1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buôn dưa lê, buôn dưa la...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi captain, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Của tôi để đâu, tôi biết, không việc gì đến ông, nhé. Người đâu mà tò mò vô duyên. Còn em Miu nữa, rắp tâm chiếm đoạt cuốn di chúc hả. Được thôi, báo cho em buồn là anh đã hoàn thiện cuốn di chúc. Anh là một người anh quảng đại. 1/10 số tài sản, anh để lại cho em Nhím với vô vàn tình thương; 1/10 tiếp là cho em Phioloto với lời chúc em đỗ ít nhất 5 trường ĐH; 2/10 nữa, anh dành cho các em còn lại với tất cả tình yêu thương nhân loại. Còn 6/10, anh để sống nốt cuộc đời sung sướng còn lại với một trong số các em. Tất nhiên, anh sẽ trích một nho nhỏ để lo ma chay cho đối thủ thật chu đáo. Khổ thân, hắn đã từng là bạn thơ bạn rượu của mình. Chà chà, chỉ vì ái tình và phụ nữ, con người ta sẵn sàng bỏ cả mạng sống, bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng trong. Có cái lí nào nghịch hơn lí này.
  2. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Híc, thế thì còn xơ múi gì nữa cơ chứ. Thôi, vĩnh biệt mọi người

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​
  3. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Híc, thế thì còn xơ múi gì nữa cơ chứ. Thôi, vĩnh biệt mọi người

    Những con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em​
  4. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Thằng Victim trả lời thật thô thiển, nghe đây này: của anh không đẹp bằng của chú, không bỏ ra đâu
    Em miu_miu: đừng bỏ anh đi vội thía em ơi, hu hu hu em có làm sao thì anh sống như thế nèo đây, ối em ơi là em ơi hu hu hu
    P/S: tối thứ bẩy máu chẩy về TIM, chúng nó đi đú với nhau hết còn lại một mình tôi cô đơn ngồi ở đây viết bài, hic hic, dân chủ ở đâu, tình yêu ở đâu, nhím ở đâu, phi_olito ở đâu Sweet_fa ở đâu, Miu ở đâu, Vera ở đâu ........ có ai trả lời cho tôi không. Sao lạc lõng thế này. Tôi biết đi về đâu . Cu đa ? Quo Vadis ?

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  5. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Thằng Victim trả lời thật thô thiển, nghe đây này: của anh không đẹp bằng của chú, không bỏ ra đâu
    Em miu_miu: đừng bỏ anh đi vội thía em ơi, hu hu hu em có làm sao thì anh sống như thế nèo đây, ối em ơi là em ơi hu hu hu
    P/S: tối thứ bẩy máu chẩy về TIM, chúng nó đi đú với nhau hết còn lại một mình tôi cô đơn ngồi ở đây viết bài, hic hic, dân chủ ở đâu, tình yêu ở đâu, nhím ở đâu, phi_olito ở đâu Sweet_fa ở đâu, Miu ở đâu, Vera ở đâu ........ có ai trả lời cho tôi không. Sao lạc lõng thế này. Tôi biết đi về đâu . Cu đa ? Quo Vadis ?

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  6. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Phù, hôm nay đi chửi nhau đã quá.Có mấy con chó cắn càn không thể không cạo lông chúng nó được.
    -а?ем ,
  7. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Phù, hôm nay đi chửi nhau đã quá.Có mấy con chó cắn càn không thể không cạo lông chúng nó được.
    -а?ем ,
  8. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Nhưng mà buồn lắm.... có ai hiểu cho đâu :-) ....


    /******************************************/
    Trẻ không ăn chơi , già hối hận !
    /******************************************/
  9. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    Nhưng mà buồn lắm.... có ai hiểu cho đâu :-) ....


    /******************************************/
    Trẻ không ăn chơi , già hối hận !
    /******************************************/
  10. tamquan

    tamquan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2003
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Ý kiến của bác gì đó hay lắm, anh em thử so sanh xem Nhưng giờ đi ăn cơm đã, đói quá rùi....

Chia sẻ trang này