1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buôn dưa lê, buôn dưa la...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi captain, 04/12/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Gangster__

    Gangster__ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    897
    Đã được thích:
    1
    tặc.. lão này già rồi mà vẫn à ơi... về với vợ đê .. !!
    hí hí .. Nhím nhìn được phết nhảy .... có người yêu chưa em ?

    /******************************************/
    Trẻ không ăn chơi , già hối hận !
    /******************************************/
  2. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Đang uống bia tự dưng hâm lên nghĩ đến Vera ---------> phát sinh ra mấy câu thơ chuối:
    Đôi mắt của Vera
    Hơn một lần trộm nhìn đôi mắt ấy
    Anh như sống lại thời trẻ con
    Thời của những cô bé cậu bé
    Vova và Natasa
    Vẫn thường hay nhìn vào mắt nhau:
    Mình chơi trò vợ chồng bạn nhé.
    Hé hé, tán thô wá nhể
    Đây nữa nè:
    Ơ Vera, ớ Vera
    Bao h mới hiểu lòng mề của anh
    Cuộc tình bên phía liên wân đó
    Hỏi còn nhớ đến khách wa sông

    Có tí men vào, thơ củ chuối không được nuột lắm, các cô chú thông cảm. Không hỉu dạo này em Vera lặn đâu mất tăm, hay là chống lầy rồi.
    P/S: Má ơi, dạo này mình điên thật rồi. Trời nóng muốn phát rồ, Vera ơi.

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  3. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Đang uống bia tự dưng hâm lên nghĩ đến Vera ---------> phát sinh ra mấy câu thơ chuối:
    Đôi mắt của Vera
    Hơn một lần trộm nhìn đôi mắt ấy
    Anh như sống lại thời trẻ con
    Thời của những cô bé cậu bé
    Vova và Natasa
    Vẫn thường hay nhìn vào mắt nhau:
    Mình chơi trò vợ chồng bạn nhé.
    Hé hé, tán thô wá nhể
    Đây nữa nè:
    Ơ Vera, ớ Vera
    Bao h mới hiểu lòng mề của anh
    Cuộc tình bên phía liên wân đó
    Hỏi còn nhớ đến khách wa sông

    Có tí men vào, thơ củ chuối không được nuột lắm, các cô chú thông cảm. Không hỉu dạo này em Vera lặn đâu mất tăm, hay là chống lầy rồi.
    P/S: Má ơi, dạo này mình điên thật rồi. Trời nóng muốn phát rồ, Vera ơi.

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  4. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại mẹt hàng cái, nghía lại cái ảnh chụp cùng VN mí lị cùng Natalia đê, hí hí<---học điệu cười này của bác nhưng cười thấy vẫn hơi ngượng mồm
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  5. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lại mẹt hàng cái, nghía lại cái ảnh chụp cùng VN mí lị cùng Natalia đê, hí hí<---học điệu cười này của bác nhưng cười thấy vẫn hơi ngượng mồm
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  6. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Còn cái tên này nữa, học không học, chỉ lo à ơi.....
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  7. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Còn cái tên này nữa, học không học, chỉ lo à ơi.....
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  8. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Hehe Ludwig thích làm thơ
    Suốt ngày cứ mộng với chả mơ
    Thơ gì mà chuối như thế nhể
    Chắc chẳng cần hay ở cái vần
    Hí hí, cố lên nào bác Ludwig!!!!!!!!!!!!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  9. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Hehe Ludwig thích làm thơ
    Suốt ngày cứ mộng với chả mơ
    Thơ gì mà chuối như thế nhể
    Chắc chẳng cần hay ở cái vần
    Hí hí, cố lên nào bác Ludwig!!!!!!!!!!!!
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  10. Ludwig

    Ludwig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Thơ hay chắc đã ở cái vần ?
    Ludwig cần wái gì có wần
    Năm tháng cay đắng hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Đến bây giờ em mới hiểu rằng anh chí lý, chí lý

Chia sẻ trang này