1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buôn dưa lê, buôn dưa la...

Chủ đề trong 'Nga (Russian Club)' bởi captain, 04/12/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/ttvnlife/reply/3884493#3884493
    không biết bác nào viết bài này ấy nhở ?


    I''m the dust in the wind
  2. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    http://www.ttvnol.com/ttvnlife/reply/3884493#3884493
    không biết bác nào viết bài này ấy nhở ?


    I''m the dust in the wind
  3. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày 1/4 .... được nghỉ học ở nhà nên lừa bức tường kể cũng hơi ... mất công )
    8 trò Cá tháng Tư độc đáo nhất mọi thời đại ​
    Có 8 vụ nói dối được cho là thành công nhất trên thế giới. Những trò này không những quá sức bất ngờ mà có thể còn làm nạn nhân cay cú và tự giận mình mãi.

    Siêu cầu thủ Sidd Finch
    Số1: siêu cầu thủ Sidd Finch
    Năm 1985, tờ báo thể thao nổi tiếng Sports Illustrated của Mỹ đăng một bài báo ca ngợi một cầu thủ bóng chày mới được phát hiện tên là Sidd Finch. Theo đó, Sidd có thể phát bóng chính xác 100% với vận tốc 270km/h (nhanh hơn kỷ lục lúc đó tới 104km). Báo cho biết Sidd chưa từng chơi môn này mà chỉ tu luyện một môn tương tự mãi tận Tây Tạng mới về Mỹ. Fan bóng chày ào ào yêu cầu báo cung cấp thêm thông tin và hình ảnh của người họ mong ước. Song tờ báo đính chính rằng đó cũng chính là mơ ước chưa thành hiện thực của phóng viên Sports Illustrated.
    Số2: Bán cả Lincoln
    Năm 1996, hãng Taco thông báo họ vừa mua quả chuông Tự do trong bảo tàng Lịch sử quốc gia làm của riêng. Hàng ngàn dân Philadelphia đã gọi điện tới Bảo tàng chất vấn nhưng bị bác bỏ. Vẫn còn nghi ngờ, mọi người yêu cầu Nhà Trắng thông báo xác minh sự việc. Người phát ngôn Mike McCurry nói: "Vâng, chuông đã được bán, có kèm thêm cả Tượng đài Lincoln".
    Số3: Nixon tái tranh cử
    Năm 1992, Đài phát thanh quốc gia Mỹ phát đoạn băng ghi lời Richard Nixon - vị tổng thống từng đưa ra học thuyết "Việt Nam hoá chiến tranh", trong đó Nixon tuyên bố: "Tôi chưa làm gì sai và sẽ không làm gì sai nếu được bầu lại lần này". Hàng triệu cử tri tren khắp nước Mỹ choáng váng và yêu cầu Đài thông báo thêm. Thông báo thêm có đoạn: "Chúng tôi đang nhờ thính giả xác minh xem có phải giọng của danh hài Rich Little giống giọng Nixon không".
    Số4: Đĩa bay đáp xuống London
    Đúng ngày 1/4/1989, hàng ngàn lái xe trên một đại lộ ở London đã đuổi theo một chiếc đĩa đang bay trên trời. Khi chiếc đĩa bay đáp xuống, họ vây quanh, có thêm sự có mặt của dân địa phương, để tò mò theo dõi. Cảnh sát đến ngay hiện trường để xác minh. Một người gan dạ nhất lăm lăm súng tiến tới. Chiếc đĩa bật mở và xuất hiện một người trong trang phục đỏ rực. Anh cảnh sát đã bỏ chạy thục mạng và không kịp biết rằng đó chỉ là một người có tên Richard Branson. Người đàn ông 36 tuổi này đã dồn tiền của đặt một chiếc khinh khí cầu dạng giống đĩa bay để hù mọi người.
    Số5: núi lửa lại phun
    Năm 1974, toàn thể dân sống quanh khu vực Sitka, Alaska bỏ chạy tán loạn bằng mọi phương tiện có thể khi chứng kiến một cột khói lớn bốc lên từ ngọn một núi lửa đã tắt ở gần đó. Khoảng một giờ sau, bình tâm quay trở lại khi thấy khói lửa tắt dần, mọi người mới nhận ra anh chàng có tên Porky Bickar với bó đuốc trên tay, nhăn nhở hét lên: "Tôi định tụ tập mọi người lại, sao lại bỏ chạy xa thế?".
    Số6: Diễu hành kỷ niệm ngày nói dối
    Năm 2000, một thông cáo báo chí được gửi đến các phương tiện thông tin đại chúng ở Mỹ rằng người New York sẽ tổ chức buổi diễu hành kỷ niệm 15 năm ngày nói dối ra đời. Thông cáo ghi địa điểm cụ thể là đại lộ số 59 và thời gina là vào giữa trưa ngày 1/4. Các toà báo lớn, trong đó có cả CNN và Fox đã mang thiết bị lỉnh kỉnh đến tận nơi để tường thuật buổi lễ có một không hai sắp diễn ra. Những gì họ có thể quay được là một băng-rôn mang dòng chữ: "Các bạn hãy quay nhau đi".
    Số7: Máy chế ngự thời tiết
    Năm 1981, báo Manchester Guardian đăng bài và ảnh về một nhóm các nhà khoa học Anh đã chế tạo xong máy chế ngự thời tiết. Sau khi đọc hàng loạt các giải thích mang nặng tính chuyên môn cao, người đọc biết rằng máy này sẽ làm ảnh hưởng tới chiều quay của Trái Đất, qua đó có thể rút ngắn hoạc kéo dài các mùa, phát điện lên các đám mây để mang mưa về. Báo còn đảm bảo rằng từ nay người dân Anh sẽ đón những giáng sinh chan hoà ánh nắng nếu thích. Bức ảnh minh hoạ các nhà khoa học mặt căng thẳng vận hành mộtthiết bị lạ càng làm nhiều người tin tưởng. Để trả lời cho phản hồi của độc giả, họ thông báo: "quá trình thử nghiệm vẫn tiếp tục, đề nghị chờ đợi tới 1/4 năm sau".
    Số8: giải quyết được vấn đề Y2K
    Năm 1999, tờ báo nổi tiếng của Singapore là Straits Times đưa tin một học sinh trung học của họ đã viết xong phần mền xử lý sự cố Y2K và đặt tên là "Polo Flair". Gia đình cậu bé này đang chuẩn bị hoàn tất thủ tục để thương mại hoá toàn cầu công trình vĩ đại này với doanh số dự kiến hàng tỷ USD. Trả lời đơn đặt hàng của rất nhiều khách hàng gửi tới và để đáp ứng lòng mong đợi của độc giả, tờ báo này ngay hôm sau đã tiết lộ rằng, "Polo Flair" chính là cách nói lái với các chữ cái có trong cụm từ "April Fool"
    (VNN)

  4. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Lại một ngày 1/4 .... được nghỉ học ở nhà nên lừa bức tường kể cũng hơi ... mất công )
    8 trò Cá tháng Tư độc đáo nhất mọi thời đại ​
    Có 8 vụ nói dối được cho là thành công nhất trên thế giới. Những trò này không những quá sức bất ngờ mà có thể còn làm nạn nhân cay cú và tự giận mình mãi.

    Siêu cầu thủ Sidd Finch
    Số1: siêu cầu thủ Sidd Finch
    Năm 1985, tờ báo thể thao nổi tiếng Sports Illustrated của Mỹ đăng một bài báo ca ngợi một cầu thủ bóng chày mới được phát hiện tên là Sidd Finch. Theo đó, Sidd có thể phát bóng chính xác 100% với vận tốc 270km/h (nhanh hơn kỷ lục lúc đó tới 104km). Báo cho biết Sidd chưa từng chơi môn này mà chỉ tu luyện một môn tương tự mãi tận Tây Tạng mới về Mỹ. Fan bóng chày ào ào yêu cầu báo cung cấp thêm thông tin và hình ảnh của người họ mong ước. Song tờ báo đính chính rằng đó cũng chính là mơ ước chưa thành hiện thực của phóng viên Sports Illustrated.
    Số2: Bán cả Lincoln
    Năm 1996, hãng Taco thông báo họ vừa mua quả chuông Tự do trong bảo tàng Lịch sử quốc gia làm của riêng. Hàng ngàn dân Philadelphia đã gọi điện tới Bảo tàng chất vấn nhưng bị bác bỏ. Vẫn còn nghi ngờ, mọi người yêu cầu Nhà Trắng thông báo xác minh sự việc. Người phát ngôn Mike McCurry nói: "Vâng, chuông đã được bán, có kèm thêm cả Tượng đài Lincoln".
    Số3: Nixon tái tranh cử
    Năm 1992, Đài phát thanh quốc gia Mỹ phát đoạn băng ghi lời Richard Nixon - vị tổng thống từng đưa ra học thuyết "Việt Nam hoá chiến tranh", trong đó Nixon tuyên bố: "Tôi chưa làm gì sai và sẽ không làm gì sai nếu được bầu lại lần này". Hàng triệu cử tri tren khắp nước Mỹ choáng váng và yêu cầu Đài thông báo thêm. Thông báo thêm có đoạn: "Chúng tôi đang nhờ thính giả xác minh xem có phải giọng của danh hài Rich Little giống giọng Nixon không".
    Số4: Đĩa bay đáp xuống London
    Đúng ngày 1/4/1989, hàng ngàn lái xe trên một đại lộ ở London đã đuổi theo một chiếc đĩa đang bay trên trời. Khi chiếc đĩa bay đáp xuống, họ vây quanh, có thêm sự có mặt của dân địa phương, để tò mò theo dõi. Cảnh sát đến ngay hiện trường để xác minh. Một người gan dạ nhất lăm lăm súng tiến tới. Chiếc đĩa bật mở và xuất hiện một người trong trang phục đỏ rực. Anh cảnh sát đã bỏ chạy thục mạng và không kịp biết rằng đó chỉ là một người có tên Richard Branson. Người đàn ông 36 tuổi này đã dồn tiền của đặt một chiếc khinh khí cầu dạng giống đĩa bay để hù mọi người.
    Số5: núi lửa lại phun
    Năm 1974, toàn thể dân sống quanh khu vực Sitka, Alaska bỏ chạy tán loạn bằng mọi phương tiện có thể khi chứng kiến một cột khói lớn bốc lên từ ngọn một núi lửa đã tắt ở gần đó. Khoảng một giờ sau, bình tâm quay trở lại khi thấy khói lửa tắt dần, mọi người mới nhận ra anh chàng có tên Porky Bickar với bó đuốc trên tay, nhăn nhở hét lên: "Tôi định tụ tập mọi người lại, sao lại bỏ chạy xa thế?".
    Số6: Diễu hành kỷ niệm ngày nói dối
    Năm 2000, một thông cáo báo chí được gửi đến các phương tiện thông tin đại chúng ở Mỹ rằng người New York sẽ tổ chức buổi diễu hành kỷ niệm 15 năm ngày nói dối ra đời. Thông cáo ghi địa điểm cụ thể là đại lộ số 59 và thời gina là vào giữa trưa ngày 1/4. Các toà báo lớn, trong đó có cả CNN và Fox đã mang thiết bị lỉnh kỉnh đến tận nơi để tường thuật buổi lễ có một không hai sắp diễn ra. Những gì họ có thể quay được là một băng-rôn mang dòng chữ: "Các bạn hãy quay nhau đi".
    Số7: Máy chế ngự thời tiết
    Năm 1981, báo Manchester Guardian đăng bài và ảnh về một nhóm các nhà khoa học Anh đã chế tạo xong máy chế ngự thời tiết. Sau khi đọc hàng loạt các giải thích mang nặng tính chuyên môn cao, người đọc biết rằng máy này sẽ làm ảnh hưởng tới chiều quay của Trái Đất, qua đó có thể rút ngắn hoạc kéo dài các mùa, phát điện lên các đám mây để mang mưa về. Báo còn đảm bảo rằng từ nay người dân Anh sẽ đón những giáng sinh chan hoà ánh nắng nếu thích. Bức ảnh minh hoạ các nhà khoa học mặt căng thẳng vận hành mộtthiết bị lạ càng làm nhiều người tin tưởng. Để trả lời cho phản hồi của độc giả, họ thông báo: "quá trình thử nghiệm vẫn tiếp tục, đề nghị chờ đợi tới 1/4 năm sau".
    Số8: giải quyết được vấn đề Y2K
    Năm 1999, tờ báo nổi tiếng của Singapore là Straits Times đưa tin một học sinh trung học của họ đã viết xong phần mền xử lý sự cố Y2K và đặt tên là "Polo Flair". Gia đình cậu bé này đang chuẩn bị hoàn tất thủ tục để thương mại hoá toàn cầu công trình vĩ đại này với doanh số dự kiến hàng tỷ USD. Trả lời đơn đặt hàng của rất nhiều khách hàng gửi tới và để đáp ứng lòng mong đợi của độc giả, tờ báo này ngay hôm sau đã tiết lộ rằng, "Polo Flair" chính là cách nói lái với các chữ cái có trong cụm từ "April Fool"
    (VNN)

  5. plzzz_luv_me

    plzzz_luv_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    kinh quá :( gần 2năm mà chưa đầy 100 trang :(( Bên Album bọn nó buôn kiều gì mà 1-2 tuần là 100 trang, sợ quá :((
  6. plzzz_luv_me

    plzzz_luv_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    kinh quá :( gần 2năm mà chưa đầy 100 trang :(( Bên Album bọn nó buôn kiều gì mà 1-2 tuần là 100 trang, sợ quá :((
  7. tram_mos

    tram_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Bài viết:
    550
    Đã được thích:
    0
    Sao mình ko thấy Shârapova xinh lắm nhỉ :( ...thấy mặt nó cứ thế nào í, mắt như bị kèm nhèm, người thì thô kệch ra
  8. snow_birch

    snow_birch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0

    Tớ thì tớ thấy Sharapova rất xinh , xinh hơn Anna Kournikova ngưòi cũng đẹp ấy chứ .
  9. raiva

    raiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2004
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Kương ơi! vào đây buôn không?hê hê...
    Hôm qua tớ cứ tưởng phải lê lết 12 rưỡi mới về tới nhà như hôm trước, thế mà hoá ra quyết định đi bằng xe buýt của tớ lại sáng suốt! Lúc mọi người xuống Mê-tờ-rồ tớ đi tiếp xe 67, nhảy qua số 9, chờ 47, lên xe B rồi xe số 3 thế là về tới nhà. Dạo này trình xem bản đồ của tớ lên cao thật , he he.... Từ giờ tớ mà đi đâu chơi một mình chắc chả bao giờ đi mê-tờ-rồ nữa (bomb chắc chắn nhiều hơn trên xe buyt... với lại chả may bùm một cái, tớ vẫn muốn tớ "đi" ở một nơi sáng sủa, thoáng đãng )
    Mà lúc tớ đứng chờ xe 47, tay thì chơi điện tử, tai thì nút chặt nên không để ý lắm, lúc ngửng lên thấy có một ông trông "mày râu nhắn nhụi áo quần bảnh bao", một tay xách cặp, một tay cầm alo đứng trước mặt nói cái gì đó...tớ tưởng định hỏi gì, nhắc tai nghe ra .... té ra dừng lại chỉ để .... "khen" .... " Cô có đôi mắt đẹp quá ". Nhắc đi nhắc lại, hỏi lung tung mấy câu, tớ bắt chuyện hăm hở.... rồi hỏi tớ đang chờ ai à (tới đoạn này tớ bắt đầu cảnh "rác") nên gật bừa. Thế là lão ấy đi ... Tim tớ đang đập rậm rịch, vẫn chưa kịp "tỉnh" thì vô tình quay sang hướng cha đó đi thì thấy lão ấy như đang vồ một con bé, may nó tránh ngay vào được một đường khác...hú hồn...cứ làm mình tưởng bở .(mà ...tỉnh ra tớ mới nghĩ: chẳng may mắt tớ có đẹp thật thì lúc đấy nó dính chặt vào điện tử , lão ấy đi qua làm sao mà nhìn thấy được . Đúng là đàn bà con gái cứ được khen là mê lên )
    Tối gọi cho vợ chồng A phủ thấy nó bảo bọn ấy về còn rẽ qua Kon''kovo à? điêu thế nhỉ? máy hết pin rồi cơ mà...Lại còn định belye nochi dưới sân, hehe...
    Thôi tớ ra đây...chuẩn bị để tới Duma. Chọn chỗ đấy mà hẹn thì cứ lẳng vảng cả tiếng đồng hồ như hôm qua là tớ bị tóm rùi đấy ...Bọn ấy đến không thấy tớ thì bảo mấy mẹ mướp gọi về báo tin cho thầy u tớ ở nhà nhé !
    Được raiva sửa chữa / chuyển vào 15:46 ngày 10/07/2005
  10. kometa

    kometa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay đi thế nào? Mấy cậu đó có trễ giờ không? Hôm qua người ta đã phải " quán triệt " mọi vấn đề xong rồi mới yên tâm đi về ngủ đấy, khônng lại có người bị "bắt cóc" !!!! buồn ngủ dã man mà vẫn còn phải nhắc đi nhắc lại
    Quả là không hổ danh "Hoa hậu xóm liều" khekhekhe
    Cũng chẳng biết đi Metro hay xe buýt điện cái nào ít......bombs hơn !!! Đến số thì ngồi ở nhà quạt trần rơi vào đầu cũng vẫn chết cơ mà! hè hè hè ! Mà bên này không mắc quạt trần thì đi dưới mái nhà tuyết rơi từ trần xuống đầu cũng vẫn die như trong phim ! hay đi dưới đường bỗng một cái "vật thể lạ" bay vào đầu ---> Vẫn đứt đừn !
    Hôm nay có giề vui không? Mà cứ yên tâm, có vấn đề gì thì tớ sẽ lo cho từ đầu tới cuối ! Yên tâm rồi nha'' ! khekhekhe

Chia sẻ trang này