1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buôn dưa lê đê !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Candy_, 07/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Bà có chuyện chi không vui hả bà FLuer ???, chọc bà chút xíu cho vui mà bà không thích thì tui không chọc nữa, hì hì . Đừng giận nữa nha, tui tặng bà bài hát này nghe cho mát ruột mát gan nè :
    Let It Rain - Bon Jovi hát chung với Pavarotti
    Chúc vui và đừng giận nữa nha .
  2. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Mêgai ngoan cúi đầu xin Fleur đừng mắng oan tớ. Mắng tớ thì tớ xin chịu.
    Tớ đã có thâm niên vờn Phôipha đôi năm rồi, các động tác vờn là vô cùng phong phú, mọi lúc mọi nơi và tớ chưa hề có ý định buông Phôi ra cả.
    Chứ tớ không có liên quan gì tới cái Fleur đang mắng tớ cả. Tớ lúc nào mà chẳng choang choảng với cái Phôi, đâu phải mỗi bây giờ đâu. Tớ thành thật xin lỗi Fleur nếu tớ phạm điều gì liên quan tới Fleur. Tớ thề không bao giờ dám mang Fleur làm trò đùa cả. Mà tớ mang tội nặng.
    Nếu Fleur ra lệnh cho tớ, thì tớ sẽ ngoan nghe lời Fleur, không bao giờ nói chuyện tâm sự tỉ tê hàn huyên đá lông nheo lông mày gì với cái Phôi nữa. Đành phải thèm cái Phôi thầm kín thôi vậy, không nghĩa lộ nữa.
    À mà cái danh ?oĐại gia Âm nhạc? ấy ban cho đó, chỉ xứng đáng với cái Phôipha thôi. Cái Phôi nó cần cù chịu khó đi xin được nhiều nhạc lắm. Không xin được của người này thì nó xin của người khác mà. Tớ phục cái Phôi sát đất với cái gia tài khổng lồ nhạc đi xin đó lắm đấy. Thật đấy. Nhạc đi xin mới là nhạc xịn. Còn nhạc đi cho mới là nhạc bỏ.
    Fleur ơi, tớ coi ấy là BẠN thật mà. Bạn duy nhất. Từ ngày đầu quen ấy, tớ chỉ mong muốn mang lại niềm vui cho ấy thôi mà. Còn cái Phôi là con nhà võ học cao cường. Dạo này cái Phôi mới luyện được chưởng pháp ?oBí Hạ Phá Thượng?, tức là Tắc Vòi Nước Thì Cho Tràn Miệng Bể, định để phế võ công của tớ đi đấy.
    Được temely sửa chữa / chuyển vào 21:45 ngày 21/05/2005
  3. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Cái tên Áo dài áo ngắn này sao giàu trí tưởng bở thế không biết, hehe. Muốn chọc tức Fleur thành công thì về luyện phép thêm 10 năm nữa đi Thức đêm chơi game cho nhiều vào nên đọc 1 hiểu -1 rưỡi đúng là có tật giật mình
    Sáng nay thì tui không giận ông, nhưng bây giờ tự nhiên thấy giận rồi Định chơi tui phải không ông, biết tui dốt tiếng Anh nên post bài hát tiếng Anh lên giễu tui chứ gì Nghỉ chơi nếu không đền cho tui, huhu. Có chịu đền không thì bảo
    Còn hai tên đại gia nhạc vàng ệnh kia, sáng nay túm được 1 tên PP trên YM trút sang cho hắn được một nửa cái bầu máu nóng rồi, hehe, xong mới tươi tỉnh nửa mặt đi học. Đọc bài của tên SWN xong thì nửa bầu còn lại tiêu nốt. Bây giờ iem toàn...máu lạnh Hai cái tên này muốn đùa cợt, cãi nhau chửi nhau chành choẹ nhau gì tui mặc xác, nhưng từ rày mà còn lôi cái nick của tui vô mấy vụ đó để lấy cớ mà khích bác nhau thêm thì tui bỏ sang box khác chơi cho hai đại gia ở lại tình cảm à nha. Nhớ đó.
  4. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0

    EEEEEEEE Bà ác vừa thôi nha, đừng thấy tâm hồn tui trong trắng mà rape cái tâm hồn thánh thiện của tui nha, ép quá sinh bùn là khóc á ... Bữa tui hỏi Belle bà học cái gì, nghe Belle nói tui vật vã quá không dám chọc nữa ... biết đụng nhầm hàng xịn, hic hic ... Biết phận mình là Kênh Mương nên không dám tương đương với Biển Cả .
    Tui đâu có dám giễu bà đâu. tui một chữ tiếng Anh bẻ đôi cũng ứ biết, chả hiểu Let It Rain là gì nhưng nghe lão Luciano Pavarotti hát hay quá nên upload cho bà nghe, không ngờ bà lại nhầm nhọt sang trồng trọt thế này thì oan quá ... Đừng nghỉ chơi nha, không có bà với Belle trong này thì tui cũng đi ngủ luôn á ... Thôi thì đền cho bà nè, đền cho bà nhạc Pháp nha ...
    Bữa Belle giải thích cho tui nghĩa của bài Tant pis này rồi nhưng do thức đêm nhiều quá nên tui không nhớ gì nữa, chỉ biết nghe hay hay nên vác lên cho bà nghe á ... Hé hé ...
    Nghe nè :
    Huề nha, đừng bỏ đi mà tui buồn ...
    Buôn dưa lê thêm chút nữa, tui nói bà nghe nè, bà đừng có chơi với con Phôi đó . Chơi với nó coi chừng có ngày rước họa vào thân ... hic hic ...
    Tặng tiếp bà một bản nhạc Vàng Rộm nắng Paris nè, tui chưa được tới Paris lần nào, chỉ coi phim với đọc sách thôi nhưng mà nghe bài này tui khoái lắm ... Hy vọng bà cũng thích ...
    Được aodaitimhue sửa chữa / chuyển vào 05:51 ngày 20/05/2005
  5. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hihi, hoá ra ông AD này là nai vàng thiệt, chứ chẳng phải nai đội lốt hổ vằn như là tui đây Đang cười chúm chím nghe nhạc của ông nè, mà sao thấy ông hiền thiệt là hiền, chán wé, không chọc nhau tới bến được với tui như tên SWN thui giao cho Belle quản lý ông vậy. Con thầy, vợ/chồng bạn, gái cơ quan, tui chẳng dám bắt đền ông nữa kẻo Belle lại xót
    Để trả thù cái vụ ông post nhạc tiếng Anh lên, tui cũng liệng vô đầu ông 2 bài nhạc tiếng Pháp để ông nghe hết hiểu luôn nè Thông cảm tui không biết post cả cái WinMedia hoặc cái Real Player lên như ông, up lên bằng yousen*** cũng được vậy.
    Cái bài đầu tiên có từ lâu rồi, hình như từ thập kỷ 80 chi đó, một bài nhạc rất đặc trưng của Paris đô hội. Dịch nôm na "Paris tu m''''''''as pris dans tes bras" đại loại "Paris, bạn ôm tôi trong vòng tay"
    Paris tu m''as pris dans tes bras : http://s32.yousen***.com/d.aspx?id=2Z8EEGBHVTGZB231AMX7WVF89B
    Còn bài thứ hai này giai điệu ngược hẳn với mấy bài nhạc rock của ông. Bài hát về một tình yêu câm lặng. Nghe thử đi cha, cho cái tâm hồn nó trầm lắng đi một chút Vì là nữ ca sĩ hát nên tạm dịch là "Quá nhiều người yêu anh - Il y a trop de gens qui t''aiment", hic hic
    Il y a trop de gens qui t''aime - Hélène Ségara: http://s9.yousen***.com/d.aspx?id=0WZK5R2AQLU3W2CBJ6E53WADEC
    Tui làm biếng dịch. Nghe mà không hiểu thì hỏi Bellechanson nghe cha. Chúc chơi game chóng lên hạng
    Cuối cùng xin cảm ơn bạn Candy_ đã tạo nên cái topic Buôn Dưa này, một thứ na ná như Recycle Bin của box nhạc Trịnh thời vàng son huy hoàng thưở trước thùng rác của box Âm Nhạc có khác, tức là vừa có rác, lại vừa có nhạc, mọi người nhỉ
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 07:10 ngày 20/05/2005
  6. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Không nghĩ Fleur lại giận tới mức đó, Mêgai lại đứng trên 2 đầu gối, cúi đầu, khoanh tay. Xin nàng trút hết giận dữ lên đầu thằng Mêgai. Mêgai chịu được. Chứ kẻ kia không xứng đáng để cho nàng giận nữa. Mêgai xin nhận lỗi về mình hết. Tại Mêgai tất cả.
    Mặc dù tớ đã không hề làm cái việc liên quan, mà Fleur đã quy chụp lên đầu tớ.
    Tớ chưa bao giờ dám, và sẽ không bao giờ dám làm gì để cho Fleur ghét tớ cả. Nhất quán là như thế. Từ ngày đầu quen Fleur và cho mãi về sau nữa.
    Mêgai dụi đầu như con mèo hen vào chân nàng, nịnh cho nàng nguôi giận.
  7. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Anh Phôi ạ, hôm qua F nói chuyện với anh vì F tin là trong hai người, anh ít nóng tính hơn so với MG. Những chuyện trong conference là chuyện nói đùa cho vui, ai cũng biết, nhưng khi anh đem chuyện kết vợ chồng ảo với F vào trong này cho cả bàn dân thiên hạ đọc, và MG lại lấy chuyện đó ra mà đùa cợt anh thêm và hai người lấy chuyện đó ra trêu nhau, thì F thấy không thoải mái thế thôi. Tui chỉ góp ý nhẹ nhàng với cả 2 người, chuyện conf là conf, đừng lôi vào cái thế giới mạng rộng lớn này để người ta đồn đại không hay, dù sao tui cũng là con gái mà . Vì vậy tui mới nói, hai người thích chành choẹ nhau gì thì cứ việc, nhưng đừng lôi tui vô là vậy. Mong hai người đừng hiểu lầm sang chuyện khác.
    Tui tin là bất cứ ai trong nhóm của chúng ta đều xác định rất rõ ranh giới giữa cuộc đời thực và cuộc đời ảo, vì thế không thể có chuyện MG ghen tuông gì đó với anh như là anh đã viết, đừng hiểu lầm thành chuyện nực cười nha Cuối cùng tui muốn nói với hai người, đừng vì một chuyện cỏn con không đâu mà đánh mất đi cái tình thân - hay tình thâm, của đôi bạn đã cùng nhau song hành suốt 2 năm trời nay, vừa đi vừa tìm cách huých nhau một cách thân ái, ngáng cẳng nhau cho ngã một cách lịch sự, tìm cơ hội làm cho nhau ê mặt một cách vui vẻ vì những kiến thức và kho tàng âm nhạc rộng lớn mà hai người sở hữu. Vì vậy, xin hãy dẹp những chuyện khó chịu vừa rồi sang một bên và đừng lăn tăn gì nữa. Trời nóng, tặng mỗi vị một cốc bia lạnh cho nó hạ nhiệt nhé Vì tui, vì bé Yuna và vì Belle, bỏ qua đi okie?
  8. bellechanson

    bellechanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, Fleur tửu lượng khá thía? Bồi tiếp cả hai vị mà vẫn trụ được nhẩy? Hoá ra không giỏi chỉ cầm kỳ thi hoạ mà còn cả tửu nữa cơ à?
  9. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Mêgai mà làm vậy, ngày mai Mêgai chết liền á.
    ửa ửa, sao lại như thế này ? Tớ đâu có biết điều này. Sao lại có thể như thế được cơ chứ ? Tớ nghĩ vậy không lô gích lắm.
    Fleur lôi tớ vào chuyện này mà. Thấy Fleur giận dữ tớ mới vào mà. Vào để chịu trận để cho nàng trút hết giận lên đầu tớ mà. Nhưng tớ vẫn nhận hết, vẫn chịu hết. Chưa bao giờ được thấy nàng tức giận thế này cả. Cảm giác thật là thú vị, mới mẻ. Giờ nàng đã bớt giận tớ chưa, tớ lại dụi dụi cái đầu nịnh nữa cho nàng nguôi. Bình thường nàng cũng đã xinh rồi. Sao cả lúc tức, nàng vẫn đẹp ***g lộng nữa. MG híc híc.
    Mêgai không có trong đó đâu nhé. Mêgai lẽo đẽo theo Fleur đi đó đi đây thôi. Chứ không vào nhóm nào cả. Mêgai bay nhảy tự do. Chỉ tự trói mình nộp mạng cho Fleur mà thôi. Vui cùng cái vui của Fleur, buồn chung nỗi buồn với Fleur thôi. Lúc nàng giận thì cũng xin chịu trận dưới chân nàng.
    Xin tuyên thệ. Mêgai đã xác định cực rõ. Fleur là BẠN của Mê trong cuộc đời nét mà. Bạn duy nhất. Đã bao giờ Mêgai dám đi quá giới hạn đâu. Bao giờ ra cuộc đời thực, gặp Fleur ngay ánh mắt đầu tiên, lúc đó Mêgai vượt giới hạn luôn, vượt giới hạn liền.
    Đúng gồi, Mêgai không biết ghen, không biết tuông. Ghen thì Mêgai đã chứng kiến người khác ghen. Mà tuông thì thì chưa bao giờ thấy. Ai biết Tuông là gì không ?
    Còn đâu thì ?oCòi to cho vượt? ! Ai còi to hơn còi của Mêgai xin cứ tự tiện vượt. Mêgai nhường đường. Đừng vượt ẩu mà ?. xuống ruộng.
    Mêgai không có tình thân với ai ở đây để mà đánh mất cả. Chỉ mới định dành Tình Thân cho Fleur thôi. Mà cũng chưa chuẩn bị kỹ cho lắm nữa. Nên vẫn còn méo mó xẹo xọ, mà Mêgai đã sợ mất lắm lắm rồi.
    Mêgai vì mỗi Fleur thôi. Nghe lời Fleur hết. Bé bé Yu-nu-na-nu-nống có chơi thân với chị Fleur thì Mêgai còn nhạc thiếu nhi xưa cho Yununa nghe vài năm nữa chưa hết, nhưng mà Mêgai chỉ đăng nhạc mời bé bé nghe dưới sự kiểm soát của chị Fleur thôi đấy. Còn Bellehandsome thì là bạn của Fleur, Mêgai sắp gọi bằng Chị Hai nốt rồi.
    Mêgai đã bỏ ra đúng mỗi 1 câu cho riêng 1 bài post rồi. Bây giờ cũng đã đi qua rồi. Xa rồi. Nên cũng xóa đi rồi.
    Mêgai biết cái kiếp của Mêgai là phải chịu sự hiểu nhầm của Fleur rồi mà. Nên vẫn cam chịu như vậy. Giờ đã quen quen nhau hơn, Mêgai mới phân trần với Fleur chút chút thế này thôi. Chứ như những lần bị hiểu lầm trước, Mêgai sẽ chỉ khoanh tay lại xin lỗi nàng, mà cam chịu hết, không cần giải thích gì cả. Nói nhiều cũng không bằng 1 ánh mắt van xin nàng tha thứ. Mêgai biết thân biết phận với Fleur mà.
    Weekend oánh vài trận Warcraft đã, mai tớ gửi Fleur nghe mấy bài tiếng hót của các loài chim: Le réveil des oiseaux tớ mua ở bên này. Nghe để thoát khỏi phải nghe tiếng loài người chành chọe, mà tìm đến được với thiên nhiên thanh thoát hơn, quên đi được những nhỏ nhen của con người. Mai Fleur nhé ! Đừng giận tớ nữa Fleur ơi, tớ không chịu được đâu.
  10. aodaitimhue

    aodaitimhue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Hé hé, con Phôi nó dỗi rồi, ứ chơi với nó nữa, trời VN đang nóng nên con Phôi nó nổi sảy, bị sảy cắn nên nó nói nhăng nói cuội ... Hé hé ...
    Giờ anh rủ Belle vô nghe nhạc Pháp với anh nè, bà Fluer nghe không cho vào nghe luôn nè, để cho con Phôi nó tức nó đứng chửi một mình ... CHửi đến khi nào thân xác nó hoang tàn không nhận ra thì thôi . Mình nghe ngạc cho nó khoái , hé hé ... Anh ngu tiếng Pháp lắm Belle, có gì hay thì em dịch ra cho anh biết để mà khoái nha ...
    Làm bản : Pour en arriver la của Dalida nha ... Nghe ngọt ngào cực .
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này