1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buôn dưa lê, buôn dưa la...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi captain, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Mới quen nhau chưa tròn cái vành trăng đã thấy anh em, tay chân mỗi nơi một chiếc. Tớ thì vẫn cái thói cô đơn ngồi nghĩ một mình, viết một mình, ngắm nghía một mình...
    Mình cũng có mặt nào đó giống cô Sweet_fa, vùng vẫy ở đâu không biết nhưng khi còn lại một mình thì cô đơn và suy nghĩ. Nếu có cái óc tưởng tượng nhịp nhàng thì có thể sẽ cho ra một đoạn tuỳ bút, ấy chính là cô Sweet_fa nhà ta. Không mấy ai có thể tưởng tượng được rằng đằng sau cái vẻ tròn tròn ấy lại là cả một tâm hồn rất Nga, rất con người. Tớ đã có nhiều dịp được lĩnh hội cái hồn văn thơ của Sweet_fa, tưởng như nó lai láng, mượt mà nhưng không phải, vững chãi và gọn gàng lắm, văn có nhịp, có ý, có tứ lắm. Đọc mà như không phải đọc, mà là ngấm, là muốn nuốt chửng những câu chữ.
    Đúng là cô bé từ trên trời rơi xuống, mà vô cớ lại rơi đúng vào mình, quen được một người bạn như thế này thực là một nỗi vui. Tớ có thói quen ngồi nhìn ra thiên hạ, ngắm nghía nhân gian mà tìm lấy niềm vui cho mình. Đôi khi đứng giữa loài người nhưng mình không muốn ai nhìn thấy mình, không ai quan tâm đến sự có mặt của mình, khi đó tha hồ ngắm nghía mọi người với đủ các màn hỉ nộ ái ố. Niềm vui của mình là thế. Lẳng lặng sống với cuộc đời, bao giờ gặp người tri kỉ thì nán lại sống với nhau một lát, rồi lặi lẳng lặng sống với cuộc đời. Bạn bè, ấy là dãy nhà nghỉ mọc hai bên đường đời. Kẻ lang thang này nếu gặp nhà nghỉ hợp ý thì nán lại lâu hơn, còn không hợp thì ngồi uống chén nước rồi xin đi sớm. Nếu tìm được một căn nhà nghỉ to 70m2 chưa kể sân vườn, kẻ lang thang này sẽ xin nán lại vĩnh viễn. Mà loại nhà này giờ hiếm lắm, toàn ông to làm chủ, mình có được vào khối ra đấy. Vì thế, tớ lại làm kẻ lang thang, tìm hết cái này cái nọ cho mình và cho mọi người
  2. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Không, tớ chả giống ấy tẹo nào. Chúng mình, nói chung là rất khác.
    Tớ vẫn tự nhận mình là một đứa mầu mè loè loẹt. Tớ ham vui như trẻ con, và đôi khi mải chơi đến quên cả đường về. Tớ thấy mình giống một túm lông ngỗng nhuộm nhiều màu, lúc nào cũng trực bung ra.
    Ấy khác. Nếu dùng màu sắc để tả thì ấy là mầu xám trì. Nếu dùng mùi vị thì theo tớ ấy là mùi gỗ thông. Còn nếu dùng từ ngữ thì ấy là một người tự tin mà tớ chưa từng thấy.
    Thấy không, rất khác.
    Có thể ấy sẽ dừng lại cái nhà nghỉ bên đường của tớ lâu hơn mọi khi, tớ rất mong là thế. Dù muôn đời tớ vẫn sẽ đi vòng vòng, đôi khi zíc zắc, còn ấy thì lang thang.
    Và tớ vẫn biết là rồi ấy lại đi, cũng như tớ sẽ chẳng cả đời ngồi sau quầy tiếp tân trong nhà nghỉ. Ngày hôm nay ấy đến, tớ đun ấm nước sôi và ngồi uống chè với ấy, chúng mình chén nốt phong chocolate ăn dở. Chừng ấy cũng đủ cho một niềm vui. Phải không?
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  3. Sweet_fa

    Sweet_fa Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/06/2001
    Bài viết:
    1.201
    Đã được thích:
    1
    Không, tớ chả giống ấy tẹo nào. Chúng mình, nói chung là rất khác.
    Tớ vẫn tự nhận mình là một đứa mầu mè loè loẹt. Tớ ham vui như trẻ con, và đôi khi mải chơi đến quên cả đường về. Tớ thấy mình giống một túm lông ngỗng nhuộm nhiều màu, lúc nào cũng trực bung ra.
    Ấy khác. Nếu dùng màu sắc để tả thì ấy là mầu xám trì. Nếu dùng mùi vị thì theo tớ ấy là mùi gỗ thông. Còn nếu dùng từ ngữ thì ấy là một người tự tin mà tớ chưa từng thấy.
    Thấy không, rất khác.
    Có thể ấy sẽ dừng lại cái nhà nghỉ bên đường của tớ lâu hơn mọi khi, tớ rất mong là thế. Dù muôn đời tớ vẫn sẽ đi vòng vòng, đôi khi zíc zắc, còn ấy thì lang thang.
    Và tớ vẫn biết là rồi ấy lại đi, cũng như tớ sẽ chẳng cả đời ngồi sau quầy tiếp tân trong nhà nghỉ. Ngày hôm nay ấy đến, tớ đun ấm nước sôi và ngồi uống chè với ấy, chúng mình chén nốt phong chocolate ăn dở. Chừng ấy cũng đủ cho một niềm vui. Phải không?
    Ngọt ngào như vòng tay âu yếm...
  4. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ngờ Box ta sao mà khéo se duyên.Anh VN khen SF có tâm hồn rất Nga thì hiển nhiên ông này chẳng mấy lâu nữa mà trở thành một ông Ivan thực thụ.Không hề là Ivan -durak,cũng không là Ivan-groznyi mà đơn giản chỉ là một anh Ivan theo đúng cái nghĩa đen xì:ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu,đẹp chai nhưng không mảy may vấn vương một chữ ĐA...
    SW có vẻ như được mùa.Em phải cảm ơn giời vì giữa chốn phiêu bồng này ít nhất cũng có một người như VN.Phải đối lập như thế mới dễ sống.Anh nghĩ có ai iu nhau được cả đời đâu,mà chỉ sống được với nhau bằng cái tình thương đồng loại,thậm chí cả cái đối lập thế đấy.
    Anh đang ra sức để được trở thành một người như VN.Ngố như Nga lại đâm hay.Dễ sống.Chứ sống trong cộng đồng rặt những người khôn này e rằng khó sống.Cuộc đời này mấy khi chiều theo lòng ta.Cả cái Box này nữa.Sao mà anh VN khéo thế.Duyên bám đầy người,vặt mãi chẳng hết.Tui vẫn ngẩn ngơ như con hoẵng rừng giữa chốn mênh mông.Vẫn tìm kiếm.Vẫn chờ đợi.Và vẫn chẳng có ma nào thiết.Đau khổ con gà mổ thía chứ.
    Có em nào rơi thì rơi vào lòng anh nhé.Đừng rơi vào đầu như SF rơi vào VN thì không có tiền thuốc cho anh đâu.Ối giời xem đầu ông Víc nhà ta kìa.To bằng cái mắt kính rùi .Nhớ đến nhà SF mà trị nhé.
    QUAND ON VEUT,ON PEUT
  5. russian_birch

    russian_birch Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/07/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Chẳng ngờ Box ta sao mà khéo se duyên.Anh VN khen SF có tâm hồn rất Nga thì hiển nhiên ông này chẳng mấy lâu nữa mà trở thành một ông Ivan thực thụ.Không hề là Ivan -durak,cũng không là Ivan-groznyi mà đơn giản chỉ là một anh Ivan theo đúng cái nghĩa đen xì:ngốc nghếch nhưng rất đáng yêu,đẹp chai nhưng không mảy may vấn vương một chữ ĐA...
    SW có vẻ như được mùa.Em phải cảm ơn giời vì giữa chốn phiêu bồng này ít nhất cũng có một người như VN.Phải đối lập như thế mới dễ sống.Anh nghĩ có ai iu nhau được cả đời đâu,mà chỉ sống được với nhau bằng cái tình thương đồng loại,thậm chí cả cái đối lập thế đấy.
    Anh đang ra sức để được trở thành một người như VN.Ngố như Nga lại đâm hay.Dễ sống.Chứ sống trong cộng đồng rặt những người khôn này e rằng khó sống.Cuộc đời này mấy khi chiều theo lòng ta.Cả cái Box này nữa.Sao mà anh VN khéo thế.Duyên bám đầy người,vặt mãi chẳng hết.Tui vẫn ngẩn ngơ như con hoẵng rừng giữa chốn mênh mông.Vẫn tìm kiếm.Vẫn chờ đợi.Và vẫn chẳng có ma nào thiết.Đau khổ con gà mổ thía chứ.
    Có em nào rơi thì rơi vào lòng anh nhé.Đừng rơi vào đầu như SF rơi vào VN thì không có tiền thuốc cho anh đâu.Ối giời xem đầu ông Víc nhà ta kìa.To bằng cái mắt kính rùi .Nhớ đến nhà SF mà trị nhé.
    QUAND ON VEUT,ON PEUT
  6. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Đưa cô về đến tận nhà
    Đường xa, hóa chẳng đường xa mà gần
    Tôi từ một kẻ cô thân
    Nay con tim lại ngăn phần chia hai
    Hoa Đào lạc giữa vườn Mai
    Giời đày tôi phải lòng ai lúc nào.
    Nhân một chuyến no nê, ê ẩm của một ngày hẹn hò đìu hiu hôm chủ nhật vừa rồi, tớ có ngẫm cảnh sinh sự tình. Cái tư tình này là dành cho cô Sweet_fa đấy. Chẳng gì thì mình cũng chỉ nán lại đôi hôm, nhâm nhi chén tạc chén thù, thưởng thức cái hương vị chocolate ngọt ngào đấy nhưng cũng đắng lắm, ngày mai lại lăn lê trên đường đời không biết ngày nào trở về.
    Tớ yêu thơ Nguyễn Bính, mộc nhưng sang trọng, nghèo mà không khổ hạnh. Cái chất tình quê của Nguyễn Bính lúc nào cũng sáng tươi, yêu thì yêu đắm yêu say, Ghét thì ghét hết một ngày lại yêu. Thế nên, tớ cũng hay làm thơ và có xu hướng theo Nguyễn Bính. Nay gặp bạn Fa, biết bạn cũng là người dạt dào, tớ muốn tung qua hứng lại dăm ba câu vần âu cũng là để tìm thấy chút thi vị của nhau. Không biết làm thơ thì không có tội, nhưng biết làm thơ mà không nhả ra thơ thì tội nặng đấy.
    Anh bạn Russian khéo tán chứ, nào có cái duyên nào bám được vào cái thân tôi.
  7. VictimNation

    VictimNation Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/12/2002
    Bài viết:
    539
    Đã được thích:
    0
    Đưa cô về đến tận nhà
    Đường xa, hóa chẳng đường xa mà gần
    Tôi từ một kẻ cô thân
    Nay con tim lại ngăn phần chia hai
    Hoa Đào lạc giữa vườn Mai
    Giời đày tôi phải lòng ai lúc nào.
    Nhân một chuyến no nê, ê ẩm của một ngày hẹn hò đìu hiu hôm chủ nhật vừa rồi, tớ có ngẫm cảnh sinh sự tình. Cái tư tình này là dành cho cô Sweet_fa đấy. Chẳng gì thì mình cũng chỉ nán lại đôi hôm, nhâm nhi chén tạc chén thù, thưởng thức cái hương vị chocolate ngọt ngào đấy nhưng cũng đắng lắm, ngày mai lại lăn lê trên đường đời không biết ngày nào trở về.
    Tớ yêu thơ Nguyễn Bính, mộc nhưng sang trọng, nghèo mà không khổ hạnh. Cái chất tình quê của Nguyễn Bính lúc nào cũng sáng tươi, yêu thì yêu đắm yêu say, Ghét thì ghét hết một ngày lại yêu. Thế nên, tớ cũng hay làm thơ và có xu hướng theo Nguyễn Bính. Nay gặp bạn Fa, biết bạn cũng là người dạt dào, tớ muốn tung qua hứng lại dăm ba câu vần âu cũng là để tìm thấy chút thi vị của nhau. Không biết làm thơ thì không có tội, nhưng biết làm thơ mà không nhả ra thơ thì tội nặng đấy.
    Anh bạn Russian khéo tán chứ, nào có cái duyên nào bám được vào cái thân tôi.
  8. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    To : Baba_daga em cũng là người Nghệ An à ? Anh cũng là người Vinh này thế em sống ở chỗ nào thế ? Anh hiện đang ở Ukraine em ạ !Rất vui làm quen với em
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  9. MUAMUON

    MUAMUON Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    1.501
    Đã được thích:
    0
    To : Baba_daga em cũng là người Nghệ An à ? Anh cũng là người Vinh này thế em sống ở chỗ nào thế ? Anh hiện đang ở Ukraine em ạ !Rất vui làm quen với em
    UKRAINE đêm tuyết trắng

    <3-m2m-<3--- MƯA buồn vương gót chân em
    MUỘN màng vuốt lại tóc mềm ngày xưa---<3-m2m--<3


  10. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Bài viết:
    2.033
    Đã được thích:
    0
    Tui có con bạn đang bơ vơ bên Ukraina đấy, bác rảnh tay chăm nom nó giúp em nhé.Kêu nó vào box này mà nó chả chịu tham gia.Bác muốn làm quen với nó thì em cho bác email của nó ha!
    Я ненавижf Рfсского​

Chia sẻ trang này