1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buôn dưa lê, buôn dưa la...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi captain, 04/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    To ông bạn vàng Victim: rất tiếc tớ không tham gia được quả hát hò đầu tiên có vẻ thành công của box mình. Mới lại nhân đây, nưu ý ấy cái là dạo lày ấy hơi bị lổi tiếng như cái mắt kiếng lúng liếng đấy : lên góc 30 giây, rồi 24x7 hơi bị nhiều! Thứ năm dạy lại tớ quả mămbồ nhá!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  2. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Thú tình mà nói, hôm thứ bảy đó, tớ có cảm giác như tớ chính là một người Xô Viết, tớ nhìn thấy chung quanh tớ toàn những đồng chí ưu tú, cốc Kakao có vẻ như là rượu vốt ka...v..v thành ra hôm đó tớ hát tiếng Nga cứ như thật. May mà mình cũng liến thoắng một chút cho anh em không nhận ra là mình hát đúng hay sai. Kì lạ thật, lúc nào quân số chúng ta cũng chỉ loanh quanh 5,6 người. Người này nghỉ thì người khác đến, có những người như thể không thể gặp mặt nhau vậy, có những người lẽ ra là có thể biết đến sự có mặt của nhau trên cõi đời này thì họ lại không muốn. v..v..v..vvv
    Nhưng tình hình chung là chúng ta đạt hiệu quả cao về giá trị vật chất lẫn tinh thần. Hy vọng, những chuyến gặp gỡ của chúng ta sẽ lôi kéo một số nhiều vị tham gia.
    Còn điệu Mambo ý hỉ? Cũng ngọt ngào ra trò. Xem này, buồn ngủ quá trời!
  3. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Thú tình mà nói, hôm thứ bảy đó, tớ có cảm giác như tớ chính là một người Xô Viết, tớ nhìn thấy chung quanh tớ toàn những đồng chí ưu tú, cốc Kakao có vẻ như là rượu vốt ka...v..v thành ra hôm đó tớ hát tiếng Nga cứ như thật. May mà mình cũng liến thoắng một chút cho anh em không nhận ra là mình hát đúng hay sai. Kì lạ thật, lúc nào quân số chúng ta cũng chỉ loanh quanh 5,6 người. Người này nghỉ thì người khác đến, có những người như thể không thể gặp mặt nhau vậy, có những người lẽ ra là có thể biết đến sự có mặt của nhau trên cõi đời này thì họ lại không muốn. v..v..v..vvv
    Nhưng tình hình chung là chúng ta đạt hiệu quả cao về giá trị vật chất lẫn tinh thần. Hy vọng, những chuyến gặp gỡ của chúng ta sẽ lôi kéo một số nhiều vị tham gia.
    Còn điệu Mambo ý hỉ? Cũng ngọt ngào ra trò. Xem này, buồn ngủ quá trời!
  4. phi_olito

    phi_olito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị anh VN phỉa cố gắng nhớ nick của em đi, không thể cứ ghi linh tinh như thế được. Mất cả bản quyền của người khác

    For a long time you have been alive in my heart...
    ...The next one I love is still you...

  5. phi_olito

    phi_olito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Em đề nghị anh VN phỉa cố gắng nhớ nick của em đi, không thể cứ ghi linh tinh như thế được. Mất cả bản quyền của người khác

    For a long time you have been alive in my heart...
    ...The next one I love is still you...

  6. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay mình trống trải thế nào ấy, xem này, đây là lần đi ra đi vào thứ hai mấy rồi. Rõ ràng bình thường mình là người bận rộn cơ mà. Không, không phải mình tương tư, chắc chắn là không phải. Dù là cô ấy có hai con mắt thật giống nhau và đều đẹp, cái môi mỏng, cười rất xinh xắn, cái mũi thì rõ là nhỏ, tưởng như hít thở rất khó khăn, nhưng chắc chắn mình không tương tư. Hôm nọ, cô ấy cứ ngồi trước mũi, làm mình không biết phải nhìn đi đâu nữa. Mình cứ mong cô ấy cười một cái để xem xinh đến mức nào thế là cô cười thật, thế có chết người ta không. Đã bảo là không tương tư mà, hôm nay chắc là thời tiết thay đổi, thấy khó khó chịu chịu thế nào ý. Cứ định gọi điện cho ai đó, cầm cái điện thoại lên rồi lại đặt phịch nó xuống, đây, lần thứ hai mấy rồi. Hay là gọi cho cô ấy xong rồi dập máy luôn, cho cô ấy tò mò, thế nào cô ấy cũng nghĩ là mình gọi. Hí hí. Mình cũng tinh quái đấy chứ. Nhưng mà không, thế chẳng hoá ra là mình thích cô ấy à. Không được, mình chỉ thấy trống trải một chút thôi, chứ không phải tương tư. Đã nói rồi, thề đấy! Thề có cái kính tớ đây.
  7. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm nay mình trống trải thế nào ấy, xem này, đây là lần đi ra đi vào thứ hai mấy rồi. Rõ ràng bình thường mình là người bận rộn cơ mà. Không, không phải mình tương tư, chắc chắn là không phải. Dù là cô ấy có hai con mắt thật giống nhau và đều đẹp, cái môi mỏng, cười rất xinh xắn, cái mũi thì rõ là nhỏ, tưởng như hít thở rất khó khăn, nhưng chắc chắn mình không tương tư. Hôm nọ, cô ấy cứ ngồi trước mũi, làm mình không biết phải nhìn đi đâu nữa. Mình cứ mong cô ấy cười một cái để xem xinh đến mức nào thế là cô cười thật, thế có chết người ta không. Đã bảo là không tương tư mà, hôm nay chắc là thời tiết thay đổi, thấy khó khó chịu chịu thế nào ý. Cứ định gọi điện cho ai đó, cầm cái điện thoại lên rồi lại đặt phịch nó xuống, đây, lần thứ hai mấy rồi. Hay là gọi cho cô ấy xong rồi dập máy luôn, cho cô ấy tò mò, thế nào cô ấy cũng nghĩ là mình gọi. Hí hí. Mình cũng tinh quái đấy chứ. Nhưng mà không, thế chẳng hoá ra là mình thích cô ấy à. Không được, mình chỉ thấy trống trải một chút thôi, chứ không phải tương tư. Đã nói rồi, thề đấy! Thề có cái kính tớ đây.
  8. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Các chú trai của box Nga, hãy nghe đây:
    1. Nghiêm cấm tán tỉnh dưới mọi hình thức đối với phi_olito. Hiện nay con bé nó mới học lớp 12, ít nhứt hãy để nó thi xong đại học đã rùi mún làm gì thì làm
    2. Chú nèo mún tán tỉnh em miu_miu thì phải có sự đồng ý của tớ, vì hiện nay em ý đã là người ........ wen của tớ rùi.
    3. Ai có thắc mắc rì, hãy đợi đến lần offline sau chất vấn tớ

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  9. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Các chú trai của box Nga, hãy nghe đây:
    1. Nghiêm cấm tán tỉnh dưới mọi hình thức đối với phi_olito. Hiện nay con bé nó mới học lớp 12, ít nhứt hãy để nó thi xong đại học đã rùi mún làm gì thì làm
    2. Chú nèo mún tán tỉnh em miu_miu thì phải có sự đồng ý của tớ, vì hiện nay em ý đã là người ........ wen của tớ rùi.
    3. Ai có thắc mắc rì, hãy đợi đến lần offline sau chất vấn tớ

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  10. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Thế anh Ludwig ơi, nếu có ai có mưu đồ cưa anh Ludwig thì cũng phảo thông qua em miu chứ nhỉ.
    À mà VN ơi, cái cô mỏng môi, nhỏ mũi của cậu là cô nào thế. Híc, nghe tả thế thì chẳng em nào dám nhận rồi.

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​

Chia sẻ trang này