1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^Buôn dưa lê, dưa chuột -Bốc phét - Xả stress - Nhào zô...~.~

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chieclatinhyeu, 01/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> số đẹp ... số đẹp túi ni đánh đề nè bà con
    [​IMG]
  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Mệt + buồn + chán chán >>> chắc ốm roài ....Hic...
  3. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0

    Ặc, trời mưa thê thảm !!!! Mà đi mưa cũng vui .Bất cần , có gì mà phải lo nghĩ chứ !!!
    Sắp xa cơn mưa ĐN roài , cuối cùng cái ước mơ đi dưới mưa ĐN cũng đã thành hiện thực ...Và tìm được cái lý do ý nghĩa nhất khi đi dưới mưa , thấy vui mà cũng buồn quá , lại thấy hơi khùng ...Bị chửi nhiều , mà thôi ráng 1 chút chứ có sao đâu, còn có bao thời gian để khùng nữa đâu.Hết rồi !!!Mưa tạt vào mặt , lạnh ...
    Đã tìm được 1 thứ ưng ý , nhìn nó và ngẫm hy vọng rồi cũng sẽ ưng ý như vậy ...Cười ...cũng chẳng hiểu cái nụ cười đó có từ nào để diễn tả nỗi không ?!?Hơi chênh vênh....
    Cũng đã tìm được 1 quyển sách .Chỉ còn đúng 1 quyển duy nhất, nâng niu như vật lạ.Thấy quý ghê !Ko , chính xác là cái công đi dưới mưa ít nhất cũng phải được đền bù xứng đáng như thế chứ .Nhưng quyển sách đó chỉ bằng 1/100.... cái công đi tìm cho được cái ưng ý trên...
    Chưa bao giờ muốn được 1 mình như thế này ... Nhìn từ trên lancan , Sơn trà đó , Bà nà đó , nhưng 1 màu mây đen ....Khi nào trời mới hết xám xịt ??! Có lẽ là ngày ra đi .... ĐN sẽ trở về 1 màu xanh như trước kia !!!!
    Được chieclatinhyeu sửa chữa / chuyển vào 17:14 ngày 15/08/2006
  4. hungnet

    hungnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    3.445
    Đã được thích:
    0
    Không biết phải giai quyết sắp xếp công việc thế nào đây
  5. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Bực mình, chán, buồn, mệt mỏi - Mệt mỏi, chán, bực minh, buồn - buồn chán bực mình mệt. A a a a a a a a a a a a a a a á
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Hơ , nhà vắng ngắt , còn mỗi một mình ngồi trông nhà ...Vui ghê ...Mai mua một con cún về làm bạn cho vui .Ơ , nhà ta khỏi lo có trộm nhỉ , đêm nào cũng có người ngồi trông cho mọi người ngủ
    Đặt camera và chuông báo động , ai vào giờ giới nghiêm này là bị túm cổ á nghe .... Đi ngủ đây
    Chúc cả nhà buổi sáng ...sớm tốt lành !!!! Hít thở 1 phát rùi khò thoai ......
  7. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    2 ngày ko đi làm. Tưởg sẽ relax 1 cách thoải mái. Nhưng cuối cùng càng tồi tệ hơn. Cảm giác bất an đang bao trùm. Chán thật, thời điểm này lại để cho đầu óc mất tập trung, ko nên chút nào.
    Giá như cứ vô tư như lúc đi học thì sướng. Bao nhiêu chuyện phải nghĩ. Chẳng bao giờ thật lòng với chính mình, cứ tự control my mind thế này, hết biết cho cái đầu mình nữa. Chán chết.
    Trời ơi, đời là bể khổ.
    Được dentai sửa chữa / chuyển vào 08:57 ngày 06/09/2006
  8. ego1210

    ego1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    844
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn bị đi nhậu buffe nào Mặc dù chỉ ở dạng bình vôi nhưng mà măm với mấy tay chính khách cũng thú vị phải biết, thú vị nhất là đc măm toàn..đặc sản, he he
    Thở vào hít ra nào, hơi run tí , mà có người đang nhìn mình thương yêu nên lại bình tĩnh rồi
  9. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Chán, buồn, thất vọng và cô đơn ngay chính trong ngôi nhà của mình mới đau chứ. Chẳng muốn là gánh nặng của ai cả. Chẳng ai hiểu mình. Đang cần lời an ủi chứ không phải là những lời trách cứ, dằn vặt nhau như thế này. Nếu không phải là nhà mình thì không biết nơi đâu mới là nơi bình yên dành cho ta. ..................Xin cho một nơi để đến.!!!!!Ai là người thân của ta trong cuộc đời này/????!!!
    ...............................................................Xin bình yên về đây!!! Vì sao lại khóc??.......................
  10. vitbup

    vitbup Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Hum ni có người bảo nó ít nói, thâm trầm qá~~> ít vận động cơ hàm và cơ mặt~~> chóng lão hóa...huhu...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này