1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buôn dưa lê đê !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Candy_, 07/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Trị 2 thông kãm, iem bị ngắn nưỡi, lên lói kứ bị ngọng níu ngọng nô ạ.
    Em hẵn kòn nhớ kái lăm iem học nớp bốn, iem lói thía lày lày:
    Lăm lay nên nớp lăm, iem no nắm.
    Trị ninh-nan mún nàm goen dí iem hông ? iem mập zai nắm, ýa lói nộn, iem điẹp dzai vật vã. Nại kon nhà dầu, học dỏi lữa.
  2. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Sở Khanh!!!!!!!!!!!!!!
    Được moitim sửa chữa / chuyển vào 06:58 ngày 07/06/2005
  3. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hơ, cái bác moitim lày hình như bác ý ghen với cả dzai lẫn gái Thế bác ý là cái giống gì ấy nhỉ
  4. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cảm thấy bất công cho em Fleur-de-Lys thôi Em thấy không chưa gì người ta đã quên em rồi. Anh thì không như thế đâu làm bạn với anh nhé FDL
  5. Fleur_cma

    Fleur_cma Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Thằng cha bệnh hoạn này có biến đi chỗ khác chơi không Tao lại chẳng đến đánh cho mày dập mặt bây giờ, đồ con đỉa bẩn thỉu Xéo!!! Đừng để tao tức lên mà oan gia đó.
  6. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Hehe, viết hay lắm. Chắc nhiều người hẳn sẽ nghĩ rằng đây là bài viết của thai_dung đắc tội với swnmegai lắm đây. Đồng chí Tem khỏi cần nghi vấn nick thai_dung bị hack nha, lần trước do bị tôi (thai_dung) sạc cho đến nơi đến chốn, quá bẽ bàng nên swnmegai đã phải dở trò bẩn ra hack nick tôi để xoá bài tôi viết nhằm che đậy những cái nhỏ nhen của megai mà tôi đã phân tích, Đã đành kẻ tiểu nhân sợ người ta nói về mình nên tìm cách bưng bít, nhưng bản chất của megai còn hèn hạ hơn nữa nên còn giả danh thai_dung để ngậm c? phun người khác. Lần đó tôi đã không chấp, cứ nghĩ rằng Swnmegai chỉ quen thói nghịch dại trẻ con để xem những thông tin cá nhân của tôi. Tôi đã rất lịch sự gửi luôn pass cho megai để không cần phải mất công nhiều, cho xem thoải mái luôn, và tôi đã khuyên swnmegai trả lời đàng hoàng bằng chính nick của mình chứ không việc gì phải trá nick, vì trong thâm tâm tôi cảm thấy thương hại cho Megai, tôi không trách việc Megai chọc phá, chôm nick của người khác. Cái tôi thấy thương hại cho Megai là cái số kiếp cuả Swn megai thật giống như số kiếp của những con chuột cống, của những con dơi hoang, giống như những con kền kền chuyên đi ăn xác thối. Không bao giờ dám đứng hiên ngang trong ánh sáng mà chỉ luôn ẩn núp, trốn mình trong bóng tốI hoặc cống rãnh, sống bản năng như những con côn trùng, giun dế trong lòng đất vì rất sợ ánh sáng. Cuộc đời của Megai là cuộc đời của một kẻ bệnh hoạn bất hạnh chỉ biết đi đâm lén sau lưng người khác, Megai làm tôi liên tưởng đến con quái vật Nhện khổng lồ trong phim Chúa tể những chiếc nhẫn mà tôi vừa được xem. Hêhhê.
    Vừa rồi trong chủ đề này tôi thấy SWNmegai có khoe rằng thuở còn ngu dại đã có lần tiếp gươm tiếp tấu cho các đại ca xã hội đen chém nhau trong buồng, còn mình đứng ngoài canh công an mà máu nóng giần giật và khoe rằng ở phố Thịnh Yên, Yên Bái hãy hỏi Wnmegai là ai trước khi làm quen. Thật buồn cười quá, SWN megai có khoe với ai chứ gặp tôi thì khoe sao đặng? Cả cái địa bàn chợ Giời từ phố Lò đúc cho tới phố Huế, xa hơn là mấy nơi sặc mùi binh đao dao kiếm, mã tấu như Lương Yên, Ngõ Quỳnh, Trại Găng. Tôi đã lớn lên ở đó và có không biết bao nhiêu vụ đâm nhau cụt tay, thủng bụng, công an rượt đủổi đầu gấu chạy từ ngõ này sang ngõ khác. .. mà tôi không chứng kiến.! Những đại ca anh dũng, khí phách mà SWNmegai dựa hơi hít rắm đó thì thực ra đối với tôi và những người dân bình thường khác chỉ là những thằng mất dạy, ngu dốt không hơn không kém, những thằng đó chém nhau có què cụt chân tay thì có ai khen ngợi chúng nó cơ chứ. Người ta còn mong cho nó tàn phế ngồi nhà luôn cho đỡ bẩn đường phố, vậy SWNmegai còn tự hào là đứng ngoài canh công an cho chúng nó làm thịt nhau thì Megai bị bệnh nặng rồi, cái phận làm thằng tiểu tốt bưng nước, xoa lưng, canh chó cho những thằng ngu ấy thiết tưởng SWNmegai nên thấy nhục mà giấu đi, giấu thật kỹ như những đứa con gái bị hiếp dâm phải giấu tên, giấu mặt kẻ đã hiếp mình, lựa lúc nào thích hợp mới đem ra để xưng tội, sám hối với đấng bề trên. Đằng này Megai ngu dại quá, lại bô bô ra kể loạn xạ với mọi người, Mọi người chẳng buồn nói đâu, nhưng tôi, vì tôi mến cái tình cho mấy bài nhạc của Megai nên mới giảng cho Megai biết đấy.
    Chuyện băng đĩa ở Yên Bái, Thịnh yên thì e là Megai bị đứt cả dây thân kinh xấu hổ lẫn dây thần kinh thật thà rồi(megai ơi, sao đứt nhiều dây thần kinh thế, chỉ có mỗi dây thần kinh trơ trẽn là dài thôi, thương quá đi!) Megai nói câu đó với ai thì đựơc chứ nói với tôi là người ngày nào cũng đi chợ Giời lùng phim *** (híhis, cái này tế nhị đãng nhé hổng nói đâu), đĩa ca nhạc Hải ngoại thì hơi bị mồm thối đấy. Tự biết mình đi đã nha, hỏi một câu là biết nè, megai có biết một hàng đĩa toàn đĩa rất độc (hơn cả 135 Hàng Bông) ở phố bán quan tài không? Biết thì cho cái tên coi!
    Việc SWNmegai dùng nịck của tôi để viết bài trong chủ đề này không phải là hack đâu, vì tôi đã cho pass hẳn hoi. Tuy nhiên tôi chỉ cho pass để megai xem thông tin chứ không phải để viết lung tung. Vì vậy tôi đề nghị mod xoá những bài không phải của tôi viết, tôi không bao giờ xưng anh anh em em với SWNmegai nên bài đó là bài giả danh. Nick ai người đó dùng, Swnmegai có ngon và bản lĩnh thì viết bằng nick của chính mình, đừng núp trong cũi sắt mà cố thò mõm ra cắn trộm người khác.
    ha` ha`, vậy mà Swnmegai nỡ xóa đi những dòng tâm tình của tôi, chắc là chịu không nổi phải không lần này tôi viết nhẹ nhàng hơn rồi đấy nha, tôi đọc cả những gì Megai mạo danh đê viết về tôi, tôi đọc xong bài trên rồi trích lại để trả lời megai, vậy megai có dám đọc những gì tôi viết rồi trích lại để đối đáp không?
  7. thai_dung

    thai_dung Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    124
    Đã được thích:
    0
    Hehe, anh với chú đã thỏa thuận, anh chuyển cho chú 5, (tương đương 100.000 nghìn đồng rẻ mạt) để anh mua lại cái nick bẩn này. Chú nhận được tiền anh gửi rồi, giờ lại còn muốn đòi lại nick hay sao ? Thật là trâng tráo.
    Chú có bằng chứng gì chú từng là chủ sở hữu của cái nick bẩn bẩn này không ? Mà chú dám bảo chú cho anh pass ? Ai tin ?
    Anh MG đã thay đổi chiến thuật chơi, thay đổi cách chơi rồi, không chưởi nhau, cãi nhau trong này nữa. Vậy mà giờ thấy vẫn có người đu bám, mới thấy đời còn nhiều kẻ lạc hậu, ấu trĩ và cố chấp.
    Anh MG đã xin chia tay công khai với chị Fleur-de-Lys kính yêu, không còn vương vấn luyến lưu gì nữa, để anh MG rộng đường đi tìm 1 cánh hoa khác. Anh MG đã chấp nhận nhường lại những cái gì không bao giờ thuộc về anh MG cho công chúng rồi, không còn gì liên quan tới Fleur-de-Lys trên forum này nữa. Vậy mà vẫn thấy người mới reg nick mới cố tình đeo mác Fleur cho mình, anh MG ngồi vuốt râu, rung đùi, cười khà khà cho cái sự đời.
    Bài viết mới, xỉa thẳng vào anh MG, anh MG không có thời gian đọc, không muốn đọc, không quan tâm tới nữa. Anh MG có lời khuyến khích cho những kẻ đang tập viết muốn được nâng cao tay nghề. Muốn viết chưởi bới thì phải viết lời hóm hỉnh, tếu lâm một tý đi, anh MG mới có lời khen được. Chưởi thông thường hay chưởi tục, anh MG không thấy trào dâng cảm xúc gì.
    Anh MG lên forum này, việc lớn đầu tiên là phải nhớ 1 loài hoa, thương 1 cánh hoa. Sau mới là việc post nhạc, đăng thông tin nhạc. Còn việc anh MG chọc ngoáy cả thiên hạ, chẳng chừa ai cả, chỉ là để tự tìm vui, săn cảm giác mạnh, giảm stress, luyện thêm thần kinh thép, rèn thêm bản lãnh, tập xử lý nhanh nhạy thêm nhiều tình huống mới liên tiếp dồn dập mà thôi. Chưa có ai đuổi được theo cách chơi phong phú của anh MG cả.
  8. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Đọc cái dòng 2 light đó mà mắc cười.
    Tự khoe đủ bản lãnh và thần kinh thép mà ăn miếng trả miếng từng bài với đủ thứ nick.
    Tự khoe dây thần kinh mắc cỡ bị đứt mà khi đọc bài người khác nói thẳng nói thật về mình thì dùng nick người ta sửa bài.
    Càng phản ứng nhiều người ta càng thấy ông cay cú, hâm đơ ông ơi
    Stop dùm đê. Đàn ông con trai gì nheo nhẻo chẳng giống ai. Có thông minh tài giỏi thì để người ta thừa nhận chứ ai lại đi tự khen mình mãi thế
    Được 1 thằng điên điên hâm mộ thế này mà cũng có ngừơi lấy làm tự hào, ko hiểu nỗi
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Sao lại nói nặng người khác thế chị?
    Lớn rồi nói chuyện suy nghĩ chút đi ko thì cái đứa nhỏ hơn như em đọc vào mà cười
    Mà quên, em cười chị từ mấy bài trước rồi chứ ko phải bài này.
  10. Candy_

    Candy_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Buồn cho Mêgai ko đủ dũng cảm bảo vệ tình bạn với Fleur . Chỉ thoáng nhìn candy đã biết moitim là ai và âm mưu chuyện gì rồi . Tiếc là hai người này ko nhận ra ngay ,cứ dây dưa với nó để rồi mất đi 1 tình bạn ảo đẹp . Thật đáng tiếc
    Còn người trong hình kia ko phải moitim đâu , tội nghiệp , xinh xắn dễ thương như vậy mà bị kẻ xấu lấy hình làm bậy
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này