1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buôn dưa lê, buôn dưa la...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi captain, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Có ai trả hơn không?
    7 triệu lần thứ nhứt, co...o..o...o......o....o...o.....ng

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  2. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Híc, chẳng nhẽ em miu rẻ thế thôi à. Hôm qua em nằm mơ thấy anh VN trả em là 10 triệu cơ

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​
  3. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Híc, chẳng nhẽ em miu rẻ thế thôi à. Hôm qua em nằm mơ thấy anh VN trả em là 10 triệu cơ

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​
  4. Hanoi_27

    Hanoi_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thêm một cốc trà đá cho anh bạn: 7 triệu 500 đ
  5. Hanoi_27

    Hanoi_27 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2003
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Thêm một cốc trà đá cho anh bạn: 7 triệu 500 đ
  6. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    miu à, miu ui, việc rì phải gọi thằng VictimNation là anh, nó kiém tuổi em muh, chỉ có anh xứng đáng là anh của iem thui. Bỏ qua nó đê em, bi h đang cổ vũ chế độ một vợ một chồng muh. Lúc nềo mình đi thư giãn nghe em , he he

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  7. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    miu à, miu ui, việc rì phải gọi thằng VictimNation là anh, nó kiém tuổi em muh, chỉ có anh xứng đáng là anh của iem thui. Bỏ qua nó đê em, bi h đang cổ vũ chế độ một vợ một chồng muh. Lúc nềo mình đi thư giãn nghe em , he he

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  8. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    200 đồng... đưa cả 500 không cần thối lại !
  9. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    200 đồng... đưa cả 500 không cần thối lại !
  10. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì 10 triệu như em mong đợi ở anh đêm qua. Đây coi như là một sự đồng ý không cần thông qua hiệp hội. Giờ đây, câu nói của Ludwig không còn giá trị gì nữa. Làm phiền anh tránh sang một bên, cái thảm đỏ này chỉ để cho người chiến thắng. Bây giờ đến việc của mình. Không biết mang cái Miu này về nhà làm gì đây, trông nhà thì không nổi, nó bé bỏng quá. Để vuốt ve cũng không nổi, nó to lớn quá. Mình đã từ giã ý định mua cái amplifier để dốc tiềng vào vụ này, thế mà xem ra đầu tư chưa thấy hiệu quả.
    Có thể mình đã nghĩ ra. Tại sao không để làm người yêu nhỉ? Không bé quá mà cũng không to quá. Ui nhưng mà không được. Làm thế thì ăn nói thế nào với cô bạn mới vừa đi uống cafe tối qua đây. Rõ ràng, hôm qua cô ấy nhìn cái mũi mình ghê lắm, mà nhìn mũi thì đích thị là thích mình rồi. Mình đã khó khăn lắm mới giải thích được với cô hàng xóm về cô bạn mới này. Nay lại phải giải thích tiếp về một cô Miu nào đó. Đúng là thân làm tội đời. Không sao, ngay sau đây mình sẽ có cách khác. Chẳng gì thì mình cũng đã dốc toàn tâm toàn ý vào chuyến này. Dù sao mình cũng là thằng láu cá cơ mà.

Chia sẻ trang này