1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^Buôn dưa lê, dưa chuột -Bốc phét - Xả stress - Nhào zô...~.~

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chieclatinhyeu, 01/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Thiệt hả, anh tưởng nó rớt đi mô hết rồi chứ May quá, quá đáng mừng
    Hé hé, lâu lâu làm spamer cũng zui
  2. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    vì a cũng đen tối như lỗ cống thì sao mà anh thấy sự trong sáng của người khác được
    nhỉ nhỉ ...
    ...các bạn nhỉ ...
    ... nhỉ nhỉ ...cái kon khỉ ...
  3. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Bùn ghê .Đi ăn SN mà chẳng vui tẹo nào.Sắp phải xa người bạn thân 4 năm trời. .
    Thê thảm .....
    Còn lại đúng 1 mình.
    Chán
  4. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi,răng mà sk của mình nó làm sao thế này???????
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    vào phòng khám của bs ngay
  6. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    3 ngày đã trôi qua. Vui nhưng cũng mệt khiếp. Thấy đau nhưng chắc ko bằng A2 đâu ha. Tối đó nhìn A2 trán rịn cả mồ hôi, ko biết có nhìn lầm ko. Nhưng cảm thấy A2 đang cố gắng, nhưng chắc là rất mệt. Ko hiểu đã khoẻ hơn chưa? Đi cảng mà ko đội mũ theo, nắng và dễ đau lắm. Biết rằng tất cả đều có một limit nhất định, nhưng ko hiểu sao đôi lần vẫn cứ thấy mình quan tâm một cách thái quá. Nó ko hề giống với cái danh xưng mình đang gọi. Tệ thật. Phải nghiêm khắc với bản thân thui. Tối đó A2 mặc vét đẹp cực. Thích nhìn vậy ghê. Trông A2 chững chạc, đàn ông chít được. Thích nhất là nhìn các ông mặc vét, nhưng A2 mặc đẹp nhất (nói quá ko ta???, chắc là ko. he he he) . Mà sao ko thấy trả lời sms nhỉ? Đau liệt giường rùi hay quá bận? Thui, nghĩ vậy đủ rùi. Cứ để từ từ thui. Lo gì mà nhiều thế nhỉ? Hay lo lắng thái quá nhưng có lẽ lần đầu lo nhiều cho 1ai đó - A2 nhỡ. Bản tính cố hữu, xấu ko chịu được. Hixxxxx
  7. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Đau não thiệt
  8. XacUopVietNam

    XacUopVietNam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2003
    Bài viết:
    3.501
    Đã được thích:
    0
    Não đen như nước cống ko đau mới lạ
  9. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Thiệt là..., thiệt tình..., thiệt là..., thiệt tình..., thiệt là..., thiệt tình..., thiệt là..., thiệt tình..., thiệt là..., thiệt tình..., thiệt là..., thiệt tình..., thiệt là..., thiệt tình..., thiệt là..., thiệt tình... Cái Box Đà Nẵng sắp chết đến nơi rồi
  10. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    E biết khi mình nói những điều đó, A2 sẽ nói vậy. Biết, rất rõ. Nhưng ko thể khác được. A2 đang nói bằng những gì mà đứa con của Cha vẫn nói. E hiểu. Vì vậy kết thúc là giải pháp tốt nhất. E ko muốn đã sai lại càng sai. Để mặc em đi. Đừng để tâm và cũng đừng tìm hiểu ở các nguồn tin khác. Ko cần thiết đâu. Mọi cái luôn có giới hạn của nó, và đây là giới hạn đấy.
    Thật chẳng hiểu sao e có thể nói nhiều đến vậy, một điều e ko thích. Nói nhiều với một ai đó về những điều đó quả là lần đầu tiên. Sai thật rồi. Đừng chờ đợi, chẳng nên hy vọng vào điều gì cả. E luôn dặn vậy đấy mà vẫn cứ để mình lún sâu. Tệ thật. Đừng cố gắng hiểu, bởi muốn hiểu được a phải trải qua. Nhưng những điều đó là những điều a chưa từng chứng kiến, có thể còn chưa nghĩ đến. Vậy thì muốn hiểu là rất khó, và để cảm thông lại càng khó. Nó ko tốt cho a, và em ko thích vậy. Mặc kệ đi nhé. Những gì đã làm e rất vui, đừng vì những điều đó mà đối xử tốt với e. Ko thích như vậy. Ko cần như vậy.
    Chúa đã cho e rất nhiều, nhiều hơn những gì e đáng được nhận, e rất hạnh phúc với tất cả những điều đó, kể cả việc này. Nhưng vẫn phải kết thúc thôi. Cầu chúc a nhận điều nhiều ơn cứu rỗi, bởi anh đáng nhận được như vậy.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này