1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buôn dưa lê, buôn dưa la...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi captain, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Này này, các ông định cho tôi mọc sừng đấy hả?
  2. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Nhận vơ lấy vợ thằng Nhân
    Nó cho ăn bún mochit'sya dầm cả dêm

    <---->Ю'~Т---->
  3. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Nhận vơ lấy vợ thằng Nhân
    Nó cho ăn bún mochit'sya dầm cả dêm

    <---->Ю'~Т---->
  4. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Cám cảnh thay, Yêu đương chỉ là nguyên nhân của những nỗi khổ đau, những cuộc chiến tranh dai dẳng, những sứt mẻ tình cảm anh em đồng chí. Phụ nữ đẹp, hỡi ôi lại chính là nguyên nhân của các cuộc yêu đương. Vì thế, tính chất bắc cầu đưa ta đến một kết luận: phụ nữ đẹp là nguyên nhân gián tiếp của các cuộc tranh giành, đấu đá, triệt hạ lẫn nhau. Lí thuyết này được đưa ra để thấy rõ bộ mặt thật của chiêu bài yêu đương hòng mê muội, lung lay tinh thần tập thể của mỗi cộng đồng. Không thể chối cãi hơn nữa, tình yêu là cách để người này thủ tiêu người khác bằng con đường tinh thần, từ chỗ tinh thần bị thủ tiêu dẫn đến phá huỷ trạng thái cân bằng ổn định của hệ thần kinh mặc định, từ đấy hệ thần kinh của cám dỗ sẽ thế chỗ và phát huy những ý tưởng mù quáng, đi ngược lại tiến trình phát triển ngẫu nhiên... Biểu hiện ban đầu của trạng thái này là luôn miệng thổ lộ những lời lẽ uỷ mị, tâm thần luôn có cảm giác nhớ nhung, trong tư tưởng luôn thúc đẩy một cuộc đấu tranh hòng sở hữu.... Hệ quả của sự việc này dẫn đến một Ludwig thê thảm. Với hiện tượng bệnh lí này, cần có giải pháp. Theo anh chị, Mời người yêu của Vera đến dự một buổi tiệc rồi để Ludwig và anh ta nói chuyện với nhau như hai người đàn ông, có phải là một cách tốt. Sau cuộc thương lượng nảy lửa, họ trở thành những người thân thiết, người đồng chí của nhau, Vera tự khắc sẽ bị loại ra khỏi tư tưởng của họ, công việc còn lại là của Victim mà thôi..............
  5. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Cám cảnh thay, Yêu đương chỉ là nguyên nhân của những nỗi khổ đau, những cuộc chiến tranh dai dẳng, những sứt mẻ tình cảm anh em đồng chí. Phụ nữ đẹp, hỡi ôi lại chính là nguyên nhân của các cuộc yêu đương. Vì thế, tính chất bắc cầu đưa ta đến một kết luận: phụ nữ đẹp là nguyên nhân gián tiếp của các cuộc tranh giành, đấu đá, triệt hạ lẫn nhau. Lí thuyết này được đưa ra để thấy rõ bộ mặt thật của chiêu bài yêu đương hòng mê muội, lung lay tinh thần tập thể của mỗi cộng đồng. Không thể chối cãi hơn nữa, tình yêu là cách để người này thủ tiêu người khác bằng con đường tinh thần, từ chỗ tinh thần bị thủ tiêu dẫn đến phá huỷ trạng thái cân bằng ổn định của hệ thần kinh mặc định, từ đấy hệ thần kinh của cám dỗ sẽ thế chỗ và phát huy những ý tưởng mù quáng, đi ngược lại tiến trình phát triển ngẫu nhiên... Biểu hiện ban đầu của trạng thái này là luôn miệng thổ lộ những lời lẽ uỷ mị, tâm thần luôn có cảm giác nhớ nhung, trong tư tưởng luôn thúc đẩy một cuộc đấu tranh hòng sở hữu.... Hệ quả của sự việc này dẫn đến một Ludwig thê thảm. Với hiện tượng bệnh lí này, cần có giải pháp. Theo anh chị, Mời người yêu của Vera đến dự một buổi tiệc rồi để Ludwig và anh ta nói chuyện với nhau như hai người đàn ông, có phải là một cách tốt. Sau cuộc thương lượng nảy lửa, họ trở thành những người thân thiết, người đồng chí của nhau, Vera tự khắc sẽ bị loại ra khỏi tư tưởng của họ, công việc còn lại là của Victim mà thôi..............
  6. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Thay đủi mặt hàng đê.Chợ chiếc giề mà buôn độc mỗi tình cảm này.
    Tưởng ông Victim rút quân hòng tìm cơ hội hoà bình cho Nga box ai ngờ mưu sâu kế hiểm.Kế sách tiếp theo của bác Lugwig thế nào đây.Có vẻ cuộc chiến này đang đi đến hồi quyết liệt.Hai chú gà trống đang lượn phượn xung quanh một em gà mái.Cựa chú nào cũng sắc, lông chú nào cũng mượt.Tiếng gáy chú nào cũng vang.Ờ hờ sắp oánh nhau to rồi.Thế nào chả có chú đi.Chuyến này box Nga được ít nhất là một bữa linh đình.
    <---->Ю'~Т---->
  7. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Thay đủi mặt hàng đê.Chợ chiếc giề mà buôn độc mỗi tình cảm này.
    Tưởng ông Victim rút quân hòng tìm cơ hội hoà bình cho Nga box ai ngờ mưu sâu kế hiểm.Kế sách tiếp theo của bác Lugwig thế nào đây.Có vẻ cuộc chiến này đang đi đến hồi quyết liệt.Hai chú gà trống đang lượn phượn xung quanh một em gà mái.Cựa chú nào cũng sắc, lông chú nào cũng mượt.Tiếng gáy chú nào cũng vang.Ờ hờ sắp oánh nhau to rồi.Thế nào chả có chú đi.Chuyến này box Nga được ít nhất là một bữa linh đình.
    <---->Ю'~Т---->
  8. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Thôi đấy, giả về cho địa phương cai quản. Ai đời, chưa được hỏi chuyện đến 2 câu mà đã mất cái mặt.
  9. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Thôi đấy, giả về cho địa phương cai quản. Ai đời, chưa được hỏi chuyện đến 2 câu mà đã mất cái mặt.
  10. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ ku đang kú ai đấy?Nào nào hạ nhiệt nào
    <---->Ю'~Т---->

Chia sẻ trang này