1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buôn dưa lê đê !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Candy_, 07/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Được. YêuCáiDép chơi bài ngửa thế thì hay hơn.
    Ta đã không lầm khi quẳng cả 2 Yahoo ID của ngươi vô Ignore list, không thèm tiếp chuyện ngươi. Không hề tiếc nuối khi không được quan hệ chuyện trò được với ngươi.
    Tim đen của ta không phải là ở cái tuổi tác. Ai mà chẳng có tuổi của mình. Ta càng bí hiểm, thì người đời càng lộ ra những mặt kém cỏi mà thôi.
    Ngươi bảo ta: "ai đời ~30 cái xuân xanh" thì cũng lại ăn nhiều ốc sên luộc lắm nên mới nói mò vậy cà. Ta không cần phải chứng minh với ngươi làm gì. Tuổi của ta nằm trong khoảng từ 10 tuổi tới 60 tuổi đó. Chắc chắn.
    ta cứ để cho ngươi nhỏ nữa, nhỏ nhiều vào, chừng nào đầy 1 cái bát tô to, thì mang về nấu nồi súp dãi cho cả nhà YêuCáiDép húp xoàn xoạt nhá.
    Đánh hơi được ta có 1 cái database vô tiền khoáng hậu, cũng là thính lắm đó. Tầm cỡ chó nghiệp vụ của trường Công An C500 cũng chưa ngửi được ra như thế đâu.
  2. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Thôi nào, bác Yêu Cái Dép chỉ nói đùa chút thôi mặc dù bác ý cũng hơi bị cái bệnh ăn ốc nói mò. Đừng làm to chuyện thành cãi nhau, mất hoà khí SWN calm down nào Mong hai bác cùng nhau tiếp tục tài trợ cho cái topic Tuấn Vũ đó để cả làng được nhờ
  3. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    MG không có cãi nhau đâu à, hắn cố tình không muốn hiểu. Đã quá tam ba bận. Hắn không hiểu, thì MG cho hắn thấy thôi. MG không cần hòa khí với hắn đâu.
    MG vẫn rất bình tình, tự tin, biết mình đang làm gì và sắp làm gì. Và đặc biệt là vẫn biết nghe theo lời của Fleur nói.
    MG sẽ lại vào đó upload tiếp. Nhưng không biết Fleur có thưởng thức được gì mấy từ những bài MG upload tặng cho không nữa.
  4. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hihi, bác Yêu Cái Dép Nhựa lần sau bày tỏ lòng ngưỡng mộ kiểu khác đi nhá
    Những bài nhạc vàng SWN up lên cho tớ hồi trước tớ đã nghe từ hồi xưa rồi, khá thích, và nhớ được thì mới xin chứ Còn nhiều bài nữa cơ, mà tớ không nhớ ra nhưng nếu nghe là nhớ ra giai điệu liền (dân nhạc cổ điển mà) chứ thực sự về nhạc vàng tớ không biết tẹo nào hết Vì vậy ai xin bài nào của SWN tớ cũng down, lấy về nghe không đúng bài hồi trước mình thích là lại xoá. Tớ chỉ giữ trong comp một ít để thỉnh thoảng nghe và upload lại cho mọi người thôi
    Nhớ lại hồi cách đây chừng 2 tháng, khi quay trở lại với diễn đàn Âm nhạc thì bài hát đầu tiên SWN tặng tớ là bài "Hạnh phúc nơi nào" của Ngọc Lan, tớ thích giọng ca và cả bài hát này lắm . Cuối tuần có thời giờ, lục cho tớ mấy bài của Ngọc Lan nha
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 00:55 ngày 05/06/2005
  5. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Ca sĩ Ngọc Lan thì tớ upload tiền tù tỳ 400 bài không bài nào lặp lại tặng cho Fleur luôn, để Fleur đỡ tót ra đường bay nhẩy, mà bắt nắng đầu hè ở Châu Âu. Mặc dù tớ chẳng bao giờ nghe bài nào cả, híc híc. Hay để weekend tớ setup cho cái computer thành local host cho Fleur download trực tiếp từ máy của tớ nhé. Máy tớ 240 GB toàn nhạc khan hiếm, không biết Fleur có chỗ chứa nữa không. Biết đâu tớ share nguyên folder picture của tài tử forum SWNmêgai cho Fleur coi như coi phim hài.
    Nhưng mà làm local host, mấy thằng LườiHọc, chitôsê gọi tớ oánh game online, tớ lại không oánh được. Hay là Fleur download software này đi: www.slsknet.org/download.html, install đi, rồi cũng download được trực tiếp từ máy tính của tớ đó. Dùng cái này download suốt ngày đêm được, không phải canh chừng gì cả. Tớ cũng không phải upload từng bài. Mà vẫn chơi game được.
  6. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Tôi thấy bác mới là mất bình tĩnh, bài viết của tôi 8 phần là hoà khí . Còn bài bác thì phô và câu trước câu sau chửi nhau chan chát, lúc thì quả quyết lúc thì lượn lẹo, vậy bà bác nói tôi ăn phải qủa đắng gì ? Có chăng là nội tâm bác bị đụng chạm nên mới khùng cả lên, mà váng đầu buốt óc ?
    Giờ bác muốn làm hoà thì tôi lại đếch cần đấy bác đi ôm đống nhạc của bác mà tặng người ta, bằng cách ném thật mạnh vào . Cho cũng có nhiều kiểu cho, trước nay may mà tôi cũng chưa phải xin bác (có vay có trả) . Còn bác muốn đòi nợ acc streamload thì lúc nào tôi cũng sẵn sàng .
  7. Candy_

    Candy_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá lại bị anh Mêgai từ chối làm quen rồi
    thôi thì kiếp này " vô duyên đối diện bất tương phùng "
    hẹn kiếp sau làm quen tiếp
  8. Fleur_cma

    Fleur_cma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị không ai nói đến chuyện xin hình Fleur-de-Lys nữa. Tôi không đồng ý. Làm ơn chấm dứt cãi nhau về vụ này.
  9. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Trước tiên, @thai_dung xin các Mod đừng xóa bài post này, lý do là tôi type bài này để xin anh Mêgai tha thứ cho tôi, tha tội cho tôi, với tất cả những lỗi lầm, sai phạm mà tôi đã gây ra.
    Tôi biết trước đây anh MG rất khó chịu với tôi, bởi vì tôi biết mở mồm ra xin nhạc của anh MG, ảnh đã bỏ công ra upload cho tôi, nghe rất hay, nhưng tôi lại liên tục xách mé, nói kháy anh MG nhiều lần. Tôi thật là kẻ ăn cháo đá bát.
    Sau đó tôi đã xin lỗi anh MG tại trang 9 topic Tuấn Vũ, nhưng từ đó đến nay không thấy anh MG đả động gì đến tôi nữa, hay nhắc gì đến tôi nữa. Chắc anh MG đã quên mất tôi rồi, như thể ảnh đi lướt qua 1 con trâu con bò đang gặm cỏ bên đường. Anh MG ơi ! anh có còn nhớ con trâu con bò đó, mà anh đã vô tình đi lướt qua không ? Em đây mà, thai_dung đây mà. Thôi, chắc là em đã vào miền miên viễn xót xa của anh ấy thật rồi.
    Mấy hôm nay, em được chứng kiến 1 số người cũng đang rất thích chọc ngoáy vào anh MG. Mặc dù em thấy rất rõ là, hễ bất cứ ai chọc khẽ khẽ cái gì đó vào anh MG, thì liền bị anh MG phang tới tấp vào mặt liền, mà họ vẫn rất thích chọc thích ngoáy, họ thật không biết điều chút nào cả. Họ cũng thiểu năng như em quá mà. Giờ em mới thấy thương cho thân con lừa ưa nặng làm sao.
    Ấy vậy mà em đứng ngoài xem, em cũng ngứa răng, ngứa lợi, ngứa mồm, ngứa lưỡi quá. Em không kiềm chế nổi bản thân mình nữa. Em lại dạt dột vào xiên cho anh MG một cái.
    Xiên cho anh xong 1 cái, em mới thấy mình dại quá. Dại dột không thể tha thứ được. Năm nay em 24 tuổi rồi. Ăn tốn biết bao nhiêu cơm gạo của cha mẹ, mà em vẫn thiểu năng quá. Em và anh MG chắc cũng cùng cùng 1 thế hệ với em, mà sao em 1000 lần nữa cũng không giỏi được bằng anh MG. Em cũng là thằng con trai nên em uất ức ghen tị ghê lắm. Chẳng rõ ngày xưa, phụ huynh nhà em có cho em ăn nhầm phải cái gì không, mà sao em lại thiểu năng làm vậy.
    Nay em viết bài này, xin cắn rơm cắn cỏ lạy anh MG tha tội tha lỗi cho em. Em xin liếm đế giầy anh MG để tạ tội tạ lỗi. Kiếp này em còn sống ngày nào, em thề sẽ không động chạm tới anh MG nữa. Kiếp sau thì em xin làm trâu ngựa phục dịch cho anh MG.
    Được thai_dung sửa chữa / chuyển vào 00:47 ngày 06/06/2005
  10. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2

    SWN ạ, tớ không cần đến 400 bài của Ngọc Lan đâu. Lúc nào rảnh, up cho tớ vài bài có cái tên kêu kêu là được
    Không có lửa thì không có khói
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này