1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buôn dưa lê đê !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Candy_, 07/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    MG thả một bầy ma vô PM cho Áodài chơi rồi đó.
    Thôi đừng dọa Fleur nữa, cho Mêgai xin. Fleur bắt mất hồn Mê lâu rồi. Fleur hết hồn thì hồn MG tiêu luôn theo đấy.
    Đại dương biển cả gì đâu, lết bết dưới chân Fleur rồi. Mà Fleur ác lắm, gửi cho Mêgai cái ảnh xinh xinh. Giờ đi không vững, đứng không xong nữa. Bữa nào trót dại, ngắm cái ảnh là y rằng tối không ngủ được. Híc híc.
    Bảo áodài này. Mang MA ra ngoại thành ý, vào mùa vụ mùa chiêm, dọa mấy cô thôn nữ đang chổng phao câu lên trời cấy lúa ý. Vui cực !!!
    MG có mỗi chuyện gặp thằng bạn thân. Cả hai thằng cùng hỏi nhau đồng thời: sao 1 tay của mày to thế ? AD muốn nghe không ?
    Được SWNmegai sửa chữa / chuyển vào 04:42 ngày 18/05/2005
  2. bellechanson

    bellechanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, thương người hơn cả thương thân. Không biết anh bùn tới chừng mô chơ em hấp hối rồi đây nì.
  3. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng hấp hối rồi nè belle, hé hé, thức mấy đêm liền chơi game thâu đêm suốt sáng, sáng còn đi làm nữa nên anh sắp bị điên rồi ...
    Tôi đang mơ giấc mộng dài, đừng lay tôi nhé cuộc đời chung quanh . Tôi đang nhìn thấy màu xanh ở trên cây cành trôi xuống thân mình, tôi đang nhìn thấy màu hồng ở khắp nẻo đường nhẹ thấm vào hồn ...
    TÔI ĐANG MƠ GIẤC MỘNG DÀI
    Cả đêm anh ngồi chơi chờ em lên nói chuyện mà em đi mô rứa ??? . Dạo ni thích chát với belle, ứ thích chat với mấy đứa khác. Chát không có sướng ... hé hé .
  4. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Vợ iu F ơi, anh phải xử thằng em rể (kiêm em vợ) ngỗ nghịch MG này làm sao bây giờ, cho nhịn ăn 1 bữa nhé
    Tặng cho bé Áo dài con ma nè
    Tuổi sợ ma
  5. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hihi thôi anh Phòi ơi, anh với tên MG có cái "ưu điểm" chung với nhau là rất nhanh tay save hình con gái (đáng đời tui mừ, ai biểu hếch mắt lên download game Mario ) cho nên đừng có chọc hắn nữa, kẻo trong gia đình lại xảy ra thảm cảnh nồi da nấu thịt, huynh đệ tương tàn ... thì đau nòng nắm, hic hic. Còn cái tên AD xấu xa, hồi trước chắc là hắn đi đồn điền cao su nên bây giờ cái mỏ mới dẻo quẹo thế chứ, nhỉ Belle nhỉ
    --------------------------------------------------------------------------------
    SWN ơi sao nại nhầm nẫn tai hại thế nhỉ , tớ biết cái lỗi liềm của anh Phòi pê-dê anh ý ra giết gọi tên người lày cơ mà Đây mới nà đôi nứa đẹp vãi núa của năm 2005 lày. Lâng cốc chúc mừng nứa đôi lào
    +
    Chúc cho đôi nứa mãi mãi thắm thiết hạnh phúc, con (nuôi) cả đống, cháu (mượn) đầy chuồng, ý lộn đầy nhà
    Đáng đời
    To Áo dài: ông chọc trúng tủ của tui rồi. Ma bạn thân tui đó cha. Nhớ hồi nhỏ, mới 4 tuổi mà đã mò mẫm trời tối đi mua thuốc lá cho papa từ tầng 4 cao nhất khu tập thể, xuống đến tận tầng 1. Các anh dzai trên sân thượng tha hồ doạ đủ cách, nào bật đèn pin, nào hú như Tarzan, cởi áo may -ô ra phẩy phẩy khua khoắng trước mặt iem lúc mất điện ... mà iem thì vẫn cười nhe nhởn. Đấy là nhà iem còn gần một cái bãi tha ma nữa cơ, mẹ đút cho ăn cơm xong là thường leo lên sân thượng cùng bạn bè nhìn về hướng ấy, lân tinh nó cứ bay lập loè, lập loè... cho nên bác dùng cách này với iem thì dễ bị iem doạ lại lắm ạ Thôi iem rỉ tai bác một bí mật này, cái đời iem ý, từ trước đến nay chỉ sợ mất vía tên nào nói tục chửi bậy thôi. Bác cố gắng đoạt cái chức Người chửi bậy nhất box Nhạc là y như rằng iem vắt chân lên cổ mà chạy mất cả Adidas ngay đấy bác ạ (từ khi du học ít đi giày cao lém ) Hoặc cha nội chịu khó thức khuya chơi game mấy đêm nữa rồi thò cái face qua webcam cho iem coi, đảm bảo ma còn lạy bác bằng...
    Mấy bài nhạc rock của bác thì...đúng như belle nói, hic hic, thương người hơn thể thương thân. Thôi, chúc bác chóng vui lại cho bọn iem được nhờ nhá
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 04:52 ngày 20/05/2005
  6. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    &^%&(*&()(_()_)*%^%$###$@$#@$#$##@$@$@$#@$#@$#@$#@@$@$#@#$@$#@$#@$#@$#@$$ <---- chửi thề kiểu Lucky Luke nè ... hé hé, mang giày chạy nhanh đi nha bà Fluer ...
    Mà nói nghe nè, tui dẻo mỏ hồi nào, mà tui đã hót với bà lần nào chưa mà bà nói tui đi đồn điền cao su ... Nói sai sự thực là tui tức tui khóc á... Mà ối giời ơi, bà đi hỏi cả cái box nhạc này coi tui là thằng đạo đức ngời ngời thế này mà dám nói là tui xấu xa ... Xấu xa chỗ nào ??? %^$!@^%#&^%#&^@!%^&%!@^#% .
    Buôn dưa lê với bà chuyện này nè : cái hĩm Phôi nó bị pede thiệt đó nha, hổm rày ngày nào nó cũng vào YM rủ tui đi bắn GunBound với nó, nhưng tui nhận thấy cái bản chất xấu xa lọc lừ của nó rồi, chẳng qua là nó thấy tui trai đẹp nên định rủ bắn mà sổ sàng ... Nhưng với tinh thần cảnh giác cao độ, không cho kẻ thù một cơ hội nào nên nó đang ngồi bùn kìa ... Làm ơn đừng ghép đôi tui với nó nha, sợ lắm ... Sợ hĩm Phôi như sợ ma : " Đêm qua em gặp Phôi, Phôi lem luốc con Phôi đen ngòm , tóc Phôi dài áo với quần tả tơi dơ dáy Đêm qua em gặp Phôi, Phôi da trắng nhe đôi răng vàng, con ma Phôi bùn dở dở ương ương ... Đánh đánh đánh con Phôi ... "
    Bà không sợ ma nhưng mà tui khuyên bà nên sợ con Phôi này nha . Hé hé ...
    Tui còn một tâm nguyện đó là đầu độc cho bà với belle nghe rock, hé hé ... Chờ đi, báo trước nha, chuẩn bị mà phòng thủ đi, làm sao thì làm chứ đừng để khi có mặt ở Huế rồi phone cho tui biểu tui dẫn 2 người đi nghe rock nha . Đến lúc đó tui chảnh lên là mệt chuyện á ...
  7. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    To Aodai: Cái vụ mấy bài Tục Tĩu ca Bậy Bạ nhạc đó, Mêgái mới nhận được tin nhắn của anh Alex.
    Anhalex (6:10:18 AM): co'' do'' hong?
    Anhalex (6:12:39 AM): tuc. ca cua? Pha.m duy bo? het len streamload, nhung bay gio` anh dang gay lo^.n vo*i'' no'' khong login duoc., co`n MH 9 thi` em dung` soulseek download tu` may'' anh duoc. ko?
    Vậy là sẽ chậm hẹn với Áodài nhé. Sorry. Khi nào ảnh giải quyết việc to nhớn kia xong, chắc sẽ được. Anh Dzua còn nồng ân tình với cô thư ký xinh đẹp ngày xưa lắm, MG không dứt tình anh Dzua được. Mà để MG hỏi thêm đôi ba đại gia nữa. Hình như trước khi mất mấy cái bài bậy đó, MG có ắp gửi tặng ai đó rồi mà giờ chưa nhớ ra. Năm ngoái MG nghe 1 lần rồi thẳng tay xóa béng luôn mà, khỏi tiếc đi. Giờ đi xin lại cho Áodài thôi.
  8. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Không sao đâu anh, em có file .RA roài nhưng em ngu ngu không biết convert, đến khi em convert ra được thì chất lượng nó tởm quá nên em cũng thẳng tay xoá béng đi rồi lon ton chạy đi xin lại . Hí hí .
    Anh cứ lo xong việc đi , em tung tăng ở đây hoài mà, khi nào có cũng được anh à .
    Bữa nào về Huế đi nhậu Tiểu Hổ đi anh, ngon lắm . Làm quả Thịt Mèo nấu với nước dừa và ngũ vị hương, hic hic . Quá đã .
  9. haynoivecuocdoi

    haynoivecuocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    2.000
    Đã được thích:
    0
    Êh cái thằng ku kia, rủ chơi GB, ku sợ vãi tè ra quần không dám chơi thế mà lên đây lật lọng à
    Vợ iu Fleur ơi (giờ thì gọi đích danh rồi nhá)
    Vợ nỡ nào bán đứng chồng mình như vậy
    Thôi thì chồng ta áo rách ta thương, dẫu có gì thì gạo cũng thành cơm rồi muh
  10. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Nè hai vị đại gia âm nhạc, các vị thích tranh luận, cãi cọ, thậm chí đánh nhau vỡ đầu chết luôn đi cũng được, nhưng đừng có lôi tui ra làm cái bung xung để lấy cớ cho các vị chành choẹ nhau. Đủ rồi nha.
    Lys này đâu phải trò đùa. Chỉ hay lấy người khác ra làm trò đùa thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này