1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^Buôn dưa lê, dưa chuột -Bốc phét - Xả stress - Nhào zô...~.~Ver.3

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi xml_q84, 03/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0

  2. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ngày ni vẫn tiếp tục bị nhốt ngoài nì, hổng cho vào VP tung tăng, ở đây cí VP lạnh, mẹt mí síp cũng lạnh....Hổng có dễ thương như "nhà mìng"....zí lại hổng coá kem nữa...Ghét quớ....Hôm ni ngủ sớm để tối coi đá banh, thất vọng với bạn Ý nhưng vẫn ghét Pháp.....ghét thía không biết...
    Ngày mới zui zẻ!
  3. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    uh,đừng về,coi chừng bi bắt làm món pork giả dog đó
  4. CVPH

    CVPH Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    198
    Xe ôm. Đúng nghĩa xe ôm luôn, may là ôm part-time chứ hông phải full-time.
    Chiều thứ 7, trời mát, tui chạy từ Đà Nẵng về Tam Kỳ. Tới Hà Lam, đèn đỏ, một mợ cỡ chừng tuổi tui mang khẩu trang vẫy tay:
    - Anh ơi, cho em đi nhờ về Bình Tú với?
    - Bình Tú hả? Lên xe đi, ngồi cho cẩn thận vô!
    Cho người ta đi nhờ, nhưng cũng cẩn thận, tui ngồi dịch tới phía trước và tự nhủ cẩn thận. Nhưng khác với những lần cho quá giang như trước, lần ni, người quá giang đưa tay ôm hông tui khi thực hiện động tác an tọa. Tiếp theo là một cú chạm vô cùng nhạy cảm và dứt khoát trên lưng trước khi rút tay về. Quái! Muốn chi đây? Hay là bộ ổn định thăng bằng trước sau của mợ ni có vấn đề? Khỉ thiệt! Lỡ lên xe rồi...
    - Xong chưa?
    - Dạ xong rồi!
    Vô số, tăng ga, ngồi nhích lên phía trước chút nữa, đi tiếp. Tui quyết định đẩy tốc độ lên 60 cây số trên giờ rồi giữ ổn định, coi thử mợ phản ứng ra răng. Im lặng. Phải coi chừng cái bóp nằm ở túi sau, giữ khoảng cách, không được để cái chưn nằm im!
    Đường xóc, người đông, trước khi đến Bình Tú, hai lần tui rà phanh. Rà chớ hông phải đạp phanh nghe bà con! Và hai lần như một, hai cú chạm đập mạnh dính hẳn vô lưng. Hừ! Mỹ nhân kế hả mợ? No door to open nghe mợ! Chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi! Sắp xong rồi!
    - Anh đi làm về hả anh?
    - Ừ! (Hừ...)
    - Hơm nay anh đi làm về sớm dzậy?
    - Ừ! (Hừm, giọng ni là ở "chỏng" rồi!)
    - Tới rồi! Anh cho em xuống đi! Cảm ơn anh nghen!
    - Ừ! (Để coi, còn cú chạm mô nữa hông đây?...)
    Đúng như dự báo thời tiết, trình tự xuống xe đủ y mấy bước như hồi lên xe, theo chiều ngược lại: ôm eo, đụng một phát, thả tay.
    Phù! Cuối cùng thì phim cũng chiếu xong! Hết ôm rồi! Thăng cho nhanh!
    Bữa ni là cái ngày chi ri hông biết...
  5. Xo_mo_lo

    Xo_mo_lo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    1.110
    Đã được thích:
    1
    Trả công quá giang
  6. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    Lão F còn ráng chạy được là giỏi đó.
    Hồi xưa VS cũng gặp một em như rứa, có điều ngồi lên xe là ẻm xáp zô luôn ... báo hại mình chạy về TKỳ mà phải nói dối là có chút chuyện phải rẽ lên chổ ngã ba phía trong cầu Đỏ, cho em xuống ... mình rẽ, tấp vô vỉa hè, đợi chút, rồi quay về đường cũ ... zọt lẹ !
    ...
    Giờ nghĩ lại vẫn còn cảm giác "lạnh" sống lưng
  7. vietqna

    vietqna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    1.174
    Đã được thích:
    0
    hơ, mới đây mà leo lên trển nhanh dữ zậy em?
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    thấy mấy má nói chuyện mà quần mình ướt hết trơn
    Mấy má thik đá banh là đồ hỗn láo, vô giáo dục, mất dậy --- > nói có cơ sở nghe, ko hiểu thì hỏi nghe, đừng có mà del bài của tui nghe
  9. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Để ý một chút sẽ thấy sự vô lý trong câu chuyện => chuyện ko có thật! . Dù sao cảm ơn Bạn Quang Anh đã đem đến cho chương trình một mẩu chuyện vui dành cho người đui
  10. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Thêm 1 lão mất dậy nữa ----> ê,nói có cơ sở nghe
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này