1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buôn dưa lê đê !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Candy_, 07/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0

    Bé Kẹo sữa này là ai mà biết mình nhỡ
    Ai bảo Kẹo sữa là phoipha xí, xin lỗi nhầm to nhá, tuy họ Trương nhưng không thuộc giòng Trương Chi, mà là dòng của Trương Vệ Kiện, sắc đẹp trời phú của tớ đây còn khiến cho cả anh MG lẫn chị Lys ganh lên ganh xuống đấy nhá
    Haha, phân biệt đối xử với pede à, cả quốc tế đều công nhận giới tính thứ 3 rồi, tớ pede tài hoa kiểu Elton John
    Anh MG có muốn theo bám gót không, em nhường cho anh 1 chiếc giày để anh bám
  2. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Trời ơi Admin gì mà để cho TTVNOL sáng oặt tối oẹo thế này có log-in log-out mà refresh hàng chục lần mới được. Bắt đầu chán phè
    Lày tớ lói cho cậu Candy_ biết nhá, tớ nà tớ hông có cái thói ky bo ích kỷ như Candy_ tưởng đâu nhá. Nhưng load về chơi một mình thì được, mừ nấy nàm avatar mà thò vô ngay cái box Nhạc lày trước mũi tớ, thì ít ra Candy_ cũng phải bẩu cho tớ một tiếng nhá, vì nhời nói ứ mất tiền mua nhá Thôi dù sao Candy_ cũng nấy rồi, trả nại ló mất phấn, Candy_ cứ giữ nấy mà xài đi nhá tớ chỉ đùa nhả tý thôi nhá
    Anh Megai thì vừa có tâm hồn đẹp lại vừa đẹp chai cao lớn, tài hoa rực rỡ hacker thần sầu Candy_ có thích hông lào? Anh ý chưa có lập gia đình đâu, mừ dễ thương y hệt cái hình mèo ngủ gật của Candy_ vậy. Vì thế Candy_ post hình nên nàm quen thoải mái đê, anh ý thích con gái đẹp + tâm hồn đẹp nắm đấy. Chứ tớ thì chỉ nàm bạn anh ý thôi, bạn bè thì ứ dùng từ ghen được, đừng có mà hiều nầm nhau nhá, còn lói thế lữa là tớ uýnh cho đấy nhá
    Anh Trương ơi, dung nhan của anh thì Fleur đã được chiêm ngưỡng từ lâu. Đúng là dòng họ nhà Trương danh tiếng nẫy nừng từ hồi Trương Chi đến đời Trương Ba bán thịt nhá, còn Trương Vệ Kiện thì ở tận bên Tàu, anh đừng có mà bắt quàng làm họ xa tít tắp mù khơi thế nhá phải tự hào mình nà người Việt Nam nhá
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 06:32 ngày 10/05/2005
  3. Candy_

    Candy_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Hì ,
    có lẽ anh megai hông muốn kết bạn với candy đâu lys à , vì candy ko có khiếu ăn nói , mà mêgai lại trùm ... thế cho nên hổng hạp
    còn hacker ư , hacker để làm gì , chả có ý nghĩa gì ...
    bye
  4. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hehe, ông SWN dạo này busy hay là ham chơi game quá, bỏ lỡ mất cơ hội rồi nè, tiếc chưa
    Mà sao chưa gì Candy_ đã bỏ cuộc thế? Con gái thời nay phải tấn công mạnh mẽ lên chứ, phải biết mình muốn gì chứ
    Thôi, nếu hai người đã chẳng bén duyên nhau thì ... bro Tem ơi, khoá topic này lại được rồi đấy Ai muốn buôn dưa lê tiếp xin mời vô phòng khách, nằm chình ình phía trên box ý, cận nặng mấy cũng thấy.
    Bye
  5. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Anh Megai thì vừa có tâm hồn đẹp ==> trời ơi sao đúng quá vậy. Đẹp cực kỳ là đẹp kỳ cực, kỳ quặc cực, kỳ quái cực.
    lại vừa đẹp chai cao lớn, ==> đúng quá. chai nước mắm nửa lít, cao hơn mét bẩy.
    tài hoa rực rỡ ==> lại đúng nữa Fleur ạ. Hoa tay hoa chân cả 10 ngón.
    hacker thần sầu ===> đúng một nửa vì chưa thử hách thần hách thánh bao giờ. Vì đang bận dự án hách cho anh Phôipha chuyển giới tính. Sẽ cố tình hách non tay để cho giới tính của anh Phôi không tới bờ, không tới bến, lửng lửng lơ lơ giữa không trung. Gọi là Trung Tính hoặc Lưỡng Tính.
    Anh ý chưa có lập gia đình đâu ==> đúng quá rồi, vì còn thiếu Fleur thì mới lập được.
    mừ dễ thương y hệt cái hình mèo ngủ gật vậy. ==> Đúng là không sai.
    anh ý thích con gái đẹp + tâm hồn đẹp nắm đấy. ==> Trời ơi, Fleur đi giày đinh trong bụng tớ à ? ý lộn, Fleur đi guốc trong bụng tớ à ? Biết tài thế.
    Cái gì về tớ, Fleur cũng biết hết. Sao mà ấy siêu thế ? Thế ấy có biết là tớ nhớ ấy nhiều lắm không ? Tần số nhớ là 3.0 GigaHz. Tốc độ nhớ là 7200 lần/giây. Cường độ nhớ là 300 mã lực. Dung lượng nhớ là 1.0 GigaByte.
    To Candy_: Mêgai đã thuộc về Fleur trọn vẹn. Không tự cho phép mình kết bạn thêm với ai khác nữa. Shin nỗi Kaanđii nhều. Candy_ cố lao vào làm quen với Mêgai thì chỉ như châu chấu lao đầu vào Kim Tự Tháp 6000 năm mà thôi. Sẽ không bao giờ có chuyện Mêgai nỡ để cho Fleur phải đi ghen với người khác cả. Mêgai sẽ mang tội. Mà hâm hồn Mêgai chỉ đẹp khi có Fleur thôi, bằng không thì nó sẽ lại nổi loạn và không ai kiểm soát nổi nữa.
    Ở đây còn có nhiều trang nam tử khác ?ochân đi 2 hàng, mắt nhìn 2 hướng? dành hết cho Candy_ làm quen đấy. Như anh Phôipha dòng dõi nhà Trương Phềnh là một ví dụ kinh điển. Anh Phôipha đẹp lão đã đi cả vào văn thơ từ lâu rồi đấy.
    Phôipha diện mạo ký
    Chú bé loắt choắt (= suy dinh dưỡng)
    Cái mắt trong trong (= không có lòng đen)
    Môi thâm mặt nhợt
    Miệng mũi quá hôi
    Như con tiêm chích (= con nghiện)
    Phẻ sau một liều (= Phôi phê)
    Chúc cho 2 người PhôiPha-Candy_ như lửa gần rơm cháy đùng đùng. Nồi nào thì úp vung nấy. Nồi tròn thì úp vung tròn. Nồi méo thì đập méo cái vung tròn rồi cũng sẽ úp vừa với nhau.
  6. yuna_vu

    yuna_vu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    oài hai anh chị tâm sự khắp nơi thía này trẻ con đọc đc chỉ biết câm nín khổ thía, thế chị nào chấm anh giai Trương Văn Chương nhà bé lào suy nghĩ kĩ chưa
  7. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hí hí, ối trời ơi, được trận cười như khùng
    Nè, ông Mêgai hảo ngọt (kẹo sữa) thì cứ nói thẳng ra nhá, định gắp lửa bỏ tay người hử? định vải thưa che mắt Fleur hử? Đừng có mà hòng chia rẽ lứa đôi hạnh phúc phoipha + girl_ban_pho nhà người ta nhá (thù dai không ) thấy hàng phở của người ta ăn nên làm ra nên định nhảy vào phá, không cho đôi lứa người ta làm giàu phỏng?
    chai nước mắm nửa lít, cao hơn mét bẩy ==> không những chai đẹp mà còn thơm ... muốn bịt mũi, ý lộn, điếc cả mũi nữa. Hâm ... mộ quá
    Hoa tay hoa chân cả 10 ngón.==> chân tay thì thế rồi, còn chắc là ở những chỗ khác cũng phải có 1 loài hoa nữa, hoa ...gấm chẳng hạn, SWN nhỉ Ấy vốn thích hoa mà
    Anh ý chưa có lập gia đình đâu ==> đúng quá rồi, vì còn thiếu Fleur thì mới lập được. ==> Nói nhời thì giữ lấy nhời đấy, có đầy đủ mọi người ở đây làm chứng, chạy đâu cho thoát Mọi người vô đây ký tên đóng dấu đê
    Cái gì về tớ, Fleur cũng biết hết. Sao mà ấy siêu thế ?
    Sẽ không bao giờ có chuyện Mêgai nỡ để cho Fleur phải đi ghen với người khác cả.
    ==> Ấy cũng siêu chả kém. Tớ ghen lộ liễu thế mà sao ấy biết được nhỉ đã trốn vào tận đây đánh ghen rồi mà vẫn bị tìm ra. May mắn thật
    Khiếp, thơ với thẩn tuôn ra kinh quá, chắc tối nay hết ăn cơm
    @Candy_: Bạn Mêgái của tớ mắt chỉ liếc theo hoa, mũi chỉ ngửi hương thơm của hoa, dáng lả lướt chỉ trôi theo bóng hình hoa mà thôi, Candy_ ạ. Năm trước là Hoa Cúc, còn năm nay đến lượt Hoa Huệ Candy_ chịu khó xếp hàng chờ đến năm sau, reg cái nick Hoa Hồng, Hoa tulip, Hoa...mắc cỡ chi đó mà vô làm quen lại vậy, hehe. Thế nào cũng thành công.
    Bé Trang hát hay lắm, hay hơn cả chị hồi nhỏ nữa. Bây giờ chị Lys hát dở tệ rồi, giọng khàn như vịt Mà bé đi theo đọc bài của anh SWN với chị Fleur làm chi, đọc nhiều, giọng bé lại khàn như giọng chị Fleur bi giờ cho coi. Sợ hông
    Các chị em thân yêu và các anh em không thân yêu ơi bọn mình vô đây buôn dưa lê tiếp nhỉ, hông nên xả rác ra cái topic "Những bài hát hay của tuổi Hoa Học Trò" nay đã khá đông vui nhộn nhịp của SWN nữa nhỉ. Anh em mình spam...hơi nhiều
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 02:37 ngày 11/05/2005
  8. Bac_Than

    Bac_Than Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2004
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra nhà mình đang cùng nhau buôn dưa lê à ? Vui nhẩy! Em nó như vậy là còn có lương tâm đấy, anh thấy có nhiều đứa bây giờ chủ yếu là copy & paste lại rồi đổi tên hoa thôi. Đỡ mất thì giờ mà lại còn không phải sợ đụng hàng .
  9. yuna_vu

    yuna_vu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/10/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    chốn công cộng lại kô chỉ có người lớn tuổi vào mà có cả trẻ con nữa, các chú cứ dùng toàn lời lẽ bay **** thế này chóng mặt quá ạh. phận cháu nhỏ tuổi nên cháu kô dám bon chen nhưng mà nếu đc hai chú nguôi giận giùm cháu chẳng cần biết ai đúng ai sai cứ tâm niệm "một điều nhịn bằng chín điều lành" mỗi người nhường nhau một lời thì cả nhà vui vẻ thôi cháu kô bon chen nữa đâu tại tính cháu kô thích chiến tranh cho lắm chắc là lành quá nên thế. chú nào kô hài lòng thì cho cháu gái xin lỗi cháu gái còn nhỏ dại lắm cơ chưa hiểu chuyện nhiều, đừng giận cháu rồi giữ trong lòng nhá hại người lắm
  10. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Hắn chết hơn nửa thế kỷ rồi mà, Fleur ơi ! Sao hôm nay ấy lại còn đóng vai bà lên đồng gọi hồn nữa cơ đấy ! Khiếp ! Hay không phải là gọi hồn về mà là gọi ......... anh Temely về vậy cà ?
    Anh Temely ạ. Chuyện Mêgai vờn cái ông Kễnh người lớn đó chỉ là chuyện nhỏ thôi. Mêgai vớ được con NỗiĐauTình lớn tuổi đó chỉ để khởi động cho cuộc nói chuyện này với anh Temely mà thôi !
    Chẳng tự dưng mà Mêgai bỏ rơi những kỷ niệm thời thơ ấu với những bài hát học trò thân thiết thưở trước của Mêgai và của Fleur đâu anh. Để mà vào đây nỡm cái ông người lớn kia đâu. Chuyện được bắt đầu từ Temely đó ! Chuyến xe ngược về quá khứ hồn nhiên của bọn em đang bon, vậy mà anh Temely lại chọc cái xà beng vào bánh xe đó của bọn em. Chắc anh muốn chọc em cho vui à anh ?
    Anh Temely cướp đi cái nguồn gây cảm hứng duy nhất để em post nhạc thiếu nhi ngày xưa của em tại đó. Không phải chuyện diễn đàn ảo đâu anh. Em chỉ thích post nhạc nếu có Fleur thôi, người chậm hiểu nhất cũng phải nhận thấy rõ điều đó mà. Phải mất hơn 2 tháng trời, em mới tạo được cái không khí nói chuyện cởi mở giữa Fleur với em, tại chốn công khai này. Vậy mà chỉ cần anh dội 1 gáo nước nước lạnh vào Fleur. Để cho em bây giờ lại phải làm lại từ đầu.
    Em không có ý định xây dựng cái topic những bài hát học trò của em trở thành 1 cái thư viện sạch sẽ gọn gàng ngăn nắp, để cho thế hệ sau tham khảo, như ý anh muốn đâu !!! Em không cần quan tâm tới những ai khác vào đó để tham khảo cả. Em chỉ cần cái topic đó cho hiện tại của em, em muốn dùng nó làm nơi khơi dậy những kỷ niệm thơ ấu của em, của Fleur và của những người vào đó tại thời điểm này thôi. Em post nhạc để lấy cảm tình của Fleur, chứ em không cần để cho người đời tham khảo. Em cần Fleur buôn dưa lê, ba hoa chích chòe, tán hươu tán vượn ở đó với em. Chỉ có thế em mới có hứng post nhạc lâu dài mà không bị nhàm chán. Vừa post nhạc, nghe nhạc vừa kể chuyện cho nhau nghe.
    Giờ em mới hiểu cái cung cách điều hành lãnh đạo từ phía sau hậu trường của anh Temely, anh giống như 1 bố già digital kỷ nguyên thông tin vậy đó. Chỉ thích điều hành các phi vụ từ phía sau cánh gà, không lộ mặt ra bao giờ, giật dây các con rối trên sân khấu. Em liên tưởng ra thằng Admin ATC liền. Nó cũng che mặt ăn tiền hệt như vậy.
    Tính em thích nói chuyện tâm sự công khai với Fleur. Tại sao anh lại muốn xiết ốc hãm phanh cái cỗ máy duy nhất gây cảm hứng post nhạc đó của em ? Em khác hoàn toàn với những người cho nhạc, post nhạc, đăng lời nhạc v.v? khác. Em đã đăng nhạc là phải ba hoa chi khươn hết tất cả các ý các tứ liên quan tới cái em đăng. Em không muốn mình giống như những cái máy chỉ biết post (copy+paste) đơn thuần chòng chọc mỗi cái lời bài hát, post mỗi cái link đownload nhạc trần trụi như rất nhiều cái máy tại đây: Admin Milou, Temely, heongoc, trantrunghai80, Saobac v..v? Đó là những cái máy post nhạc vô cảm !!! Máy đáp ứng yêu cầu !!!
    Anh Temely quả thật là chỉ muốn cái topic bài hát hoa học trò của em, thành nơi dành riêng cho những bài hát thiếu nhi, mà đuổi Fleur ra khỏi đó. Nay em cũng sẽ tôn trọng anh, mà để nó từ bây giờ thành nơi chỉ dành cho những bài hát thiếu nhi đơn điệu, không gắn với 1 kỷ niệm ấu thơ nào hết. Em sẽ không vào đó post thêm bất cứ bài nào trong số (hehe) bài thiếu nhi cũ của em nữa. Ai khác vào đó post nữa em cũng không quan tâm đâu. Không được post nhạc ở đây nữa, Mêgai cũng không mất cái gì đâu anh.
    Việc anh khuyên bảo, cấm đoán gì Fleur là chuyện riêng của 2 người, nhưng em đã bị mất cái máy duy nhất gây cảm hứng khoe nhạc hiếm của em thì em tức anh Temely lắm. Còn cái con NỗiĐauTình đó nó chỉ là 1 nạn nhân tình cờ từ việc em ghét kiểu làm việc của anh Tem mà thôi. Để cho em bây giờ không restore lại được phong thái nói chuyện tự nhiên với Fleur mấy ngày trước nữa.
    Trong lần đầu tiên và duy nhất trong đời em chịu chát với anh qua Yahoo. Anh có cảm ơn thằng Mêgái và Fleur mang đến sinh khí mới cho chốn này. Cái sinh khí mới đó là cái gì vậy anh ? Em thì tưởng nó là sự nói chuyện cởi mở, vô tư, thoải mái? đan xen vào giữa các bài nhạc thiếu nhi của em chứ ? Khó khăn lắm em mới tạo được cái không khí đó, ít nhất là giữa em và Fleur. Anh đâu có biết tất cả những gì Fleur ba hoa chích chòe trong đó, em đều đọc ngấu nghiến hết à ? Mà anh lại coi đó là rác ? Mà bảo Fleur đừng xả rác trong đó nữa ? Em thích cái rác đó. Em cần cái rác đó để sống qua chuỗi ngày d ài lê thê ở Châu Âu này.
    Anh đừng có nhìn thấy sự ngoan ngoãn, dễ điều khiển, dễ kiểm soát trong cái nick SWNmegai anh nhé. Em mà không có chỗ chơi, thì em phá đó anh.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này