1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^Buôn dưa lê, dưa chuột -Bốc phét - Xả stress - Nhào zô...~.~Ver.2

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi motthoang_hn02, 27/10/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kitkatlovely

    kitkatlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Yêu anh đạo diễn Khải Anh ( con ông đạo diễn Khải Hưng )
    Khải Anh là đồng đạo diễn với anh Đỗ Thanh Hải trong NKVA.
    Ngủ với anh Lâm công tử ( con ông giám đốc ngân hàng ---> iem quên tên roài )
    Quay phim với bạn Việt Dart
    Sơ sơ là 3 anh đá chính trên sân, còn cầu thủ dự bị thì em ứ bít
    Đây là anh Lâm công tử
    [​IMG]
    [/quote]
    Chị Vàng Anh có khác, cặp bồ toàn mấy anh đẹp chai con nhà giàu.
    Vấn đề nổi cộm từ đầu tuần, bước ra khỏi nhà,bước chân vô lớp , đi chợ , đi mô cũng "Vàng Anh" làm kit phát sợ. Hiệu ứng chắc còn lan rộng nữa .Mệt .
  2. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Đây là rung nhan anh Khải Anh (1982 ) ( con bác Khải Hưng ) ---> 2 bố con nhà đạo diễn
    [​IMG]
    [​IMG]
    Khuyến mại thêm em Việt Dart
    [​IMG]
  3. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mặt cu KA ni thấy d d
    (Sưu tầm)
  4. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Ngoài một chữ "Tởm" ra tui kô biết nói gì và dùng từ gì thích hợp hơn với trường hợp ni
  5. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Sáng nhặt lá . . . Chiều đá ống bơ, Tối về lơ ngơ làm thơ chờ trời sáng để tiếp tục đi . . . nhặt lá
  6. sunny0505

    sunny0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Bực mình toàn tập!!không đâu lại rước bực mình về!!!!..đôi khi lòng cứ buồn rười rượi khi nghĩ đến những lời đó! không biết có suy nghĩ hay không nữa. gruu
  7. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Ui ui chị Lá khéo tay ghê ha
    Thêm cho em cái YM vào nhé : dotnhap_vaophonganh
    Post tấm hình nữa hông lại bảo spam
    [​IMG]
    Đây là những mem của Hội những người thích chụp ảnh & thích được chụp ảnh box Sở Hữu ( í nhầm Sở Thích ) ( xem chi tiết tại đây : http://www8.ttvnol.com/forum/Sothich/975065/trang-1.ttvn )
    Được motthoang_hn02 sửa chữa / chuyển vào 16:22 ngày 22/10/2007
  8. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Màn đêm buông xuống. Gió bấc kéo theo mưa phùn, từng cơn lạnh lẽo. Ánh đèn vàng soi bóng khu phố cửa đóng kín mít, không một bóng người đi. Chỉ có bà chủ nhà goá chồng đang đứng đợi tình nhân ngay trước cửa. Và một mình nó trên ban công, cô đơn, lặng lẽ, không một mảnh vải che thân. Không ai thấy nó cả!
    Đột nhiên, nó trèo qua cây trụ điện ngay trước ban công. Vẫn không ai hay biết. Trời đất! Trời mưa như thế này, thợ điện trang bị tận răng còn không dám trèo. Chỉ có nó mới dám làm điều đó! Nó điên thật rồi! Điện giật, chết như chơi!
    Và rồi cái điều gì đến đã đến! Rẹt! Một tia lửa loé lên trong màn đêm, cái bóng đèn tắt phụt! Trong ánh sáng lờ mờ hắt ra từ trong nhà, nó rơi xuống, trúng ngay bà chủ đẫy đà! Người đàn bà hét lên một tiếng kinh hoàng rồi đổ sụp xuống, đè cái thân hình to lớn lên cái xác bé nhỏ của nó, bất động... Thế là hết đời một con chuột...
    Được CVPH sửa chữa / chuyển vào 08:36 ngày 22/10/2007
  9. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Sáng nhặt lá, chiều đá ống bơ, Tối về lơ ngơ làm thơ chờ trời sáng để ... nhặt lá
  10. kitkatlovely

    kitkatlovely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2007
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Kit bình nuận chút :
    -Đẹp rai
    -Có ruyên
    -Cá tính
    -Nước da bánh mật (rắn rỏi)
    Nhưng không ghiền xí mô luôn á nợ
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này