1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^Buôn dưa lê, dưa chuột -Bốc phét - Xả stress - Nhào zô...~.~

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chieclatinhyeu, 01/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. traitimbinhminh

    traitimbinhminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2006
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Chán quá!Một ngày thật buồn và tẻ nhạt đang trôi qua.Sao cái thời tiết này lại nóng thế ko biết.làm cho người ta mệt mỏi quá đi mất.Bà con ơi? Giúp mình với
  2. thaonguyensm

    thaonguyensm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    1.792
    Đã được thích:
    0
    thật không ngờ mình lại có ngày hôm nay! khi bít khi nào mình mới vượt qua được nữa! Đến khi cần thì chẵng thấy ai bên cạnh nữa! Cứ đi thôi! đi cho đến cuối đường! Có lẽ sẽ gặp được 1 con nhện!
  3. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nóng và Bức quá. Muốn về nhà
  4. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    tính tay không bắt giặc để hoành tráng với bà con một bữa,ai dè gặp cao thủ ẩn cư đá giò lái ==>>> đỡ hổng kịp thua sạch sành sanh 0 Gold =>> mất luôn những gì đang có ngày buồn tháng nhớ năm thương !!! một ngày thật tồi tệ hy vọng túi nì Thụy Điển thắng đẹp
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Vui quá
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Dứt điểm 12 môn , ặc ặc , thở phào nhẹ nhõm....Nhưng mà .....còn 2 môn nữa mới xong Khi nào mới xong đây hả trời ...Lạy trời cho con qua nốt , tu tỉnh tốt lắm roài .....
  7. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    bạn à!
    khi tôi đọc những bài thơ, những áng văn với những tình cảm dạt dào trong sáng hồn nhiên, nghe những lời của bạn nói tôi đã tin tưởng vào một con người một tâm hồn thật đẹp, đáng khâm phục. vậy mà bây giờ thì sao? khi chứng kiến những gì bạn thể hiện tôi đã thật sự bị sốc. nó khác quá. chẳng nhẽ giữa lời nói, giữa những vần thơ và hành động lại là một khoảng cách xa vời vợi vậy sao? phải chi tôi đừng nghe bạn nói đừng đọc những lời thơ ấy tôi đã đỡ sốc hơn. tôi chợt thấy nghi ngờ. tôi yêu thơ, yêu văn nhưng thời gian làm cho tôi thấy mọi cái chẳng còn chân thật nữa. vì vậy khi đọc thơ bạn tôi có cảm giác bạn là tôi của những tháng ngày trước đây. hồn nhiên và trong sáng quá. để rồi một lần nữa tôi lại thất vọng vì những gì được chứng kiến. đáng tiếc thật. tiếc cho những vần thơ, những áng văn hay. tiếc cho những gì tôi được nghe.
  8. nhim_con_dn

    nhim_con_dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2006
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tui có cái nhìn rất thiện cảm với mí em gái chơi game, như thế chứng tỏ họ là những cô gái cá tính...mà cá tính chắc là tính của con cá á.... Áo quần thì có cái mấy giặt lo rồi, cơm thì có sẵn mấy hàng cơm bụi...khỏe, con gái bây giờ khối đứa còn chẳng biết luộc thịt khi nào thì chín, hehe...Hơn mấy bác, mấy cô hồi xưa nhiều.
  9. sankan

    sankan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2005
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    ,Tức quá .....lão anh trai ,hôm nay móc họng mình.Lão mà ở trước mặt chắc được nghe mình đập bàn.Không chấp nhận được kiểu suy nghĩ như vậy.Chắc lão buồn vì không được về nên hơi linh tinh,bỏ qua không thèm chấp.Lần sau mà còn như vậy mình bảo người ở phòng bên cạnh sang ám sát cho biết tay
  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Mấy ngày ni không biết nắng nóng quá hay răng mà đủ thứ người vô chọc điên mình lên thía này . Bình tĩnh lại nào ta ơi. Lên đồn ngồi ún nước vì một chuyện cỏn con không đáng thì dở òm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này