1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^Buôn dưa lê, dưa chuột -Bốc phét - Xả stress - Nhào zô...~.~

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chieclatinhyeu, 01/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoaovsac

    hoaovsac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Cô gái có những lúm đồng tiền hai bên đôi gò má tròn trịa thật duyên dáng và đáng yêu .
    Nếu nói theo khoa học hiện đại thì : Khoảng cách từ giữa hai chân mày đến đỉnh tráng = khoảng cách giữa hai chân mày đến đỉnh mũi = khoảng cách từ đỉnh mũi đến cằm . Một khuôn mặt hoàn hảo, không thể chê vào đâu được .
    Trời ơi ! xinh bá cháy, dể thương bá cháy luôn .
    Đó là cô bé cùng đồng hành với tôi trên chuyến xe ế khách từ Qui Nhơn về Đà Nẵng.
    - Em uống nước chứ ?! - Tôi hỏi
    - Dạ ! cảm ơn anh, em mới vừa uống xong
    - Em ra Đà Nẵng có nhớ Qui Nhơn không ?
    - Anh đang đi tìm điểm chung à Em ở Qui Nhơn mới ba ngày, bây giờ về cảm thấy nhớ...nhưng mà là nhớ Đà Nẵng
    Ối trời ơi, cái thằng nhát gái như tôi mà cuối cùng cũng liều mình làm quen và hỏi han không biết là bao nhiêu chuyện; cả hai như đắm chìm trong những câu chuyện đời thường, những triết lý chẳng rởm tí nào, những hoàn cảnh gia đình gánh phải khổ nạn trong cơn bão số 6 vừa qua, những đứa con bị bỏ rơi trước cổng TT nuôi dạy trẻ mồ côi..v...v...
    Câu chuyện dài rồi cũng kết thúc khi xe ngừng lại ngay ngã ba Huế .
    Bước xuống xe cô bé chủ động hỏi số điện thoại của tôi và mời đến nhà chơi nếu có dịp . Tôi vui mừng lắm chứ còn bạn ???
    Tôi hỏi số điện thoại thì cô bé không có, chỉ có số điện thoại cố định ( 0511........) . Vốn là " tiến sĩ chát " nên tôi định thầm là chẳng cần hỏi số nhà ( ở Trần Phú ) làm gì !
    Mấy anh xe ôm bắt đầu tấp tới mời mọc . Tôi chợt loạng choạng nhớ ra " mình chưa biết tên cô ấy ! " . Cũng biết cách bào chữa, tôi hỏi - Nếu anh tới nhà em ở Trần Phú, sẽ phải hỏi gặp em như thế nào, hay là...cho con gặp EM
    Xe ôm đã bắt đầu nhấn ga, cô bé ngoảnh mặt lại trả lời - Anh đến ngõ Lê Văn Duyệt, hỏi gặp Lan **** , ai cũng biết hết à !
    ( Trích CÂU CHUYỆN TRINH THÁM )
  2. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Bực cả mình!
    Tự nhiên đi cạo trọc lóc cái đầu, nhìn thấy ghê....
    Chị không thèm nói chuyện với mi nữa!
    Khi nào tóc tai đẹp đẽ hãy sang gặp chị mà nói chuyện nhá.
    Còn bây giờ thì ....xin lỗi....
    Không tiếp....
  3. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    :(( huhu...cái lúc cần thì ko có .....
    Đúng chán !
    Sorry vì tưởng là bận nên đi mà hông chào 1 tiếng .hì hì ...
    Nhưng mà có bất ngờ đấy chứ , chỉ tiếc ko trọn vẹn vì mấy cái ông nớ nhìu chuyện , nói lắm làm chẳng nghe được gì cả
    Về nhà , net cũng đi luôn làm chạy hộc hơi!
    Ặc, định kể 1 câu chuyện cổ tích .hehe....
    Nhưng hết cả hứng !
    u?c chieclatinhyeu s?a vo 02:00 ngy 07/11/2006
  4. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> chả hiểu tụi bay có tửng không nữa trời thì mưa,khí hậu thì lạnh... lại nổi tà đòi đi Bồ Bồ mới ghê
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Ghét những người ko giữ lời hứa !
    Lạnh thật .Lâu rồi mới có cảm giác bị ốm nghỉ học nằm nhà.
    Thật thoải mái
    Và mệt mỏi
    .....
  6. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Trời lạnh rùi, lại sắp đc xù xì áo ấm khăn len rùi....
    A !!!!hôm trước đã liên lạc đc với bác Cá Basa, dzui wá đi mất....
    Lên lớp nào...
    Have a nice day, my lovely Students !
  7. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Sáng sớm mắc quả đểu, hu hu....Nhớ đó....hu hu
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Điều đó vẫn quanh đây ... có nghĩa là ..... bình thường thôi
    ---- Có iu thì nói rằng iu ---- ko iu thì nói một điều cho xong----
    ----Tình trong như đã mặt .... ngoài ....còn .....e ...e....e...e
  9. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    khứa khứa ..... bữa ni cũng bày đặt làm thơ nữa chứ .... khứa khứa ...
  10. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Hi! Chiều nay học bù mệt muốn oải, nhưng 8 với anh lại hết oải . A có vẻ khá hơn rồi. Có lẽ vì có người share với a. E buồn cười ko chịu nổi, vì có người lầm tưởng e đang iu kia đấy. ặc ặc ặc . Nhưng ai mà thấy cũng lầm cả a nhỉ? ko sao, a hiểu là ok rùi.
    Gửi cho e vậy ý gì nhỉ? Khẳng định à? Nếu a nhận ra sớm hơn thì a đâu có đau khổ nhiều vậy? Cố gắng lên nhé! E sẽ share với a, những gì có thể.
    Ko thèm nhận thì e cũng ko nhận, để xem a với e ai lì hơn nha. . Cầu Chúa chúc phước cho a.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này