1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buôn dưa lê _ Bán dưa bở ( cái gì cũng buôn , cái gì cũng bán )

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi PhuongNhi07, 21/01/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Khungchuot

    Khungchuot Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/10/2002
    Bài viết:
    630
    Đã được thích:
    0
    em nghe tin anh mới có vợ 9 cơ mà sao hôm nay lại than không có vợ thế hả ??????em thấy anh milan giống cái hình này lắm
  2. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Một ghánh dưa chưa buôn!
    Mấy hôm mất ngủ vì những thứ dở hơi, nhưng đêm qua ngủ lại được rồi, mấy cái bài dân ca của Nhật chẳng khác gì thuốc chuột! ( ah quên, thuốc ngủ)
    Cái bệnh SARS ấy thế mà kinh, cũng may cả ngày mình nói chuyện với cái máy tính, nên cũng chả sợ gì mấy con virus nó bay vù vù xung quanh. Bà con ăn hàng chợ ít thôi, nói chuyện dưa lê cũng ít thôi, tốt nhất cứ nói ở đây này, chả sợ quái gì mà cũng chẳng xấu đi cái gram nào vì phải đeo khẩu trang!
    Tự nhiên lại nhớ cái trường cấp 3. Thầy Phong còn dạy ko nhỉ? Ngày xưa thầy viết lưu bút cho mình bằng cả thơ nữa, quẳng đâu quyển lưu bút ấy đâu rồi.... Nhớ cái trường bé tí ấy thế!
    Thế là thằng anh đểu của mình nó chuẩn bị lấy vợ. Ngày xưa mình đi đâu, nó lặn lội từ Bãi Cháy sang đưa đi đến nơi đến chốn, giờ thì ai đưa mình đi đây ko biết!?
    3 đêm ko ngủ phát hiện ra một thứ: Chat chit chả đưa đến cái lợi ích quái gì ngoài toét mắt thêm và bao nhiêu nỗi buồn điên khùng. Huhmmm ( Thở dài!)
    Mẹ gửi cho ít tam thất, chưa nhận được thì đã đi mua thịt về hầm, chán nhờ, mùa này ở nhà có ốc mút rồi, ko biết quán ốc cuối chợ còn ko. Ngày nào mẹ cũng dụ khị được mình lê thân ra đến chợ nhờ cái quán ốc ấy chẹp
    Dạo này tự nhiên dễ tính thế cơ chứ, cười cười nói nói, vui vẻ gì đâu, phét đấy.
    Còn chuyện gì để buôn ko nhờ? Ờ, hôm qua đi mua đĩa trắng về thu mấy bài hát. Đĩa rẻ rồi làm dễ thế thể nào đĩa lậu tràn ngập thị trường.
    Tự nhiên nhớ mẹ thế ko biết. 19 này thằng anh đểu mình cưới. Eo chán thế!
    Cái dấu chấm!
  3. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    ối giời ơi, bác Tus bác ấy vào đây tâm sự mới chết chứ, đáng nhẽ bác gửi cái này sang Nhật ký thì tốt hơn

    You're my love
    You're my soul

    You're my everything I have
    You know why
    Because I Love You
  4. PhuongNhi07

    PhuongNhi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ơ, anh Mila nói gì thié ? vớ vẩn vừa vừa thôi ! hừm
    Thông báo là : hiện tại em còn 1 tấn dưa bở chưa bán , ai có nhu cầu mua xin liên hệ với em .
    Đời là cát bụi _ Tình là phù du _ Không yêu không chết
  5. Tus

    Tus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    349
    Đã được thích:
    0
    Ờ quên mất, tưởng là nơi buôn dưa, thì buôn gì cũng được. Khó tính quá nhỉ!
    Cái dấu chấm!
  6. an_an_an

    an_an_an Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2002
    Bài viết:
    3.326
    Đã được thích:
    0
    Khờ khờ,quá khó ấy chớ.
    .....Giờ ăn đến rồi,giờ ăn đến rồi;mời anh xơi,mời em xơi[​IMG]....
  7. thanh_ala

    thanh_ala Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    4.820
    Đã được thích:
    3
    Em nhi ơi em có dưa chuột không ? Anh thích dưa chuột vì dưa chuột trùng tên khungchuot hê hê
    ...Hỏi thế gian tình là gì...?
  8. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    anh thì thích ăn dưa hấu, em Nhi có dưa hấu bán không, cho anh vài cân nào

    You're my love
    You're my soul

    You're my everything I have
    You know why
    Because I Love You
  9. PhuongNhi07

    PhuongNhi07 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có dưa hấu bị chuột ăn thui anh Thanh_ala và anh Mila à....Thế có mua không ?
    Đời là cát bụi _ Tình là phù du _ Không yêu không chết
  10. Milanista

    Milanista Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/12/2001
    Bài viết:
    6.283
    Đã được thích:
    0
    đối với anh không quan trọng, quan trọng là do em Phuongnhi bán là được rồi,

    You're my love
    You're my soul

    You're my everything I have
    You know why
    Because I Love You

Chia sẻ trang này