1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^Buôn dưa lê, dưa chuột -Bốc phét - Xả stress - Nhào zô...~.~

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chieclatinhyeu, 01/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mưa buồn nhỉ? Tự dưng về tới nhà lại cứ thấy đơ đơ thế nào ấy. Đã hứa rồi mà....
    Ngày em xa tình ta vỡ tan.... Hic hic....
    Về đi mà.....
  2. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Chán toàn tập .
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    HÔm nay đi làm mà toàn ngồi surfing net...chịu hết nổi.. bùm bùm bùm.....tỉnh dậy thôi.
    1. Bực mình
    2. Buồn
    3. Chán
    4. Yêu đời, yêu người
    5. Lo lắng
    6. Tính toán
    7. Ko tri túc
    8....
    Quá nhiều thứ tình cảm, cảm xúc.... (có liên quan đến cảm), có cả cảm nắng nữa..chất chứa trong 1 con người gầy, cao 1m58, nặng 44kg. Người đụng đâu là trúng xương kếu cái rốp đó. khà khà
    Con người ko buồn thì là vui..Buồn k phải chuyên tình cảm, gia đình thì là công việc. Công bằng thôi. Có buồn mới có vui, mà có như vậy mới là cuộc sống...triết lý rởm hà hà
    Khà khà
    Nói nhảm tí chơi....
    Công nhận con người thiệt là kì cục..Cả nhân viên mới hay nhân viên cũ...Junior or senior đều vậy hết. Chuyện là vầy... Có 1 bà làm DOS cua 1 property cua tap doan minh lam..Bà nay cong nhận kha'' bảo thủ. cỗ hủ và...dẻo miệng...Đa hệ..
    Già rùi nên chắc ghen tị với tuổi trẻ năng động...haha Chắc chỉ có giải thích vậy mới có thể giải thích thuyết phục nổi người khác thôi... Ngay cả sếp mình, sáng nay on phone gần nửa tiếng vì chuyện này...sau mới hiểu ra...hahah Chuẩn bị sếp mình lên gặp her 9ể nói chuyện.... hahhaha
    we try our best, right? We are hi-end hotels & resorts..we try to offer the best services to our clients... that''s the most important point, right? We have to be looked good, to be professional... to be perfect in front of the clients... That''s the point...
    If you have problem among yo staffs, u have to solve it... not blame it on others....Others do not deserve with that......... to be fair .............
    thôi, mệt quá...k mún nhớ và nhắc tới her nữa..cả tới những con người đó. Thiệt đúng là bảo thủ 1 đống...ghét.... Bởi vậy suốt ngày chỉ ở trên đó thôi,,,n
    o more, no less. you know, you are not the best...You''re just better than the worse one...you just have lots of working years that equals to EXPERIENCE... but i dunt know if that could turn to be EXPERIENCE & that experience might help.....
    f**k off!
    Thôi, pls dunt comment on this post... just sth ...for me...crazy gur.......
    Go shopping after work, call my hunnie & say I miss him...that''s what I should do now.. Dunt work too much & too hard coz they dunt judge me well,,,,,
  4. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Tình hình là rất tình hình. Cô lý tang tình mà nghe...
  5. hai_linh810

    hai_linh810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    nhớ tất cả
  6. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Thôi nào, hãy cố gắng lên, dẹp bỏ những suy nghĩ tiêu cực đi.
    Húúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay k hiểu sao đi làm sớm hơn mọi ngày....8h20 là có mặt ở cty rùi...hihi... Hôm nay k gặp khách hàng nên tự thưởng cho mình k fải mặc business attire... Chỉ jeans và T shirt...wow...Cool wá... Chơi lun dép lê...... (mà có phòng thủ đôi giày ở cty rùi... bí quá thì thay thôi...no problem) là lá la....
    Vừa check mail đã nhận được email của khách hàng ở HK, khen mình quá trời...khì khì... Nice thiệt mà....Handle cái booking này xong là email giao dịch đã dài tới 150 trang.... oh man...28 này khách tới SG..pick up về Phan Thiết...
    Là lá la... Làm việc thôi... Production REPORTS...man...quá trời quá đất lun mà bắt làm ASAP... die soon.... (k sợ gì sợ bỏ Ba Má, em và hunnie lại thui... chưa kịp báo hiếu mà khà khà)...
    Làm xong tối nay sẽ được ăn bánh dây, bánh này là món sở trường của Má và cũng là món khoái khẩu của Vi,,,, khì khì... Tối rủ anh lên thăm dì lun. Dì mới ở Bình Định vô thăm cu Bi...Anh mà k đi thì cho anh ở nhà..ăn rùi về kẻ cho nghe... khà khà..chắc tức chết quá jaja
    Cheers,,,, / It''s such a nice day to work.........
  8. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Sau 1 giấc ngủ - cảm thấy khá hơn nhiều hehe
  9. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> Oài !!! ku Vịt đánh bạc nghe đâu thua hơn triệu bạc fải không tau cũng đâu hơn mài ... hix hix... đi đứt gần triệu luôn Bực mình
    =>> còn giời thì mà mấy con Gà ngoài kia có im đi không thì bảo hử ông không ngủ được là ra cắt tiết nhắm rượu sạch chuồng chừ đó hỉ

  10. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    la la là lá la là...
    Hôm nay mún 8 lắm mà tình hình k thể 8 được...REPORTS đang treo lơ lửng...amen....
    Hôm nay 9h15 mới thủng thỉnh vô VP..Tắm buổi sáng nên người rất thoải mái. Chiều nay đi tập golf nên phải khệ nệ ôm thêm áo quần và giày... lỉnh kỉnh giống đi buôn hehe
    Chẳng có tâm trí ăn sáng.. mua liền 3 hộp sữa. Bánh vẫn còn nên thế là ăn bánh, ún sữa & VitaminC. Ăn trưa xong 1 hộp, truớc khi đi tập 1 hộp...Làm sao cho cái tay khèo khèo mậpthêm 1 tí là duoc....
    Beautiful day hứa hẹn nhiều trò đi chơi quá. Sơn vừa rủ tối nay đi ăn tối. 7kém qua rước...khì khì..
    TỐi nay honey đi làm rùi về nhà nhậu nhẹt gì cũng được hén... Em đi chơi...mai gặp.... :) mwa mwa
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này