1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buôn dưa lê, buôn dưa la...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi captain, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Bố đỡ đầu ơi, bố thông cảm. Bố nuôi của con vốn dĩ không may mắn, còn trẻ đã phải một thân một mình chịu cảnh gà trống nuôi con. Suốt cả cuộc đời từ khi trẻ đến nay bố chỉ chăm chút cho bữa ăn giấc ngủ của con, đến khi giật mình nhìn lại, miu con đã trở thành heo sữa con từ bao giờ mà bố vẫn cô đơn một mình một bóng.
    Cho nên hôm nay bố con mới quyết tâm tìm niềm hạnh phúc cho mình. Chỉ có điều, chẳng hiểu sao hiền lành tốt bụng như bố con đây mà hỏi cô nào cô ấy cũng lắc đầu quầy quậy, con cũng ko biết làm sao bây giờ.
    Mới đây là cô Vera xinh đẹp của box Nga chúng ta. Cô ấy làm bố con mất ăn mất ngủ, ngày đêm thở vắn than dài, gọi ai cũng thành Vera, gọi con mèo, bát cơm cũng là Vera. Con hiểu cho bố con lắm
    Vera ơi, ở đâu mau lên tiếng đi nào, híc

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  2. vu_ha_new

    vu_ha_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Bố đỡ đầu ơi, bố thông cảm. Bố nuôi của con vốn dĩ không may mắn, còn trẻ đã phải một thân một mình chịu cảnh gà trống nuôi con. Suốt cả cuộc đời từ khi trẻ đến nay bố chỉ chăm chút cho bữa ăn giấc ngủ của con, đến khi giật mình nhìn lại, miu con đã trở thành heo sữa con từ bao giờ mà bố vẫn cô đơn một mình một bóng.
    Cho nên hôm nay bố con mới quyết tâm tìm niềm hạnh phúc cho mình. Chỉ có điều, chẳng hiểu sao hiền lành tốt bụng như bố con đây mà hỏi cô nào cô ấy cũng lắc đầu quầy quậy, con cũng ko biết làm sao bây giờ.
    Mới đây là cô Vera xinh đẹp của box Nga chúng ta. Cô ấy làm bố con mất ăn mất ngủ, ngày đêm thở vắn than dài, gọi ai cũng thành Vera, gọi con mèo, bát cơm cũng là Vera. Con hiểu cho bố con lắm
    Vera ơi, ở đâu mau lên tiếng đi nào, híc

    Everyone needs a shoulder to cry on
    Everyone needs a friend to rely on​
  3. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Tên này đi cùng kúc kít nhiều rồi nhiễm, dám gọi chị Vera xinh tươi là kục sao?
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  4. nhimnhim81

    nhimnhim81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/06/2002
    Bài viết:
    1.662
    Đã được thích:
    0
    Tên này đi cùng kúc kít nhiều rồi nhiễm, dám gọi chị Vera xinh tươi là kục sao?
    Nhật nguyệt trên cao
    Ta ngồi dưới thấp
    Một dòng trong veo
    Sao lòng còn đục...
  5. Ludwig

    Ludwig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá Vera tình xa vắng
    Ngủ quên box Nga vẫn lặng thinh
    Bóng em dần trở nên xa thẳm
    Để lại cho anh mối hận lòng
    Năm tháng cay đắng hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Đến bây giờ em mới hiểu rằng anh chí lý, chí lý
  6. Ludwig

    Ludwig Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/03/2002
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá Vera tình xa vắng
    Ngủ quên box Nga vẫn lặng thinh
    Bóng em dần trở nên xa thẳm
    Để lại cho anh mối hận lòng
    Năm tháng cay đắng hơn, năm tháng ngọt ngào hơn
    Đến bây giờ em mới hiểu rằng anh chí lý, chí lý
  7. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Gió đưa Ve rả vào đời
    Lugwig ở lại ngồi cùng Miu miu
    Ê ê cô Nhím hết kiêu?
    Chẳng ai ngó tới thôi chiều anh qua
    oеня зовf, Ц​
  8. conhuighe

    conhuighe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/05/2002
    Bài viết:
    2.342
    Đã được thích:
    0
    Gió đưa Ve rả vào đời
    Lugwig ở lại ngồi cùng Miu miu
    Ê ê cô Nhím hết kiêu?
    Chẳng ai ngó tới thôi chiều anh qua
    oеня зовf, Ц​
  9. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Ông LudWig bệnh nặng quá rồi. Ông có nhìn bằng con mắt khách quan mới thấy chứ. Vera là cô gái của Box, vì thế, ông không nên trực tiếp tác động vào tài sản chung trước nhiều con mắt của nhân giân. Ông chỉ nên gửi tin nhắn cho cô ấy với muôn vàn nỗi cô quạnh của ông, chứ ông oang oang lên thế này, khiến nhiều em khác thổn thức lắm. Ông biết là tôi cũng nhiều nỗi niềm với cô Vêra lắm chứ, nhưng tôi tuyền gửi mét xít thôi, có như thế người ta mới giả nhời ông được. Ấy nó gọi là kín đáo và khéo léo.
    Ôi, thứ 3, tôi lên đường. Tôi chán ghét HN, tôi chán ghét con người, tôi chán ghét cả cái bản thân mình, tôi chỉ yêu đồng tiền trong túi người ta, và thế là tôi kuyết tâm làm kẻ kướp. Tôi sẽ lại yêu HN, tôi yêu con người mà tôi đã cướp được, tôi lại yêu bản thân tôi... cho đến khi tôi bắt đầu cảm thấy chán ghét đồng tiền....
  10. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Ông LudWig bệnh nặng quá rồi. Ông có nhìn bằng con mắt khách quan mới thấy chứ. Vera là cô gái của Box, vì thế, ông không nên trực tiếp tác động vào tài sản chung trước nhiều con mắt của nhân giân. Ông chỉ nên gửi tin nhắn cho cô ấy với muôn vàn nỗi cô quạnh của ông, chứ ông oang oang lên thế này, khiến nhiều em khác thổn thức lắm. Ông biết là tôi cũng nhiều nỗi niềm với cô Vêra lắm chứ, nhưng tôi tuyền gửi mét xít thôi, có như thế người ta mới giả nhời ông được. Ấy nó gọi là kín đáo và khéo léo.
    Ôi, thứ 3, tôi lên đường. Tôi chán ghét HN, tôi chán ghét con người, tôi chán ghét cả cái bản thân mình, tôi chỉ yêu đồng tiền trong túi người ta, và thế là tôi kuyết tâm làm kẻ kướp. Tôi sẽ lại yêu HN, tôi yêu con người mà tôi đã cướp được, tôi lại yêu bản thân tôi... cho đến khi tôi bắt đầu cảm thấy chán ghét đồng tiền....

Chia sẻ trang này