1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^Buôn dưa lê, dưa chuột -Bốc phét - Xả stress - Nhào zô...~.~Ver.3

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 03/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thanlanchuoi

    thanlanchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    chao 2 em be chanh, cung da lau ko gap ai het, buon wa di, huhu
  2. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    @ Vịt : A dua mè. Nhỡ mà đen lên có chầu nhậu thì ai thích cho ?
    @ Fá : Chừ người ta toàn dùng Đất Đối Không à.
  3. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Thì đúng rồi! Tên lửa đất đối không chứ chi nữa? Nhưng mà đem dùng vô mấy cái vụ như ri nó phí lắm! Cứ để nó thích bắn ở đâu thì bắn!
  4. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Lâu ngày quá nàng.Nàng lặn 1 hơi mới nổi lên hở...Thiếu O2 à
    Lần sau đánh có dấu nghe nàng, đọc dịch mệt quá Sợ dịch nhầm thoai
  5. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Khó hiểu!
  6. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Hế lô ngày mới
  7. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Không sợ Trúng Mô thì Trúng à ?
  8. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Thằng Tui tý tởn trộm truyện toàn tờ
    Từ trước Tết, tôi thấy thầm thương tiểu thư Thanh, trọn tứ tuần trăng tôi tơ tưởng, trái tim thổn thức. Tự thấy Thanh tính tình tốt, thật thà, tư tưởng trong trắng,thân thể thon thả, tươi tắn tuyệt trần. Tuy thẹn, tôi tìm tới thằng Tâm thủ thỉ tâm tình. Tâm thong thả tiếp tôi:
    - Tao thấy thích thì tới từ từ, thẳng thắn thôi. Trai tráng toàn thích thì tiến tới trung tâm trái tim. Thấy Thanh thoái thác thì ta tạm thời từ từ tính tiếp.
    Tôi thấy thằng Tâm tính toán thận trọng thì thích, thế thì tôi tán thành tấn tới.
    Tối thứ tư trung tuần tháng tám trăng tròn trùng trục, tôi tìm tới Thanh thỏ thẻ :
    - Thanh!!! tôi thích Thanh từ thởu thiếu thời, Thanh trẻ, tôi trẻ, tự thấy trái tim thuộc Thanh. Trái tim tôi thiếu Thanh thành thất thường, thừa thãi,trơ trọi. Tôi tha thiết trao tình, trao tất tần tật tặng Thanh. Thanh! thương tôi thì Thanh túm tay tôi thật tha thiết?
    Thanh thoáng tương tư, thoáng thẽ thọt, tay Thanh toan tìm tới tay tôi thì Thanh tủm tỉm :
    - Thưa, tôi thấy tôi thường thôi, tại thích tôi thì tưởng thế, thâm tâm tôi thấy thẹn thùng...
    Tôi tiếp :
    - Thường??? trời, tôi thấy Thanh thật thà, trái tim trong trắng, toàn tính tốt. Trái tim tôi thì thấy Thanh tuyệt tựa thiên thần. Thanh, tôi thương Thanh tha thiết, Thanh!! tôi thương Thanh.
    Thanh thẳng thắn :
    - Thiếu tinh tế, tỏ tình trắng trợn.!!!
    Tôi thảng thốt, tôi thật tình thương, tuy thế Thanh thấy tôi trắng trợn, tôi tạm thời thủ thế :
    - Thế thì thôi, tôi thương thì tôi thú. Thanh thấy tức thì thôi. Tôi té!!!
    Thấy thế, Thanh thút thít. Tôi thấy trái tim tan tành, trước tôi Thanh trờ thành thiên thần, Tôi thầm thì :
    - Tôi tưởng Thanh thích tôi, tính tôi thật thà, tuy thiếu tinh tế tới trắng trợn. Thôi, Thanh tươi tỉnh, tạm thời thôi thút thít. Thanh, tôi thiếu tôn trọng Thanh, tôi thấy tôi tồi tệ. Thanh tha tội, tôi thương Thanh!!!
    Thanh từ từ tiến tới túm tay tôi tha thiết. Tôi thấy trời thanh tao, tim thổn thức, toàn thể tứ tân tẩm tầm toàn tửu. THANH THƯƠNG TÔI!!! THANH THƯƠNG TÔI!!! tôi thét to, tim tôi trở thành trái tim tuyệt tình.
    Từ tối thứ tư trung tuần tháng tám trên, Tôi - Thanh thành tri tâm.
    Thực tình Thằng Tui trộm truyện tuy thế, truyện tường thuật từ trái tim tôi, truyện thật, tôi thật, Thanh thật!!
    Truyện thằng tui trộm, thề thực tế tôi trộm, thực tình thế thôi
  9. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Cùi bắp quá . hôk sửa chữa được. Thiếu tình tiết
  10. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Tình hình ... không chiến thế nào rùi hử cu Ù và cu F?
    hay là không gặp được nên không chiến được
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này