1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buôn dưa lê, buôn dưa la...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi captain, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Leng_keng

    Leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    .[/quote]
    Bác "lói" thế nào ấy chứ, 1 chai đủ thế quái nào được cho bọn nó! Mà khi tán gái Nga, kinh nghiệm cho thấy là không nên 1-1 với nó làm gì..Nếu không thì mình "đi" trước nó là cái chắc!!
    /quote]
    E E Hồi mới tập mình sĩ diện, nó tới đâu ta theo tới đó. Cuối cùng mình thăng trước. Nó về hồi nào không hay.
    Nhưng ẹ nhất là lần đầu tiên được giao tiếp với họ, ngày hôm sau gặp lại mình có vẻ vui và xúc động, còn nó thì tỉnh queo như chẳng có chuyện gì xảy ra làm mình ngượng. Riết rồi cũng quen mà nhờ vậy dần dần bớt được tính ghen. Nghĩ cũng hay phải không ông bạn?
    Được Leng_keng sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 21/06/2003
  2. Leng_keng

    Leng_keng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2003
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    .[/quote]
    Bác "lói" thế nào ấy chứ, 1 chai đủ thế quái nào được cho bọn nó! Mà khi tán gái Nga, kinh nghiệm cho thấy là không nên 1-1 với nó làm gì..Nếu không thì mình "đi" trước nó là cái chắc!!
    /quote]
    E E Hồi mới tập mình sĩ diện, nó tới đâu ta theo tới đó. Cuối cùng mình thăng trước. Nó về hồi nào không hay.
    Nhưng ẹ nhất là lần đầu tiên được giao tiếp với họ, ngày hôm sau gặp lại mình có vẻ vui và xúc động, còn nó thì tỉnh queo như chẳng có chuyện gì xảy ra làm mình ngượng. Riết rồi cũng quen mà nhờ vậy dần dần bớt được tính ghen. Nghĩ cũng hay phải không ông bạn?
    Được Leng_keng sửa chữa / chuyển vào 16:45 ngày 21/06/2003
  3. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Sự kiện nổi bật trong tháng, box ta được nở mày nở mặt vì bác Ludwig nha . Ông lão nông dân Nga lên người thứ tư roài, hí hí...đọc hay vật vã, box mình được ăn theo sướng tĩ tã luôn Cheer bác Ludwig, cứ thế phát huy
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  4. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Sự kiện nổi bật trong tháng, box ta được nở mày nở mặt vì bác Ludwig nha . Ông lão nông dân Nga lên người thứ tư roài, hí hí...đọc hay vật vã, box mình được ăn theo sướng tĩ tã luôn Cheer bác Ludwig, cứ thế phát huy
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  5. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là hay thật! Không biết cô Rep nào viết mà hay thía... Chúc mừng bác Lud - lão nông dân đẹp trai của box Nga!!!!!!!!!! Ố là la....
  6. Vera_Lauriana_new

    Vera_Lauriana_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Công nhận là hay thật! Không biết cô Rep nào viết mà hay thía... Chúc mừng bác Lud - lão nông dân đẹp trai của box Nga!!!!!!!!!! Ố là la....
  7. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nghe đc câu này bác Lút nhà ta cứ phải gọi là ngất trên giàn quất, tỉnh rồi, đọc lại, lại ngất tiếp

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  8. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Nghe đc câu này bác Lút nhà ta cứ phải gọi là ngất trên giàn quất, tỉnh rồi, đọc lại, lại ngất tiếp

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  9. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Ối giời, anh Người thứ 4 hàng xóm đẹp zai trai lỗ mũi ơi, quả lăng xê này đáng để khao đấy!!!! Tẹo nữa lên sân thượng em bảo nhá!
    P/S: hôm nọ em lại gặp bố anh!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!
  10. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Ối giời, anh Người thứ 4 hàng xóm đẹp zai trai lỗ mũi ơi, quả lăng xê này đáng để khao đấy!!!! Tẹo nữa lên sân thượng em bảo nhá!
    P/S: hôm nọ em lại gặp bố anh!
    Tình chỉ đẹp khi tình dang dở
    Đời mất vui khi đã vẹn câu thề
    Em chỉ ngọt ngào khi không bận đam mê
    Và hớn hở bắt tay cái ông Hồ Dzếnh!

Chia sẻ trang này