1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buôn dưa lê đê !!!

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi Candy_, 07/05/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    Hehe, trước tiên là chúc mừng Deathchuck sống lại, sau đó xin mời tên aodaitimhue chuyên viết sai nick người ta đi chỗ khác chơi Tên DC rủ mọi người đi ăn khao đê
    Thứ hai là welcome bạn moitim vô đây buôn dưa lê. Mới đi học về mệt thấu trời, hic hic. Ngủ cái đã, lát mình vào dịch bài hát cho bạn nhé
  2. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Bạn Fleur-de-Lys dịch bài Yêu đi nhé, mà bạn ở Pháp phải không? Nghe nói có người có ảnh của bạn. Tò mò quá. Có ai share cho tôi không nào?
  3. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Không buôn dưa mà buôn thứ khác vào đây có được không?
  4. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Có tin vui giữa giờ tuyệt vọng, hì hì . Tay run run gõ chữ deathchuck và pass quen thuộc vào mà tê tê với nhiều cảm giác vui buồn xưa cũ của một thời tung tăng đánh võng lạng lách với nhạc trong cái thế giới ảo nhưng cũng rất thật tại TTVN này .Em xin cảm ơn anh " Magic Gladiator " nhìu nha . Con deathchoác em tưởng nó đi Văn Điển luôn rồi, không ngờ nó vẫn sống khoẻ, hé hé . Con này giàu hơn con kia nhiều luôn, 3000+ gold so với con kia mới có 1000+ gold à . Thôi thì mang con Phèo này phủ đầu em Belle với ^%#^&@%&^%$&^%@&^% bà Fleur ( lần này viết đúng rồi nhá ) .
    Hẹn ngày gặp mặt đi nhậu Tiểu Hổ để đền đáp sau nhé anh MG, em mới học được mấy món vui lắm cơ ...
    Belle ui hôm qua đi làm cả ngày nắng nóng quá, về nhà là đã gần khuya, mệt mỏi quá nên không thể online mà nói chuyện được ...hic hic. Sáng nay dậy sớm lúc 5g30 mò vào mạng mới biết tin, hé hé, đã quá, chút nữa đi làm chắc vui trong người lắm đây . Nhưng rượu chè tính sau nha, con Phèo này đi làm cái đã không người ta lại réo .
    Hẹn giờ tái nạm .
  5. bellechanson

    bellechanson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Anh ui, cho em rụt rè hỏi một chút ạ. Anh Magic Gla***or với anh MeGai có liên quan gì nhau không ạ? Đều là MG...
  6. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    (Nhắn bạn moitim: mình gửi bản dịch bài Aimer vô PM cho bạn rồi nha )
    Coi bộ cái đoạn video được quay bởi MG đắt hàng quá ta. Đêm hôm trước vừa load về coi, sáng hôm sau check lại đã thấy die rồi nên tui up lại cho những ai chưa được coi nè
    http://s33.yousen***.com/d.aspx?id=0GHUT7AOCFXNY20609H61G0TC7
    Thấy chú rể có vẻ vội vàng muốn kết thúc hôn lễ, Đức Cha bèn lại gần đôi uyên ương mới cưới để chúc mừng về cái hạnh phúc ngọt ngào sắp tới của honeymoon. Nhân giây phút thân mật, đức Cha bèn ghé tai chú rể khẽ hỏi: "Ta nghe nói hình như con là một tay hero bất khả thắng bại trên Warcraft, số điểm chưa tay nào vượt được. "Chả giấu gì cha, đêm nay con phải vội về vì có hẹn với thằng bạn chơi Hero trên Dota 6, chăn creeps vui vật vã cha ạ" Đức Cha mắt sáng trưng: "Thế à con? Cho Cha chơi với. Cha mới hack được 20 đôi cánh đây nè, để Cha kỷ niệm cho con 10 đôi con chơi nhé" Chú rể hỉ hả "Mình đi ngay bây giờ không cha?"
    Cả hai chụm đầu bàn tán không để ý đến cô dâu đôi mắt đang mang hình viên đạn. Đến khi thấy Đức Cha và chú rể di chuyển dần dần vào phòng riêng của Đức Cha có một cỗ máy vi tính thứ xịn đang lấp lánh mời mọc, cô dâu điên tiết, rút ngay vũ khí sẵn có là cái hàm răng giả ra ném chú rể u đầu một cục, sau đó hét lên: "Vĩnh biệt tình anh".
    Vĩnh biệt tình anh - Ngọc Lan http://s34.yousen***.com/d.aspx?id=254OABGR9LSCR0J3QKJ4AB861
    Chú rể đau đớn chạy theo, nhưng đã muộn, bóng cô dâu đã khuất sau ... cái bánh cưới khổng lồ. Chú rể đau đớn đứng hát tặng mọi người một bài kết thúc lễ cưới.
    Xin mời nghe bài "Tình yêu còn đâu" - Đàm Vĩnh Hưng http://s34.yousen***.com/d.aspx?id=279FRI3Q7XR510U4K3Y9IWY61U
    Được Fleur-de-Lys sửa chữa / chuyển vào 04:39 ngày 26/05/2005
  7. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    He he he ... Thấy chú rể có vẻ vội vàng muốn kết thúc hôn lễ, Death Chuck bèn lại gần đôi uyên ương mới cưới để chúc mừng về cái hạnh phúc ngọt ngào sắp tới của Lão MG và bà Fleur. Nhân giây phút thân mật, Death Chuck bèn ghé tai chú rể khẽ hỏi: "Ta nghe nói hình như con là một tay hero bất khả thắng bại trên "Tranh cãi trường", số điểm chưa thằng nào vượt được. "Chả giấu gì Chuck, đêm nay con phải vội về vì có hẹn với thằng bạn đi mua con iPod nghe nhạc 40GB Chuck ạ" Death Chuck mắt sáng trưng: "Thế à con? Mua cho Chuck chơi với. Chuck mới hack được 20 con CC chùa đây nè, để Chuck bắn cho con 10 đôi con CC để con mua cho Chuck 1 con iPod chơi nhé" . Chú rể hỉ hả "Mình đi ngay bây giờ không Chuck?"
    Cả hai chụm đầu bàn tán không để ý đến cô dâu đôi mắt đang mang hình viên đạn. Đến khi thấy Death Chuck và chú rể di chuyển dần dần vào phòng riêng của Death Chuck có một cỗ máy vi tính thứ xịn đang lấp lánh mời mọc ...
    Là một người mê nhạc, chú rể là một người nghe nhạc, thấy máy tính liền bảo Chuck mở nhạc ra nghe . FLeur đứng ngoài đề nghị Death Chuck và MG hát tặng Fleur một bài ... Cả hai cùng cất tiếng hát bài : Cô Gái Sáu Tạ
    ... cô dâu Fleur điên tiết, rút ngay vũ khí sẵn có là cái hàm răng giả ra ném chú rể u đầu một cục, sau đó hét lên: "Vĩnh biệt tình anh".
    Death Chuck ôm bụng cười lăn lộn còn lão MG thì ngậm ngùi đứng hát bài Mùa Cưới :
  8. SWNmegai

    SWNmegai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    471
    Đã được thích:
    1
    Huyền thoại về Củ Đậu Bay
    Thôi để MG kể thiên tình sử thấm đẫm lệ tình của MG cho mọi người nghe nhá. Đây là ảnh người tình trong mộng của MG này, chộp từ thửơ tình yêu còn ***g làn nắm, và sau này nó đã đạp ngã không biết bao nhiêu thí sinh khác để được kết duyên cùng với MG, đội vương miện cô dâu trong cái wedding mà Fleur dàn dựng ở trên đó.
    http://pg.photos.yahoo.com/ph/tuoihetbuon/detail?.dir=aa98&.dnm=8085.jpg
    Tuy nó vẩu thế thôi, nhưng cười nhe răng có duyên tệ lắm nhé. Lúc nào MG bực tức cáu giận người đời xảo trá lường gạt, buồn nản chuyện tính lô sai tính đề trượt, là nó ra bẽn lẽn đứng bên an ủi chia sẻ liền. Mình thì đang bực mà nó cứ đứng cạnh nhe răng cười, mình mới càng lộn ruột chứ. MG quát liền: mi còn cười tau à ? Nó nhăn nhó: em đâu dám cười anh iu đâu, tại cái răng nó nhe nhe vậy đó chớ. Nhìn anh buồn, em cũng buồn theo đây này. MG bảo: buồn sao nhe răng trắng ởn hoài vậy cà. Mi chọc tau chứ mi buồn gì. Vậy đó, MG thương nó lắm mà vẫn không thể không nện cho nó 1 trận được, vì cái tội nhe răng hòai, bảo không nghe.
    Thân với nó từ bé, nó thường tôn sùng gọi MG bằng ông. Còn MG thương nó nên hay gọi âu yếm nó là Con Chìa, vì cái mỏ của nó giống hệt con chim chìa vôi vậy. Nó tin tưởng vào tìn iu của MG lắm, nhưng đôi lúc vẫn đi coi thầy bói. Một bữa MG đi đánh tổ tôm ăn tiền, nó tranh thủ tót đi coi bói, xem chỉ tay chỉ chân, đóan nốt ruồi nốt nhặng gì gì đó liền. Khi về nó hý hửng khoe với MG là: Thầy xem nốt ruồi, thầy bảo có người cõi âm đang thương nó, đang yêu thầm nó. MG lại vừa thua bạc trong trận tổ tôm chắn cạ xong, nghe thấy thế như lại sắp bị mất người yêu vào vòng tay người cõi âm. Bực quá, MG mắng nó liền: ****** con Chìa ! ông đi dự lễ hội Nhà Nghỉ Gia Lâm với mi, ông còn thấy tởm, nhắm mắt vào vẫn thấy lợm cái bộ Chìa của mi. Thì thằng cõi âm nào nó thương mi cho được. Bị MG mắng vậy mà nó vẫn đứng đó? nhe răng ra cười nữa mới cú chứ. Lại phải nện cho nó thêm 1 trận nữa vì có tội nói mãi vẫn cứ?. chìa.
    Lần đầu tiên trong đời, 2 đứa cùng nhau run run đầu gối quỳ trước tượng Chúa, xin Ngài che chở cho tình yêu đôi lứa. MG mắt chân thành nhìn tượng Chúa, lòng thấy trong sạch, miệng lầm rầm xin Chúa cho được sống trọn đời bên con Chìa thương yêu, dâng hiến 100 năm tình yêu cho con Chìa. Con Chìa đang quỳ bên cạnh, nghe thấy thế sướng quá, bật lò xo lên, hét lạc giọng: Con xin Chúa cho con được sống bên thằng Mê người yêu con 200 năm ạ ! Da mặt MG vốn đã dầy mà còn bị nước bọt con Chìa bắn phá lỗ chỗ như đạn pháo cày mặt trận Khe Sanh. Bực quá MG mới mắng con Chìa: Xin răng xin mô chi mà xin tham thế hả con Chìa ? Ông chỉ dám xin có 100 năm thôi. Mi dám xin nhiều hơn cả ông à ? Định lướt qua mặt ông à ? Định đày đọa ông thêm 1 thế kỷ nữa cơ à ? MG mắng nó xơi xơi vậy mà nó vẫn đứng ? nhe răng ra nó cười, Mêgai mới càng cú chứ. Bèn vớ cái chân ghế gần đó, phạng cho nó 1 phát, cho nó hết chìa, vì cái tội ? chìa cả trước Chúa nữa. Nói mãi không nghe.
    Từ lần thể hiện tình yêu cháy bỏng trước Chúa đó, bộ nhe của con Chìa phập sâu vào chân ghế đẩu, bay ra ngòai du lịch theo chân ghế luôn. Răng đi Hàm ở lại nhé. Bye bye nhau !
    Một thời gian lâu lâu sau, trông con Chìa trong cảnh hàm không lợi trống, gió lùa mát cuống lưỡi, MG thấy thương quá, bèn rủ con Móm (tên mới MG gọi con Chìa) đi thăm Bảo Tàng chứng tích diệt chủng Pôn Pốt, chọn 1 bộ nhai còn mới mới, sắm cho con Móm dùng. Thương con Móm quá mà, chứ không thì cả đời chẳng ù được vì thiếu phỏm.
    Đó là tòan bộ huyền thoại sự tích về món vũ khí lợi hại của cô dâu ?" Củ Đậu Bay, lắp vào tháo ra dễ dàng thuận tiện, mỗi khi con Móm không vừa lòng với ai đó.
    Chị Fleur đọc xong câu chuyện tình này mà không cười tóe khói thì xin chị Fleur xinh đẹp gửi cho thằng bé MêGai 1 nụ thơm nồng nàn lên đôi má lúm đồng euro của nó nhé. Đang lim dim đợi chờ.
  9. moitim

    moitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bạn Fleur-de-Lys nhé bài hát thì ok rồi, nhưng còn cái vụ ảnh thì bạn tính sao với mình đây nhỉ? Mình xin 2 mà được mỗi 1 thôi à? Buồn quá
  10. Fleur-de-Lys

    Fleur-de-Lys Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    2
    [quote -Mêgái viết: Chị Fleur đọc xong câu chuyện tình này mà không cười tóe khói thì xin chị Fleur xinh đẹp gửi cho thằng bé MêGai 1 nụ thơm nồng nàn lên đôi má lúm đồng euro của nó nhé. Đang lim dim đợi chờ.[/QUOTE]
    Hai cái tên DC và SWN kia, làm người ta ngồi nấc lên nấc xuống thế này hả Cái vụ nụ thơm nồng nàn vô đồng euro của SWN thì chị Fleur đành khất cho đến kiếp sau nữa, vì kiếp này sợ lỡ ra cái Củ đậu bay nó lại nhằm trúng cái rung nhan của chị Fleur mà lia tới thì đau đớn cho một đời hồng nhan (vì đánh phấn) xú sắc của chị Fleur lắm lắm Vừa xú sắc lại trông như con cá mắm, nên chả dám nhận cái Bài Ca 6 tạ của tên DC đâu, để đó tặng dzợ tương lai đi. Còn vụ răng giả, lúc nào Fleur về VN sẽ cho ông biết răng này là giả hay là thiệt Cứ đợi đó
    Đọc câu này của DC làm mình nhớ tới ... trường ca Đăm San, hic hic. Có lẽ DC gốc Mường Mán hay có dòng máu các dân tộc Tây Nguyên hay sao ấy nhỉ, thảo nào thích ăn thịt thú vật. Ơi Deathchuck, như vậy thì từ nay phải gọi là Đăm-Chuck mới đúng, còn Belle là bạn gái của Đăm-Chuck thì đương nhiên phải gọi là ... Hơ Ben roài Tặng Đăm Chuck và Hơ Ben con này phơi khô treo nhà sàn làm thức ăn nè, chúc cho cái nương cái rẫy của hai người ngày càng trổ bông nhả hạt, cái chiêng cái ché ngày càng ngân vang, tình cảm với núi rừng ngày càng thảm thiết, ý lộn thắm thiêt.
    Bác môi tím(???) này làm như mình nợ nần gì bác ấy nhỉ. Bác xin 2 được 1, em còn chưa xin bác cái gì nè. Bây giờ em xin bác cái hình để bù lại công dịch bài hát cho bác, bác up lên đây đê sau đó muốn đổi chác gì nữa thì tính tiếp
    Hạnh phúc ôi đâu tìm hả bác? Hạnh phúc do chính mình tạo ra, chỉ cần biết cách mà thôi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này