1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buôn dưa lê, buôn dưa la...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi captain, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác Gangster__ đã chiếu cố. Nhưng sao em vẫn thấy các * của em vẫn vậy? Hay bác vốt nhầm cho đồng chí khác rồi?
    мозгов не, - .*'во
  2. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là em Hà xấu xí?
    Em thấy bác Sweet_fa cũng duyên dáng đấy chứ. Lại còn có cặp răng khểnh nữa chứ. À quên, hình như bác ấy mới chỉ có một cái thôi.
    Nói đùa vui vậy thôi, chứ về chuyện vẻ đẹp thì mỗi người quan niệm một khác, có một cái nhìn khác nhau. Phân biệt sắc đẹp cứng và sắc đẹp mềm. Sắc đẹp cứng là vẻ đẹp bên ngoài như khuôn mặt khả ái, da trắng mịn màng, chân thẳng dài, tay búp măng, lông mi cong, mắt mở to,... (ôi giời thôi thì đủ các loại tiêu chuẩn này nọ). Còn sắc đẹp mềm là vẻ đẹp bên trong. Bên trong ở đây không có nghĩa là "bên trong lớp xiêm y" đâu, mà là vẻ đẹp nội tại, tiềm ẩn, vẻ đẹp mà không phải ai cũng phát hiện ra.
    Các bác thấy có đúng không? Nếu các bác đều nghĩ như em thì e rằng thiên hạ thái bình mất... he he...
    мозгов не, - .*'во
  3. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Ai bảo là em Hà xấu xí?
    Em thấy bác Sweet_fa cũng duyên dáng đấy chứ. Lại còn có cặp răng khểnh nữa chứ. À quên, hình như bác ấy mới chỉ có một cái thôi.
    Nói đùa vui vậy thôi, chứ về chuyện vẻ đẹp thì mỗi người quan niệm một khác, có một cái nhìn khác nhau. Phân biệt sắc đẹp cứng và sắc đẹp mềm. Sắc đẹp cứng là vẻ đẹp bên ngoài như khuôn mặt khả ái, da trắng mịn màng, chân thẳng dài, tay búp măng, lông mi cong, mắt mở to,... (ôi giời thôi thì đủ các loại tiêu chuẩn này nọ). Còn sắc đẹp mềm là vẻ đẹp bên trong. Bên trong ở đây không có nghĩa là "bên trong lớp xiêm y" đâu, mà là vẻ đẹp nội tại, tiềm ẩn, vẻ đẹp mà không phải ai cũng phát hiện ra.
    Các bác thấy có đúng không? Nếu các bác đều nghĩ như em thì e rằng thiên hạ thái bình mất... he he...
    мозгов не, - .*'во
  4. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Thư vusonviet gửi bác nhimnhim81 (yêu cầu các thành viên khác/ các mod/ các admin cấm không được sửa chữa, gạch xoá cho dù là chi tiết nhỏ):
    Trời ạ, tưởng chị phục ai chứ phục em thì... Em chẳng thấy mình có gì hơn ai cả. Thật đấy? Chị phục em vì em nhỏ tuổi hơn chị một chút mà đã tiến xa hơn chị (trong khi bản thân chị cũng tiến xa hơn một chút so với bạn đồng lứa) phải không? Một chút xíu thôi mà. Đâu phải tiến nhanh hơn, xa hơn bao giờ cũng là hay đâu. Chậm thì mới là chắc, mới là chín chắn, mới là thấu đáo mọi khía cạnh của mỗi việc. Chứ như em á, chỉ suy nghĩ một tí thôi là làm liền, bạo phát thì cũng có thể bạo tàn đấy chị ơi. Chị hãy nhớ kỹ "biết người biết ta thì bách chiến bách thắng", trước mỗi bước đi của mình đều phải suy nghĩ cho thật chín. Chắc ăn 120% thì mới làm (à, sở dĩ 120% là để đến khi ra thực tiễn nó hao đi là vừa).
    Hay là chị phục em vì em mới bé tí tuổi mà đã lo làm ăn, dự án này kế hoạch kia? Ờ thì... có lẽ là do cái khó nó ló cái khôn ấy mà. Không làm thì lấy gì mà ăn chứ? Đói quá thì phải nghĩ cách thổi cơm thôi. Hì hì... nói vậy thôi chứ em bây giờ là suýt tỷ phú rồi đấy. Tỷ phú tiền Việt thôi. Tuy vậy em không lựa chọn cuộc sống vương giả (1 tỷ đồng thì đã là gì đâu nào), bởi vì tiền bạc thì cũng có giới hạn, túi ba gang có to đến mấy thì cũng vẫn giới hạn ở cái mức 3 gang, đâu phải là vô đáy. Mình không làm thì tiền cũng sẽ hết, mà bụng sẽ đói, tay chân sẽ teo (vì lâu không làm gì mà). Tiền bạc là phải sản sinh ra của cải, của cải dùng để bán, bán để lấy tiền. Chứ đồng tiền mà để không sẽ là đồng tiền chết, sẽ chỉ như hòn đá đáy sông mà thôi. Em đi làm ăn từ lâu lắm rồi, cách đây phải đến 5-6 năm ý (thế thì mới có được tiền tỷ chớ). Làm đủ thứ nghề, thôi thì từ buôn bán đĩa chợ giời đến điều hành công ty, từ lái taxi đến ra toà kiện tụng, trên có trời dưới có nghề gì em cũng làm được phân nửa rồi. Giờ đây thì em chỉ muốn tạo dựng cơ đồ kinh tế vững mạnh để làm hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của mình.
    A, hay là phục em vì nói tiếng Nga cũng tương đối? Oh... em thấy chị Sweet_fa (advertisement: hương thơm Fa sẽ làm dịu tâm hồn bạn!!!) mới giỏi chứ, em thấy ăn nói lưu loát lắm mà. Còn em thì... chỉ giỏi ba cái vụ ăn tục nói phét, chửi bậy chửi bạ thôi. Về khoản này có lẽ em hơn chị Sweet_fa đấy.
    Nói tóm lại, em rất cảm kích vì chị nói là phục em (à à, thảo nào hôm đó ngồi đối diện cứ chiếu tướng em hoài, thì ra...). Còn em thì cho rằng khi mình chưa đạt được mục tiêu hoài bão, khi chưa làm được việc gì không chỉ có ích lợi cho mình, mà còn cho tất cả (hay đa số) những người xung quanh, thì chưa thể xứng đáng để thiên hạ phục được. Sống ở đời không chỉ để sống cho mình, mà sống cho cả những người đã khuất, cho những người xung quanh, và cho các thế hệ sau. Tức là sống vì thiên hạ ấy mà (coi bộ khó sống quá nhỉ?).
    мозгов не, - .*'во
  5. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Thư vusonviet gửi bác nhimnhim81 (yêu cầu các thành viên khác/ các mod/ các admin cấm không được sửa chữa, gạch xoá cho dù là chi tiết nhỏ):
    Trời ạ, tưởng chị phục ai chứ phục em thì... Em chẳng thấy mình có gì hơn ai cả. Thật đấy? Chị phục em vì em nhỏ tuổi hơn chị một chút mà đã tiến xa hơn chị (trong khi bản thân chị cũng tiến xa hơn một chút so với bạn đồng lứa) phải không? Một chút xíu thôi mà. Đâu phải tiến nhanh hơn, xa hơn bao giờ cũng là hay đâu. Chậm thì mới là chắc, mới là chín chắn, mới là thấu đáo mọi khía cạnh của mỗi việc. Chứ như em á, chỉ suy nghĩ một tí thôi là làm liền, bạo phát thì cũng có thể bạo tàn đấy chị ơi. Chị hãy nhớ kỹ "biết người biết ta thì bách chiến bách thắng", trước mỗi bước đi của mình đều phải suy nghĩ cho thật chín. Chắc ăn 120% thì mới làm (à, sở dĩ 120% là để đến khi ra thực tiễn nó hao đi là vừa).
    Hay là chị phục em vì em mới bé tí tuổi mà đã lo làm ăn, dự án này kế hoạch kia? Ờ thì... có lẽ là do cái khó nó ló cái khôn ấy mà. Không làm thì lấy gì mà ăn chứ? Đói quá thì phải nghĩ cách thổi cơm thôi. Hì hì... nói vậy thôi chứ em bây giờ là suýt tỷ phú rồi đấy. Tỷ phú tiền Việt thôi. Tuy vậy em không lựa chọn cuộc sống vương giả (1 tỷ đồng thì đã là gì đâu nào), bởi vì tiền bạc thì cũng có giới hạn, túi ba gang có to đến mấy thì cũng vẫn giới hạn ở cái mức 3 gang, đâu phải là vô đáy. Mình không làm thì tiền cũng sẽ hết, mà bụng sẽ đói, tay chân sẽ teo (vì lâu không làm gì mà). Tiền bạc là phải sản sinh ra của cải, của cải dùng để bán, bán để lấy tiền. Chứ đồng tiền mà để không sẽ là đồng tiền chết, sẽ chỉ như hòn đá đáy sông mà thôi. Em đi làm ăn từ lâu lắm rồi, cách đây phải đến 5-6 năm ý (thế thì mới có được tiền tỷ chớ). Làm đủ thứ nghề, thôi thì từ buôn bán đĩa chợ giời đến điều hành công ty, từ lái taxi đến ra toà kiện tụng, trên có trời dưới có nghề gì em cũng làm được phân nửa rồi. Giờ đây thì em chỉ muốn tạo dựng cơ đồ kinh tế vững mạnh để làm hậu phương vững chắc cho sự nghiệp của mình.
    A, hay là phục em vì nói tiếng Nga cũng tương đối? Oh... em thấy chị Sweet_fa (advertisement: hương thơm Fa sẽ làm dịu tâm hồn bạn!!!) mới giỏi chứ, em thấy ăn nói lưu loát lắm mà. Còn em thì... chỉ giỏi ba cái vụ ăn tục nói phét, chửi bậy chửi bạ thôi. Về khoản này có lẽ em hơn chị Sweet_fa đấy.
    Nói tóm lại, em rất cảm kích vì chị nói là phục em (à à, thảo nào hôm đó ngồi đối diện cứ chiếu tướng em hoài, thì ra...). Còn em thì cho rằng khi mình chưa đạt được mục tiêu hoài bão, khi chưa làm được việc gì không chỉ có ích lợi cho mình, mà còn cho tất cả (hay đa số) những người xung quanh, thì chưa thể xứng đáng để thiên hạ phục được. Sống ở đời không chỉ để sống cho mình, mà sống cho cả những người đã khuất, cho những người xung quanh, và cho các thế hệ sau. Tức là sống vì thiên hạ ấy mà (coi bộ khó sống quá nhỉ?).
    мозгов не, - .*'во
  6. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    chà chà...để tui tập làm " thầy bói " phen này xem sao :
    - VuSonViet là người khá hăng hái , xông xáo và nhiệt tình ....nhưng ...hic hic , hơi ..." thật thà " ....
    - mọi chuyện cần phải chín chắn hơn một tẹo :-) không được nóng vội , nếu nóng vội thì sẽ mau chán ! :-)
    - có tư tưởng chính trị :-) ...----> đảng viên DCS trong tương lai đây :-) , đây là một người có tham vọng về chính trị ...:-)
    thui , hôm nay thầy bói làm việc đến đây đã...học tiếp , mai bói chút nữa kiếm xiền mua gạo nấu cháo cho cháu !

    Не давай жизне п?ой,и мимо без воп?осов к себе: к,о я?кfда я идf?
  7. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    chà chà...để tui tập làm " thầy bói " phen này xem sao :
    - VuSonViet là người khá hăng hái , xông xáo và nhiệt tình ....nhưng ...hic hic , hơi ..." thật thà " ....
    - mọi chuyện cần phải chín chắn hơn một tẹo :-) không được nóng vội , nếu nóng vội thì sẽ mau chán ! :-)
    - có tư tưởng chính trị :-) ...----> đảng viên DCS trong tương lai đây :-) , đây là một người có tham vọng về chính trị ...:-)
    thui , hôm nay thầy bói làm việc đến đây đã...học tiếp , mai bói chút nữa kiếm xiền mua gạo nấu cháo cho cháu !

    Не давай жизне п?ой,и мимо без воп?осов к себе: к,о я?кfда я идf?
  8. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Ô ô.... hình như bên đó ngoài việc học thì bác Gangster__ còn đi làm thêm thày bói nữa phải không? Khá khen cho tài bói toán của bác đấy. Em chỉ tiết lộ với bác một chi tiết nhỏ này là bác sẽ hiểu hết: em là Sư tử. Nếu bác ?obí? thì tra sách là ra hết thảy mà. À mà bác Găng-tơ này, bác có biết veb-stranica nào của Nga có goroskop miễn phí không? Mách cho em với.
    мозгов не, - .*'во
  9. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Ô ô.... hình như bên đó ngoài việc học thì bác Gangster__ còn đi làm thêm thày bói nữa phải không? Khá khen cho tài bói toán của bác đấy. Em chỉ tiết lộ với bác một chi tiết nhỏ này là bác sẽ hiểu hết: em là Sư tử. Nếu bác ?obí? thì tra sách là ra hết thảy mà. À mà bác Găng-tơ này, bác có biết veb-stranica nào của Nga có goroskop miễn phí không? Mách cho em với.
    мозгов не, - .*'во
  10. vusonviet

    vusonviet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/01/2002
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Các bác ơi, em Jennie có phải là người của box ta không dzậy?
    мозгов не, - .*'во

Chia sẻ trang này