì sướng.hẹn em 7giờ 30 cái thân em phải trốn trông hàng để đi nên hẹn chúng nó ở quán net he he he thế là cứ thoải mái ở đó chat bụph vớibác Minh và bác Milan 2 đại gia của nhà mình... khờ khờ... hình như 9 giờ hay sao đấy mơíu thấy bọn nó vác mẹt đến lại còn chưỏ mình ngồi khuất chúng nó không tìm thấy.... Ở đây chỉ có 3 cái hàng Net thôi mà chugns nó bảo tìm suốt 1 buổi oè kin dị Báo hại cả thèng bạn thân em hóng hớt đòi đi cùng đến lúc gặp cũng ngáp lên ngáp xuống.Hè chào 2 bác lớn xong em té... hè ra ngoài trời mưa.. nhưng mà đến nước này rồi mưa cũng phải đi.. oè ui nhớ lại đến giwò vẫn sợ cái món nước "sắc đẹp" ơi giwòi ơi mỗi thằng 1 ly trừ thằng bạnem nóuóng trà Tham lam cóđứa đòi uống 2 ly chắc tưởng uống nhiéuẽ đẹp hơn..... không biết là cái món ấy nó đẹp gì nhưng mà cả đêm ấy em không sao mà ngủ được.Chạy suốt 1 đêm sáng ra phải xin ông 2 viên TM.. gọi điện cho chúng nó hỏi thăm vì bác Milan nhắc là phải hỏi thăm xem người iu tương laicủa bác ấy có saokhông mà.... oè cuối cùng mới biết là không phải 1 mình em cô độc.. it ra thì chúng nócũng song hành.... đấy ngày 14/2 đấy kin khủn đúng là ngày đabngs nguyền rủa.. thế mà ra ngoài đường maẹt cúng nó.. mẹtmấy đứa ôm ấp nhautrên phố ấycứ vênh như con kênh khì

    the woman give and forgive
    the man get and forget ........
  7. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    thế người yêu anh có hỏi thăm anh không em, mà em vẫn chưa gửi ảnh đấy nhé

    Chán chẳng có chữ ký gì hay nữa

  8. PhuongNhi07

    PhuongNhi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nhìn anh Mila như vậy mà nói không có người yêu thì em không tin đâu , bác cứ đùa........ Valentin em cũng có vinh hạnh chat với anh Mila.......chắc là người yêu anh ở xa rùi..... đừng giấu nữa nào.....Còn về cái vụ vote thì em không cần đâu.........giận anh Mila roài......:P
    Đời là cát bụi _ Tình là phù du _ Không yêu không chết
  9. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    làm gì có, hu hu, khổ thân quá, nếu có thì đã đi chơi rồi, tự dưng mang tiếng là có người yêu,trong khi mình lại không có , chán thế không biết.

    Chán chẳng có chữ ký gì hay nữa

  10. forgive_forgive

    forgive_forgive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2002
    Bài viết:
    1.469
    Đã được thích:
    0
    Mấy con bạn em đứa nào cũng mắt tròn mắt dẹt ngơ ngác như nai.. " người iu tương lai tao là ai?" khi em bảo " người iu tương lai mày hỏi thăm mày đấy " khì đứa nào cũng chỉ 1 câuthế thôi.. oé ui đúng là con gái tò mò.. khì mất công hỏi tới hỏi lui... ngu dễ dợ
    the woman give and forgive
    the man get and forget ........

Chia sẻ trang này