1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^Buôn dưa lê, dưa chuột -Bốc phét - Xả stress - Nhào zô...~.~

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chieclatinhyeu, 01/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> khốn nạn ... khốn wá thể ... sửa đi sửa lại,sì-pem cả mớ cũng chưa được ... khốn thật.
  2. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Mưa mưa nắng nắng.Rõ là điên. Sắp phải ra Thủ đô thăm ***** nữa rùi,. Không muốn đi tẹo mô cả...
    Vẫn ọ ẹ cái cổ, k gào thét gì đc nữa rùi....
    Mạ ơii....
  3. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Cứ sống theo cái cách mình chọn đi nhé, đừng để tâm nhiều vào những điều như thế nữa. Thời gian ngắn ngủi mà, vội vã làm gì khi mờ sau trước ta cũng quên. Tưởng rằng sẽ cần lắm á? Ko có đâu, mọi cái đều có 2 lựa chọn : ko thể và có thể. Nhưng mà cái tôi bự quá cũng ko xong. Biết là cố gắng đó nhưng mà tin sao được nhỉ? Khó tin lắm, dù là ai cũng thế mờ thôi. Đã ngu rùi còn muốn ngu nữa sao? hè hè Tạm quên. Để xem sẽ thế nào, nếu tốt thì được tiếp nhé, ko thì out luôn. Hehehe, đừng nghĩ là chỉ cần nền tốt là ok đâu nhá, cứ tự nhiên với nó đi, rùi sẽ hối hận cho mà xem nếu còn nghĩ thế và sẽ luôn nghĩ thế. Hiiiiiii!
  4. nothingeasy

    nothingeasy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Có nên không ? Chắc là không nên... Dính dáng vào nó đau đầu lắm
  5. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Ghét nhất thói bảo thủ và biện hộ... U lúc nào cũng giỏi. Ăn nói thì cộc lốc, thô lỗ, lúc nào cũng nghĩ mình hơn người. OK. Vậy thì u chơi 1 mình u đi. Tui quit. Chán. Thêm hay bớt 1 mối quan hệ quan trọng. Nhưng cái chính là nên thêm hay nên bớt.
    TUi đang ghét u, ghét cay ghét đắng. Ghét như chưa bao giờ ghét ai vậy đó. Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tui nữa. Đau con mắt lắm, mất công lại tốn tiền mua V-Rohto. Mệt...
    Hy vọng trong mối quan hệ của u sắp tới. Sẽ kiếm được 1 sufferer giỏi hơn tui. Còn tui k phải loại đó, dạng đó, size đó, hiệu đó.
    bye
  6. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0

    Bực mình lắm roài á nghe....
    Hôm nay tâm trạng bình thường , đừng có lắm mất hứng nghe
    Quái lạ , nói 1 lần vẫn chưa thủng hả ???
    Đụng chạm ai người đó bít !
    Rãnh rỗi ...
  7. The_Khong_Cui_Dau

    The_Khong_Cui_Dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tối nay đen vãi hàng, ún vừa đau đầu vừa mắc quả lừa mả cha nó !!!

    [nick]
    Được The_Khong_Cui_Dau sửa chữa / chuyển vào 23:05 ngày 15/11/2006
  8. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Hê, em mà cũng đạp dính mìn của lão Cá mập hở ? Anh tưởng trình em phải cao sắc lắm chứ Thất vọng quá
  9. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Một buổi chiều thứ 6 dễ chịu .Nghe November Rain , cảm nhận cuộc sống đến từng giây.
    Giá được về ĐN ăn kem tối nay ....Tuyệt vời phải không ?
  10. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Ăn kem roài!!!Ngon nhưng ..lạnh quá.
    Hôm nay chán không chịu nổi...
    Mệt mỏi....
    Mai lại là thứ 7 nữa roài...
    One more Sar
    Mai là một ngày mới...
    Chẳng có xí rì vui ....Hic!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này