1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buôn dưa lê, buôn dưa la...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi captain, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ludwig

    Ludwig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, cô em lặn đâu giờ mới thấy nổi lên.
    Năm tháng cay đắng hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Đến bây giờ em mới hiểu rằng anh chí lý, chí lý
  2. Ludwig

    Ludwig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Ối giời ơi, cô em lặn đâu giờ mới thấy nổi lên.
    Năm tháng cay đắng hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Đến bây giờ em mới hiểu rằng anh chí lý, chí lý
  3. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái ảnh minh hoạ người thứ 4 bác Lút phải chụp từ cái thời nảo nào nao ý, trông...hí hí...đẹp dzai chứ không đẹp...lão như bây giờ

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  4. eM_la_May

    eM_la_May Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2003
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Hình như cái ảnh minh hoạ người thứ 4 bác Lút phải chụp từ cái thời nảo nào nao ý, trông...hí hí...đẹp dzai chứ không đẹp...lão như bây giờ

    Trời buông gió, và mây về ngang bên lưng đèo...
  5. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Ra cái tin ông Ludwid lên làm người 4 khiến cái box mình nó om xòm từ ngoài cổng nhà mình. Cuối cùng thì trong suốt quá trình làm cách mệnh, ông cũng được trên đắp cho cái huân chương vào ngực. Ông toại rồi chứ hở, đấy ông xem, ối người cũng đi bắn Tây, ối người cũng chiến công lắm chứ, thế mà về kéo lê cái chân gỗ đi ăn xin, ai có đâu được cái phúc to như KucKut rơi từ đâu rơi ra thế chứ.
    Này, rỉ tai ông Luđvi nhé, thi thoảng rỗi ông cho tôi lên thứ 4 với, mà trên đó có cái gì hay không? Cơ mà thấy lù lù một đống trên đó nom cũng ưng nhỉ? Cái mặt mình nặn ra cũng có vài cái khả ái đấy chứ
  6. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Ra cái tin ông Ludwid lên làm người 4 khiến cái box mình nó om xòm từ ngoài cổng nhà mình. Cuối cùng thì trong suốt quá trình làm cách mệnh, ông cũng được trên đắp cho cái huân chương vào ngực. Ông toại rồi chứ hở, đấy ông xem, ối người cũng đi bắn Tây, ối người cũng chiến công lắm chứ, thế mà về kéo lê cái chân gỗ đi ăn xin, ai có đâu được cái phúc to như KucKut rơi từ đâu rơi ra thế chứ.
    Này, rỉ tai ông Luđvi nhé, thi thoảng rỗi ông cho tôi lên thứ 4 với, mà trên đó có cái gì hay không? Cơ mà thấy lù lù một đống trên đó nom cũng ưng nhỉ? Cái mặt mình nặn ra cũng có vài cái khả ái đấy chứ
  7. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Vera ới ơi, giờ này em ở đâu hả em, nhớ em wá, hic hic

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  8. Ludwig65

    Ludwig65 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Vera ới ơi, giờ này em ở đâu hả em, nhớ em wá, hic hic

    Cuộc đời như giấc mộng
    Hạnh phúc được là bao
  9. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Bác Lugwig không rặn được kục nào hay hơn kục Vera à?
    oеня зовf, Ц​
  10. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Bác Lugwig không rặn được kục nào hay hơn kục Vera à?
    oеня зовf, Ц​

Chia sẻ trang này