1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buôn dưa lê, buôn dưa la...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi captain, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta không đến đây để tranh nhau đúng không nào? Lần trước, ông Ludwig mưu toan tà lưa bé Sweet_fa, chẳng ngờ lại bị mình nẫng mất. Chuyện đến chim cũng phải cú, thành ra ông ta hiện nay rắp tâm lấy lại vị thế oai hùng của mình. Ông này xem ra vẫn coi thường David bé nhỏ. Lần này đặt cửa em Miu, ông ta có vẻ tự tin vì nghĩ mình có tay trong. Lại thêm tay buôn chuột ghen ăn tức ở Russian_birch, tay này hiện có trong ngân sách hơn hai tạ chuột cống cả sống lẫn chết. Đây cũng là một đối thủ đáng gờm. Hiện mình đang gặp phải khó khăn khi đang đương đầu với trận chung kết tháng 6 tới. Nguy kịch gớm nhỉ. Nhưng không sao, mình là một tay láu cá và mình vẫn đang như thế, ít nhất là cho đến khi giành được em Miu.
    Trong một vài ngày tới, chúng ta sẽ cố gắng làm một buổi Xêmina nữa. Lần này ba mặt một lời, ngã ngũ luôn, không đôi co nữa. Chúng ta đến đây không phải để tranh nhau đúng không nào?
  2. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Cái này lão phu nghĩ cũng là một trận chiến khốc liệt đấy chứ chả chơi. Đúng là chúng ta không tranh nhau, đúng vậy, chúng ta đang chiến đấu với nhau. Các chú đừng tưởng rằng mình trẻ là có lợi thế. Nhá. Có bít Hoàng Trung lão tặc trong Tam Quốc chửa, hay là Liêm Pha thời Chiến Quốc 80 tuổi vẫn ăn hết một đống thịt lợn.
    Tình hình hiện nay rất căng thẳng. Các đối thủ đã lộ rõ bộ mẹt thật của mình. Victim với vẻ láu cá + một số triệu đô la đang muốn hùng hục xông thẳng tới, Russian_birch thì thủ sẵn một đống chuột cống làm mồi câu, Ludwig tận dụng mối quan hệ với em miu và với cả người quen của người quen của miu có vẻ như đang có lợi thế nhất.
    Tuy nhiên cả ba vẫn chưa có một ai tung ra đòn quyết định chiến lược của mình. Thời gian tới chắc chắn quí zdị sẽ được thưởng thức những mà đấu hấp dẫn, những ngón đòn bất ngờ cả trung thực lẫn đểu giả nhằm triệt hạ đối thủ của nhau. Chiến tranh muh mọi điều đều có thể xảy ra. Đường dài mới bít ngựa hay. Hãy đợi xem.
    Sẽ có một cuộc đấu tay ba chăng, phải như vậy thì tình hình mới ngã ngũ, các chú chọn hình thức và thể lệ thi đấu đê xem nèo. Các chú thích chơi kiểu gì anh chiều hết.

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  3. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Cái này lão phu nghĩ cũng là một trận chiến khốc liệt đấy chứ chả chơi. Đúng là chúng ta không tranh nhau, đúng vậy, chúng ta đang chiến đấu với nhau. Các chú đừng tưởng rằng mình trẻ là có lợi thế. Nhá. Có bít Hoàng Trung lão tặc trong Tam Quốc chửa, hay là Liêm Pha thời Chiến Quốc 80 tuổi vẫn ăn hết một đống thịt lợn.
    Tình hình hiện nay rất căng thẳng. Các đối thủ đã lộ rõ bộ mẹt thật của mình. Victim với vẻ láu cá + một số triệu đô la đang muốn hùng hục xông thẳng tới, Russian_birch thì thủ sẵn một đống chuột cống làm mồi câu, Ludwig tận dụng mối quan hệ với em miu và với cả người quen của người quen của miu có vẻ như đang có lợi thế nhất.
    Tuy nhiên cả ba vẫn chưa có một ai tung ra đòn quyết định chiến lược của mình. Thời gian tới chắc chắn quí zdị sẽ được thưởng thức những mà đấu hấp dẫn, những ngón đòn bất ngờ cả trung thực lẫn đểu giả nhằm triệt hạ đối thủ của nhau. Chiến tranh muh mọi điều đều có thể xảy ra. Đường dài mới bít ngựa hay. Hãy đợi xem.
    Sẽ có một cuộc đấu tay ba chăng, phải như vậy thì tình hình mới ngã ngũ, các chú chọn hình thức và thể lệ thi đấu đê xem nèo. Các chú thích chơi kiểu gì anh chiều hết.

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  4. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Lợi thế tạm thời chưa nghiêng vìa bên lào cả. Chiến lược mỗi vị cũng có khác.Ông già Lugwig cậy hầu bao béo đang tìm cách tàu chìm tàu lủi với em miu.Ông VictimNation lấy hết tài láu cá để đốn em miu.Nhưng các vị kuên mất một điều rằng ngoài vài bao chuột cống nằm chờ ở nhà, tui còn có một lợi thế nữa đó là:Khoảng cách.Các bác không nhớ là em miu học kùng chường iem à???Nhất kự ni nhì mới đến tốc độ.Kự ni thì ta thắng, tốc độ thì chỉ konf phải đua với bác VictimNation lữa thoai.Bác Lugwig rà roài, chân tay xin nghỉ hưu hết kả, nấy sức đâu mà đua tốc độ.Thế koi như nà bác Lugwig đã bị noại.Bác chịu khó ngồi ngoài nhìn bọn iem đua nhá----> để nấy kinh nghiệm mà đi kưa em Nhím.
    Kệ tao.Bao giờ làm VIP có chữ kí cũng chưa muộn
  5. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Lợi thế tạm thời chưa nghiêng vìa bên lào cả. Chiến lược mỗi vị cũng có khác.Ông già Lugwig cậy hầu bao béo đang tìm cách tàu chìm tàu lủi với em miu.Ông VictimNation lấy hết tài láu cá để đốn em miu.Nhưng các vị kuên mất một điều rằng ngoài vài bao chuột cống nằm chờ ở nhà, tui còn có một lợi thế nữa đó là:Khoảng cách.Các bác không nhớ là em miu học kùng chường iem à???Nhất kự ni nhì mới đến tốc độ.Kự ni thì ta thắng, tốc độ thì chỉ konf phải đua với bác VictimNation lữa thoai.Bác Lugwig rà roài, chân tay xin nghỉ hưu hết kả, nấy sức đâu mà đua tốc độ.Thế koi như nà bác Lugwig đã bị noại.Bác chịu khó ngồi ngoài nhìn bọn iem đua nhá----> để nấy kinh nghiệm mà đi kưa em Nhím.
    Kệ tao.Bao giờ làm VIP có chữ kí cũng chưa muộn
  6. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà một tuần em Miu chỉ đi học có một hay hai buôi thôi anh ơi.
    Thôi đấu súng đê, trước khi đấu mỗi anh viết một cái di chúc, uỷ thác lại toàn bộ tài sản cho em miu, rồi đấu theo thể thức tam giác. Anh Lug bắn RB, RB bắn VN, VN bắn Lug.
    Nhiệm vụ của em miu là làm trọng tài và xử lý nốt những ai còn ngắc ngoải.
    Tìm thời gian đấu đi nào!!!

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​
  7. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Nhưng mà một tuần em Miu chỉ đi học có một hay hai buôi thôi anh ơi.
    Thôi đấu súng đê, trước khi đấu mỗi anh viết một cái di chúc, uỷ thác lại toàn bộ tài sản cho em miu, rồi đấu theo thể thức tam giác. Anh Lug bắn RB, RB bắn VN, VN bắn Lug.
    Nhiệm vụ của em miu là làm trọng tài và xử lý nốt những ai còn ngắc ngoải.
    Tìm thời gian đấu đi nào!!!

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​
  8. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tối độc phụ nhân tâm.
    Hàng này mà cũng có mấy lão đâm đầu vào tranh nhau. Đúng là cụ Nguyễn TĐ nói cấm có sai:
    Ma đưa lối quỷ đưa đường
    Xăm xăm đè nẻo đoạng trường mà đi. ​
    Ps: Anh R_B ui, mau trở về với kon vợ già và cái máng lợn đi, vụ chăn chít này em thấy ko ổn chút nèo hết á

    the mirror has two faces ​
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 03/04/2003
  9. iron_monkey

    iron_monkey Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/11/2002
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Tối độc phụ nhân tâm.
    Hàng này mà cũng có mấy lão đâm đầu vào tranh nhau. Đúng là cụ Nguyễn TĐ nói cấm có sai:
    Ma đưa lối quỷ đưa đường
    Xăm xăm đè nẻo đoạng trường mà đi. ​
    Ps: Anh R_B ui, mau trở về với kon vợ già và cái máng lợn đi, vụ chăn chít này em thấy ko ổn chút nèo hết á

    the mirror has two faces ​
    Được iron_monkey sửa chữa / chuyển vào 15:22 ngày 03/04/2003
  10. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Tin mới đê, mới đê:
    Em miu hình như đã có người yêu, cú vật ah nhưng vẫn phải đưa, gạo chưa thành xôi thì vưỡn còn hi vọng các chú hỉ
    Tin này có đáng 5 sao không nhể?
    Các chú vẫn có ý định đấu súng không đấy để anh ấn định ngày. Em miu đã phủi tay như thế rồi, không bít các chú tính sao đây?

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao

    Được Ludwig65 sửa chữa / chuyển vào 00:57 ngày 08/04/2003

Chia sẻ trang này