1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buôn dưa lê, buôn dưa la...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi captain, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mariopuzzo777

    mariopuzzo777 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    He'' he'' có anh ở mếch Avia cũng gần Cemenob bằng đường Tram đây.
  2. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Hi mọi người, tớ thì đang học tiếng Nga ở nhà, chính xác là học ở Ngoại Ngữ TX-HN. Hik, học khó kinh khủng, lại còn học cả Anh, Nhật nữa. Làm thế nào để học okie tiếng Nga nhỉ? Tớ không may mắn như mọi người, ở bên này kiếm ko nổi giáo viên Nga để thực hành, năm 1 bọn tớ chỉ được nghe nói với 1 cô người Ukr thôi.
  3. president2008

    president2008 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Không ai dớ dẩn như cái thằng mình . Suốt ngày chúi mắt bên Box Võ Thuật mà không để ý gì nên không biết có cái Box Nga ở đây. Đúng là.. ngu ngơ như con gà mái tơ .
  4. sieu_quay00001

    sieu_quay00001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2006
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Tét phát nào
  5. boycotttata

    boycotttata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2001
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Bác Hasta la vista chắc là biết em ý chứ ạ? Hát hay đàn giỏi lại xinh chết đi được, em mê lắm
  6. Snow_Man_Ro

    Snow_Man_Ro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2005
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chết dở. Các anh tài tuấn kiệt đâu hết để em nó kêu buồn thế này? Các chú ko giúp em nó về sau đừng trách anh nhé
    Ở Mat bao nhiêu chỗ vui chơi giải trí, chưa ai giới thiệu gì với em sao?
  7. dieishappy

    dieishappy Guest

    Vâng,thì nhiều,ai chả biết nhiều,nhưng nếu ở địa vị em hồi trc'' ở bên đó thì ....thà chết cũng ko sang lại :D
  8. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    "Cuộc sống là món ăn
    Buồn - vui như gia vị"
    Thiếu một thứ thì lại kêu Cuộc sống nhạt nhẽo ngay.
    Nói vậy chứ gắng lên em ạ, rồi sẽ quen thôi. Tham gia các hoạt động của cộng đồng người Việt, kết thân nhiều bạn Nga, vùi đầu vào học, chăm chỉ shop siếc ... rồi em sẽ thấy 24h/ngày là quá ít với mình đấy!
  9. kometa

    kometa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ờ ! ý kiến của em bé Raiva cũng có lý phết đấy !!! Nhưng mà tớ thấy chịu khó ngủ nhiều cũng bổ ( và ) ích lắm đấy. Một công được đến mấy việc liền ....
  10. hohakb

    hohakb Moderator

    Tham gia ngày:
    09/06/2005
    Bài viết:
    3.473
    Đã được thích:
    0
    quá đúng согласен. Nhưng ngủ nhiều thì cơm đâu mà ăn , chữ đâu mà vào đầu .Càng ngày càng mộng mị . Tôt hơn hết là mặc kệ rồi nó tự đến đâu thì đến . Buồn gì rồi cũng qua thôi . Thử hỏi bất kì 1 người nào đã ở Nga 4-5 năm xem họ có buồn không? . Họ chỉ buồn khi không có đủ tiền thôi .
    còn cái câu này sign]<P><FONT face=Tahoma color=activecaption size=3>Chơi với tây, buôn với tàu, làm giàu với người Do Thái</FONT></P>[/sign] thì đúng với bọn Mĩ .

Chia sẻ trang này