1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buôn dưa lê ^_^

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi Mimi_a2, 02/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Buôn dưa lê ^_^

    Mọi người ui, hôm qua là 1/4... ^_^, ai có vụ lừa nào hay hay kể nghe cái nào. Ai bị lừa cũng kể ra nốt nhá,
    Chả bít post bài này vào topic nào nên đành làm 1 cái mới zậy (trông cho nó hoành tráng)
    Hix, năm nay hông lừa được con cá nào hết, thế mới đau chứ. 3h sáng đi lừa thì bị lừa lại, ức ơi là ức >_< Năm sau quyết tâm phục thù Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn mà, lo gì
    Oài, buồn ngủ thie nhỉ ... 2h30'' roài, ngủ thôi
  2. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    vừa post luôn ở topic cuả tớ thì bạn lại lập topic này....chẳng nhẽ ra copy lại Thôi để tớ kể cho nghe mấy chuyện hôm qua+hôm nay tớ mới lừa đc ( theo giờ CA thì bây giờ mới là 5:2 p.m ngày 1-4 thôi....vẫn trong ngày "cá tháng tư" Tí tờ lừa nốt con bé roommie nữa....Ngoài việc trường tớ hôm nay đùa học sinh cái kiểu chạy loạn vì cháy thì tớ có vài chiến công, hôm qua chat với mọi người ở VN lừa là 3 tuần nữa về ăn cưới chị tớ... Mọi ngư ời tưởng thật tin sái cổ....hihi..Email cho 1 người và lừa....chắc cũng thành công rực rỡ....Rồi hôm nay đến trường lừa lũ bạn thân là sắp về VN, con bé thân nhất với tớ tưởng thật cứ bảo là sướng rồi bảo cho nó về cùng...Lừa thằng partner là hôm trước tao got drunk ...Nó tưởng thận ôm chầm lấy mình cười khanh khách rồi hét ầm lên" Debbie..u rock" Đến lúc mình bảo tao đùa máy đấy, nó cú ko thèm nói chuyện với mình đến hết giờ chứ...Nhỏ nhen thế ko biết
    Hic hic, nhưng cái gì cũng có qua có lại, mình lừa người ta nhưng vẫn người ta lừa mới cú Bị một cú trên forum do mấy ông bô lão làm thế là phải restart lại máy...con bé bạn thân email bao quay lại với nguời yêu cũ mới sợ,,,,cứ nghĩ là thật tại thấy 2 đứa vẫn hay chat Còn một cái nữa vừa vào YIM nhận đc tin nhắn....đang nghi ngờ ko biết thật hư thế nào...babe vào giải thích em nghe cái nhé....nhưng dù gì thì gì....cả thế là đùa..nhưng 1 ngày nào đó....em biết nó sẽ thành thật...và em phải đối mặt với nó...neway " I''''ll be strong even if it all goes wrong "
    Được chipbo_blue sửa chữa / chuyển vào 08:48 ngày 02/04/2005
  3. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Ùa, hình như Rus và Can chênh nhau ...12 tiếng thì phải, nói thế thui chứ cũng hông chắc chắn lắm đâu, để tìm hiểu lại đã, không thì lại mang tiếng phát ngôn linh tinh, ngại lém
    To chipbo_blue: Chị xông cảm nhá, em chưa kịp đọc topic của chị nên mới làm một cái mới to uỳnh thía này. Mà thôi ko sao. Buôn dưa lê thì thiếu jì chuyện nhể, đâu chỉ có mỗi về 1/4 đâu ^_^. Đằng nào thì chị Chip cũng chỉ fải copy thôi mờ, hông mất nhìu công đoạn lắm thì fải.
    Hôm qa, à chính xác là sáng sớm hôm nay bị "một đứa điên điên", bắt online nghe nó bức xúc những chuyện... (bi h fải đọc lại message archive để hỉu) Buồn ngủ gần chít mà nó hông tha >_<. Cũng may mình là người tốt nên mới không... Hô hô, nó đang tức mà nghe mình "nói láo" vài câu chắc nó lên cơn... luôn. Nhưng mà trong khi nghe nói trút + xả +..., đã kịp viết mail cho ai đấy rùi(năng suất qá, nhưng mờ mail cũng khá là dài vì bị bắt ngồi hơi lâu... chỉ khổ thân ai đấy fải đọc thôi)
    Mà hôm 1/4 may thật, nhờ mạng điện thoại có vấn đề mà ko nhận được tin nhắn của đứa bạn, không thì chắc chắn Mimi thành 1 con cá béo ú roài, Mà sao cái chuyện "tế nhị" đấy cũng lôi ra lừa được nhể, bọn này wé đáng. Nghĩ lại thấy mình vẫn may...
    Thù 1/4 năm nay, năm sau quyết trả băng được T_T
  4. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Cả nhà ới cố gắng buôn khoẻ nhé.
  5. ldt_moon

    ldt_moon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    2.110
    Đã được thích:
    47
    hôm nay là ngày 5-4 rồi...hix chỉ còn gần 3 tháng nữa là thi ĐH rồi......sợ quá hà....có bạn nào tâm trạng......"tới bữa quên ăn nửa đêm vỗ gối....ruột đau như cắt, nước mắt tràn trề ( trích trong BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO) " như tớ ko nhở???...cảm giác này như mới vừa được ............" YÊU" ấy hihiihih.. chúc mọi người may mán nhé.......good luck!
    to chip: anh chưa viết mail được cho em sorry nhé........anh hứa là sẽ viết thật dài ok???... àh mà anh bảo Hoài rồi mà nó chẳng có ý kiến ý kò gì...hix mất dạy thật........em cần gì thì cứ nhắn vào nick anh nhé babe ok???/ thứ 7 này anh đến đưa đồ của em cho mẹ được ko?? chắc là anh chỉ có mỗi thời gian đó thôi babe àh.( buổi tối thứ 7 hoc gia sư môn lý====> anh đến vào buổi chiều :D)
    bibibib chúc vui vẻ nha!!!!!!!!!!!
  6. gone_with_the_sin

    gone_with_the_sin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Con mèo "lắm chuyện'' mất hút đâu gần tuần nay roài. Không biêz có phải tại mình không nhie? Mèo mèo, quá đáng vừa thôi chớ, đã không chat chit, không e-mail, không nhắn tin, không nhấc điện thoại, định bắt đây viết thư tay hả, giận gì mà... Hê hê, đã thế đây chuyến sang thư tay cho nó ... sành điệu, lần này muốn hay không nó cũng phải đọc (không thì momy đọc mất, mèo nhỉ)
    Đúng là con gái có khác, lắm chuyện, lúc nào cũng chí buôn với bán, lấy đâu ra lắm dưa thế, buôn ít thôi mèo ơi, momy mắng đấy bé con.
  7. chipbo_blue

    chipbo_blue Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    3.452
    Đã được thích:
    0
    babe ơi hôm quá thế nào rồi lên buôn em nghe cái nào, em hi vọng lần này ko như lần trước....lại chửi em 1 câu "Cút đi" thì sững sờ lắm ( cái từ "sừng sỡ" này học được ở đứa nào ý mà từ hồi sang đây bây giớ mới dùng lại)...Số em hôm nay đúng là số "cún"...1 tuần học hành vất vả mà cuối cùng điểm chẳng ra làm sao hết...Cái môn LÝ chết tiệt....em ko đc A rồi, hạ GPA của mình xuống rồi, biết thế này thì có cho tiền cũng ko học LÝ, đi học calculus hoặc geography cho xong chắc tại mình confident quá ...ở VN LÝ là cao nhất trong 3 mốn toán lý hoá mà sang bên này khó thế hả trời...có bài đọc đề bài xong em chả hiểu nó hỏi cái gì ( hay là mình stupid quá nhỉ ) Hôm kia trước khi làm bài KT Lý, thằng ĐẠT , ý cái thằng này người VN đấy, nhưng chả bao giờ em với nó nói với nhau 1 câu TV nào, cả thể chào Đến tên em nó còn phát âm ko chuẩn nữa nói gì đến TV Hôm qua nó ăn trưa với em nó bảo bài KT này nó sẽ thắng em thế mà cuối cùng nó vẫn kém điểm hơn mình , cú lắm nhưng vẫn ko làm gì đc...Từ hồi chuyển chỗ ở lớp Physics em ko ngồi cạnh Danny nữa ( thẳng bé"đồi bại" mà em đã từng kể"), chỉ ngồi cạnh ở Chem thôi, nhưng chả hiểu sao từ hồi đấy đến giờ em với nó ko thân thiết như ngày xưa nữa...Chả hiểu, nó hay nhìn em với ánh mắt rất lạ như em làm gì có lỗi với nó y...Bình thường gặp nhau ở hallway, nó hay đấm em hoắc ra bịt mắt trêu em, chả hiểu sao giờ nó lạnh lùng kinh khủng....hôm nay cuối giờ cũng ra hỏi điểm em rồi đi...sao thế nhỉ...em thích nhìn nó cười cơ ( đẹp trai lém ) Để xem xét lại xem có làm gì có "nỗi" với buddy ko Chắc ko đâu, em hơn điểm nó ỏ CHEM nhưng nó hơn em bao nhiểu ở Physics...phyisics nó phải tầm 96%... Nhưng chắc chắn là ko phải vì thế,...nó thừa thông minh để lấy cái scholarship $20,000 ,( ngưỡng mộ lắm ) Ai giải thích đc hiện tượng khó hiểu thế này nhỉ Cuối giờ vẫn ra cất ghế cho em nhưng ko cười với em nữa, ko đùa với em nữa... Mà sao mình phải khóc nhỉ, nó kiêu mình cũng kiêu lại
    Cuối tuần này em có một đống project và review dể học, tuần sau toàn midterm exams thôi, cái gì ngày mai là buổi học cuối có vui ko Sắp nhận đc quà VN rồi thích quá, lần này đừng có nhầm lẫn gì nữa đấy nhé
    buôn với mọi người tí rồi đi học bài nè....xem nào, trời CA hôm nay đẹp, nắng, ấm áp ( tầm 10 độ ) rất thích hợp for jogging n walking ...nhưng not for me Tở hỏi khí ko phải có bạn nào giống tở ko nhỉ...Tớ ghét ánh nắng mặt trời, ko biết có bạn nào cũng thế ko...Ở bên này nói với tụi bài I hate sunshine mà chúng nó chửi mình điên mới tức...Chúng no thich tanning mà, thích đen xì xì nhưng cái bọn châu PHI...trông phát khíp...( sorry ko phải phân biệt chủng tộc đâu nhưng em sợ mấy người da đen lắm...Thanks God vì ở đây ko nhiều như ở bên State ) thôi có phone rồi....bye mọi người nhé
  8. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    E hèm, BC nói zì lạ thía T_T.
    Mèo nào lắm chuyện hả Nói xấu người ta thế, muốn ăn đòn à Ui nhưng mà hông dám động đến BC đâu, em H mà biết thì....... mèo còn jì là mèo nữa
    Mà BC đừng gửi thư tay cho mèo, mammy đọc được thì cũng hông có sao, chỉ sợ em H (thấy bọn nó fản ánh, em H dữ lắm, lại còn hay gh... ) biết được lại hiểu nhầm thôi, ko tốt.
    Hé, từ nãy tới giờ gọi gờ ép của BC là em ^_^, sướng miệng wé (mà hình như bạn ý > tuổi mèo thì fải) nhưng BC gọi bạn ý là em, mèo với BC ngang hàng nên mèo cũng gọi là em ^_^
    Lần trước nói đùa mà BC tưởng thật, mèo thù dai nhưng mà ko giận vớ vẩn bao h mà Không chat, mail zì có online đâu Mạng điện thoại còn bị down nên ko SMS cho BC được, không nhấc điện thoại zì không để ý (ai bảo toàn gọi lúc người ta đang trong giờ học ) Như zậy BC nói thế là oan cho mèo quá
    Ủa, BC hứa tặng cho mèo lúc nào thế (chắc là trước khi quen em H nhỉ )
    Túm lại là mèo và BC vẫn là anh em tốt của nhau (lần sau đừng chọc giận mèo nhá ko thì giận thật đấy) @_@
    Nếu BC vào đọc xong cái này thì SMS hỏi thăm mèo đi, mèo đang ốm đây nì~_~
    Thấy bác nói lần này BC gửi ô mai cho mèo hả, thanks trước nhá!!!!!
  9. Mimi_a2

    Mimi_a2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2004
    Bài viết:
    493
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trời ấm, nắng đẹp, 6 độ...... có ai muốn đi chơi không He he, đi dạo trời này thích lém nhưng mà hiện tại thì không có ai đi cùng... pà con cô bác nào rảnh rỗi thì liên hệ nhé ^_^
  10. sieuchanhhadong

    sieuchanhhadong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/10/2004
    Bài viết:
    6.768
    Đã được thích:
    0
    Hè về rồi cả nhà ơi.

Chia sẻ trang này