1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buôn dưa lê đê !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Candy_, 07/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Ai cười xin mời cười thoải mái, hở hết cả răng ra cười thì càng dzui, thế này nè Một nụ cười bằng 10 thang thuốc bổ mà mọi người ơi, cười nhiều chút cho cuộc đời dzui dzẻ nha
    Cảm ơn Candy_, Candy_ dễ thương hơn là Fleur tưởng . Mà Fleur và MG không tiếc gì cái tình bạn ảo forum này đâu Candy_ à. Candy_ cứ sống vui vẻ như Fleur và MG, đừng nghĩ ngợi nhiều, nhé
  2. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    To tất cả mọi người: Nghe SWNmegai cười vui này
    - He he he he he he he he he he he he he
    - he he he he he he he he he he he he he
    - he he he he he he he he he he he he he
    To: Tuongvy8100: nghe MG cười vui này: he he he he he.
    To: thai_dung: nghe MG cười vui này: he he he he he he.
    To: everyone: Nay Mêgai xin bỏ hết tất cả. Buông xuôi hết. Không vướng mắc, bận lòng chi nữa. Xin để yên cho MG đi chơi dòng nhạc Liên Xô, bắt đầu thu hút sự quan tâm của MG từ ngày hôm qua. Xin hãy để yên cho MG chơi với dòng nhạc mới, thì MG sẽ không sản xuất văn cãi nhau nữa. Nhiều người khác đang kêu gọi Mêgai upload nhạc lên forum hơn là đọc văn cãi nhau của MG.
    Lại cười thêm 1 trận nữa cho vui. - He he he he he he he he he he he he
    - He he he he he he he he he he he he
    - He he he he he he he he he he he he
    - He he he he he he he he he he he he
    He he cái con be be !!!!
  3. Candy_

    Candy_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    hà hà , sắp có màn đồng tính thú vị đây , mời bà con sang tô píc nhạc Nga xem nào
  4. hoangtu_Fleur

    hoangtu_Fleur Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2005
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    hố hố, nghe cái giọng này mắc cười quá, sao thế, đổi chiến thuật sang chơi CÙN rồi hả! Tôi (thai_dung) đang sống ở VN, còn cái nhà chú SWNmegai thì là dân lưu vong ở nước ngoài để xin bọn tư bản giãy chết tí kiến thức nuôi trôn, Vậy chớ tôi hỏi Swnmegai chuyển 100.000$ bằng cách nào cho người ở trong nước, nói thế thì cũng có ai tin, bằng chứng chuyển tiền đâu, thông tin về cre*** card là gì. code là gì, nói đi!
    Chú có bằng chứng gì chú từng là chủ sở hữu của cái nick bẩn bẩn này không ? Mà chú dám bảo chú cho anh pass
    Tất nhiên, tôi cho SWNmegai pass không qua hình thức post bài trong forum mà là bằng pm nên chỉ có tôi và megai biết, cho nên thích quẹt mỏ lúc nào chẳng được, có điều tôi không ngờ rằng nói câu đó mà SWN không biết nghĩ tới liêm sỉ, không biết nghĩ tới tự trọng thì SWNmegai không xứng đáng là một thằng đàn ông, hèn quá! ra chợ mua cái váy mà mặc đi nha! (cần kiểu nào, loại nào thì tôi tư vấn riêng cho, cái này tế nhị, hehe)
    Bằng chứng về nick thai_dung thì hãy xem lại từ đầu topic Tuấn Vũ made in Vietnam đi nhé, có rất nhiều bài đáng xem lắm,
    à mà không, loại người ăn không nói có như Megai còn dám trắng trợn bịa đặt chuyện mua bán nịck thì vào topic đó sửa hoặc xoá, phi tang bằng chứng nhanh lắm. Hãy hỏi nàng công chúa của lòng ta , nàng Fleur-Lys ấy, và nếu nick Fleur-Lys không phải là Megai hack thì Fleur-Lys sẽ trả lời chính xác. Bằng chứng chính là thai_dung luôn viết bài bằng văn phong riêng của mình, thai_dung không bao giờ nhỏ nhen, tủn mủn đến từng chi tiết, không bao giờ cố nói xấu người khác bằng cách nghĩ ra những thứ rẻ tiền như nhìn thấy bựa trên răng người khác, mắt híp, béo phị .... thật tiểu tiết và lố bịch quá đi!
    Nói mà không biết ngượng, hãy nhìn lại xem, những nick mới đăng ký ngày 2-6: cogaingaytho85, Fleur_cma, trungtk... đều tập trung vào đây để làm thịt anh bạn moitim tội nghiệp, những nick đó đều do một kẻ bệnh hoạn, điên cuồng, tốn nhiều thời gian vô bổ trên mạng để thoả mạn cái sở thích :chửi nhau. Kẻ đó chính là SWNmegai.
    Lời lẽ của Chí Phèo, có lẽ ý thích duy nhất trên đời của SWNmegai là chửi và được chửi. Lại còn trau truốt chửi thế này cho hay nữa chứ, có lẽ đây là truờng hợp duy nhất mà tôi biết, trường hợp của một thằng điên, một thằng khùng, luyện thần kinh thép bằng cách xoá trộm bài người khác, đọc bài người khác viết về mình thì thần kinh của SWNmegai có lẽ bị nung chảy thành nước cống mất, luyện thế đấy hả!
    Megai dùng nick thai_dung viết bài bôi nhọ tôi, nói tôi xin anh megai tha tội, làm thân trâu ngựa này nọ. Sau khi mod Tem xoá đi thì Megai cố ý viết lại và nói rằng cần phải đợi để một người đọc được. Người đó chính là tôi (thai_dung) hehe, còn bây giờ khi tôi viết lại, viết thẳng mặt luôn thì chú SWNmegai vô tư bảo rằng không có thời gian, không muốn đọc, không quan tâmtới nữa ha ha, đúng là hơn cả Chí Phèo, bố của Chí Phèo cũng không bằng đâu Megai ơi. Nhục quá, hèn quá, với loại hèn hạ đến mức này thì dùng đại từ "tôi" với nó làm gì cho phí nước bọt. Anh chẳng thèm chấp cái loại cặn bã, quái vật như chú đâu Megai ạ, bởi vì đàn bà cũng không lèm bèm, nhớ dai, nhỏ nhen, thủ đoạn và tiểu nhân như chú . Chú không đáng làm thằng đàn ông đâu, chú bị rối loạn giới tính rồi, chú đáng thương lắm nhưng anh không thương chú được![r23) Chú ở luôn bên đó mà tìm chỗ nào chuyển đổi giới tính đi nhé, chứ cái giống chẳng ra người chẳng ra ngợm như chú bây giờ mà có về VN, mà nhất là về khu chợ Giời bán băng đĩa thì ô uế lắm, nơi đó đã nhiều rác lắm rồi, chú đừng làm ô nhiễm thêm môi trường là bà con chòm xóm biết ơn chú lắm rồi, lúc đó khắp nơi người ta đều biết tiếng thằng megai vì cái công không đem rác về quê hương, chứ chẳng cần chú phải quảng cáo rùm beng trong cái topic cỏn con này đâu nha!
    Anh không nhiều lời nữa, mong chú megai bớt lèm bèm và để nguyên bài anh viết, anh đã lưu lại rồi đấy để đối phó với cái trò bẩn của chú!
  5. Candy_

    Candy_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Đúng là trò gắp lửa bỏ tay người bẩn thỉu , tìm mọi cách xa gần gây kích động , vu khống anh Mêgai .
    Dù sao với Candy , anh Mêgai luôn dễ thương , tình cảm , yêu & sành âm nhạc . Sẽ làm fan anh Mêgai mãi luôn
  6. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    To: thai_dung: Nghe SWNmegai cười nữa đây này. Tay đang cầm cốc cà phê, trong giờ nghỉ giải lao ở chỗ thực tập.
    He he he he he he he, He he he he he he he
    He he he he he he he, He he he he he he he
    He he he he he he he, He he he he he he he
    He he he he he he he, He he he he he he he
    He he he he he he he, He he he he he he he
    Đã đến giờ 2 dây thần kinh Cười của SWNmegai chập làm 1 rồi đó. Anh chị nào thích chưởi rủa gì MG, xin mời tranh thủ đi. Mêgai đang cơn cười. Cơn cười này sẽ lâu và dài ngày đó.
    Lại cười tiếp:
    He he he he he he he, He he he he he he he
    He he he he he he he, He he he he he he he
    He he he he he he he, He he he he he he he
    He he he he he he he, He he he he he he he
    He he he he he he he, He he he he he he he
    Vừa uống cà phê, vừa cười, suýt sặc. He he he he
  7. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Như đã nói 1 lần. Mêgai sẽ không bao giờ đọc những gì candy_ viết lên đây nữa, không phản ứng bất cứ cái gì candy_ type lên đây, thờ ơ, dửng dưng với tất cả những gì candy_ type lên đây. Đây là lần cuối cùng trong đời Mêgai nhắc đến cái tên Candy_.
    Mêgai lại có cơn cười nữa. He he he he he he
    He he he cái con ngo ngoe !!!!
  8. Candy_

    Candy_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Biết vì sao rồi , vì mêgai quen nghe chửi hơn nên giờ nghe những lời ngọt ngào âu yếm của candy nên mắc cở chứ gì ?
    Dù mêgai ko quan tâm đến candy thì ko có nghĩa candy ko được phép quan tâm đến mêgai . Ngày nào candy cũng vô ttvnol đọc bài của mêgai , tối về suy nghĩ đủ mọi thứ về mêgai như tuổi tác , gia đình , cuộc sống tình cảm ,thời thơ ấu , tìm nhạc mêgai giới thiệu để nghe ... Biết sao ko , vì mêgai là người kì lạ nhất candy thấy trên mạng với những mảng tính cách dường như rất đối lập mà nhiệm vụ của Candy phải tìm hiểu cho ra ( thông qua những bài viết trên đây của Mêgai ) . Chừng nào tạm hài lòng thì sẽ thôi
    Đôi dòng tâm sự với mêgai , biết là mêgai ko thích đọc bởi vì chưa từng ai nói candy viết bài gì hay ho đáng đọc cả . Candy biết thân biết phận đâu có dám hó hé gì đâu . Mà một phần Candy cũng ko quan tâm người ta nghĩ gì về mình , candy viết là có lí do của candy , tự mình hiểu là đủ . Chắc mêgai thì ko vậy đâu ha !
    Thôi nếu ko muốn nhắc thì ko nhắc nữa , chúc mọi điều tốt đẹp nhất
  9. YeuCaiDep

    YeuCaiDep Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2004
    Bài viết:
    2.104
    Đã được thích:
    0
    Khổ khổ khổ quá, tính tính khí em nó dĩ đã trực lại mắc cả bệnh nói lắp ... Em em uốn lưỡi mười mấy lần mới viết được vậy đấy chứ chị Pờ leo rờ ơi Chả là em vào vietdic.com để tra cách đánh vần tiếng Pháp chính xác từ Pờ leo rờ mà không có, nó chỉ đề : giống cái, nên mới viết vậy chứ có biết thực hư nó là thế nào
    Av của em chụp bừa, nhìn lại quả có nét xấu tệ nhưng "con gái không là có" . Tạm thời em cứ xin ghi nhận tấm chân tình của chị Pờ lêu rờ
  10. mi_an_lien

    mi_an_lien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/05/2004
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    huhu , hic hic , seo hôm ni vào đây thấy chuyện dzui vậy nì , nhiều liền anh liền chị bịnh hoạn quá xá , em thấy mùh thương .
    Anh giai MEGAI buồn buồn lôi gậy ra múa ở góc vườn gặp ai cũng phang mù seo cứ tưởng mình là hiệp sĩ mù độc cô cầu bại vì có nhìn thấy ai đâu nèo . Anh giai này nói hay như mấy chị hàng tôm hàng cá dã man con ngan làm chủ người đẹp như ma cô giữ gái á , ai xáp lại gần là không được với anh giai à nha . Anh giai vừa uýnh trống vừa ăn cướp á , giữ rịt đó mù lại la tang hoác bể cửa bể nhà , ai hông cho anh giai làm bạn với gái, ăn vạ nồng nàn bi thiết còn hơn chí phèo y2k à nhen .
    Chị gái FLEUR-DE-LYS chẻng biếc chuyện nếp chuyện tẻ theo anh giai hiệp sĩ mù rùi bị ma cô bỏ qua bên lề rùi . Khối anh giai lại có dịp ca câu ca cũ rích : Giửa đường thấy cánh hoa rơi, hai chân đạp lắy , chẳng chơi hoa thừa .
    Em gái CANDY_ thiệt là thảm thương nha nhắm mắt nâng bi hết lời chạy theo xin làm fan anh giai MEGAI , hu hu hic hic , tình chỉ đẹp khi còn dang dở . Anh giai MOITIM cũng rứa, chạy theo 1 bông hoa thừa cũng không xong nợ nũa , ca hoài bài ca con cá , đàn ông con giai gì mà khóc lóc thảm thương thía kia, coi sao được nà .
    Anh giai HOANGTU_FLEUR mới dzui bạo . Anh giai giao trứng cho ác , rùi bị ăn cắp nick , em CANDY_ nói dzậy mà đúng á , gắp lửa bỏ tay người để người dùng lửa đốt mình cho ấm hén .
    Dzui bạo thật, thế giới bao la , mùh lòng người quá hẹp , được một trận cười đời cho dzui , thôi em cũng dzìa đi chợ cho má đây , mai lại coi tiếp .
    bibi anh giai chị gái với nhiều tình thương mến thương .

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này