1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^Buôn dưa lê, dưa chuột -Bốc phét - Xả stress - Nhào zô...~.~

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chieclatinhyeu, 01/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên trong lịch sử ngồi 2 đêm liền để chỉ xem 1 topic ....Quá rầm rộ và hoành tráng ...hehe....
    u?c chieclatinhyeu s?a vo 01:08 ngy 26/11/2006
  2. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    có một trăm lẻ một nghìn năm nữa mà em còn sống được em vẫn cứ thiên tài bác học thế nữa là bằng chị!!! pà chị nì!! có vẻ già đời nhỉ??? "nhớ lại ngày xưa" (nói đãi đãi giọng ra cho giống nghe!) già mà ranh!!!!!
  3. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    hehehe anh ko wen chơi với em roài! chứ chơi wen là bít đó chỉ là cái cớ làm kwen người lạ như anh thoai!!! hehehe lục trong danh sách cựu học sinh thấy có chị Thuỷ cùng lớp anh nên giả vờ nói zậy mà (phút thật thà) chứ chị Thuỷ siêu sao thế đỉnh tè le ai mà chơi cho nổi anh!! chị Thuỷ hồi xưa học cùng trường cấp 2 với em đã nổi tiếng rùi, lên cấp 3 nữa, ai ko bít! thiên tài là sở hữu chung toàn nhân loại mà anh
    tên anh giống tên thằng ku nhà em
    Mod làm ơn đừng xoá! hay là 1 tuần sau rùi xoá đi! hì, Mod hì
  4. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Anh cũng không muốn nói, nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại thấy em tồi tội, nên góp ý chân thành em một câu:
    Em mà cứ thế này thì thằng nào nó thấy em cũng chạy quăng cả dép, bẹp cả chân thôi
    Mà này, anh là anh góp ý cho mày nhé, nghe hay không tùy, nhưng anh cấm mày xỏ xiên lại anh đó
  5. chieclatinhyeu

    chieclatinhyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2006
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Tất bật chuẩn bị rồi cũng xong. 1 ngày chủ nhật trôi qua ảm đạm quá .Đâu rồi những niềm vui xưa?
    Hôm nay ngồi nghe những tâm sự của bậc cha chú về ngày xưa.Muốn làm một cái gì đó cho ..., muốn ...phấn đầu hơn nữa cho mục tiêu phía trước...Cơ hội chỉ có một mà thôi.Hãy cố gắng lên nào. Luôn có gia đình và những người thân thương bên cạnh cơ mà. Phải cố gắng thôi.Ko còn con đường nào khác đâu ...ạ. ...cũng hiểu được điều đó cơ mà.Vậy thì hãy là và chứng minh đi!...Chắc chắn sẽ làm được.Phải có niềm tin và hi vọng ! Chiaki....
  6. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Đói bụng mờ cả mắt..gặp cái lạnh te tua của máy lạnh..da gà, da vịt, da heo gì nổi lên hết.. Đợi mail như đợi đò.. gru gru.. cạp cạp..
    Đói wé..mié ơi...ăn hết 2 phần KFC là có rùi ah..đói quá, đóiiiiiiii Giờ chỉ cần ăn, ko cần ngon cũng được. Cần ăn để sống sót và về nhà..còn có mấy tháng nữa. Ráng cả năm rùi, ko lẽ thêm 3tháng nữa ko được..chết vì đói wé K ơi..lẹ lẹ về cho ta ăn rùi ta làm việc, ko là làm lung tung nãy giờ nè.. :))
  7. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
  8. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Chờ dài cả cổ mà chưa thấy trả lời??? Mệt quá trời ơi. Nhanh lên dùm cái, còn biết đường mà thực hiện bước kế tiếp.
  9. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Rất lạ. Ko thể hiểu được. Cơ mà đáng tin cậy ko? Lần đầu tiên thấy băn khoăn vậy. Có lẽ ko dám tin vào điều gì cả. Sợ và lo lắng. Mập mờ quá. Ko hiểu là thế nào. Cuộc sống ko đẹp hơn, ko buồn hơn và cũng ko mệt mỏi hơn. Vẫn cứ thế. Hiểu rõ hơn, cảm nhận và biết nhiều hơn. Một số điểm ko tốt lắm nhưng vẫn hiểu đó là điều hiển nhiên và có thể chấp nhận. Biết là đang bẫy đấy mà vẫn cứ chui đầu vào. Ngốc quá chăng? Nhưng cũng ngọt ngào đấy chứ. . Có điều đừng ngủ quên trên chiến thắng, đừng tự tin quá và cũng đừng tưởng rằng đã nắm chắc mọi cái. Tất cả đều là có thể mà thôi. Hiểu như thế và cũng đừng nghĩ rằng dễ dàng có được. Vì nếu thế thì EB đâu là EB nữa. he he he
    Dự định ư? Hỏi như vậy chứng tỏ là ĐB đang chờ đợi. Nhưng đang làm gì thế? Thực hiện những điều đã nói chăng? Kiêu ngạo thật. Đừng tưởng EB dễ khuất phục. Đang mong hồi âm ư? Ko nhắc lại cũng ko sao, vì đơn giản mà. Chỉ là BS thui, nên đơn giản lắm. Nhưng phải nhớ rằng EB ko đơn giản đâu. Tự phụ và kiêu ngạo sẽ dễ dẫn đến thất bại đấy. Tạm thời thôi, nhưng cũng thấy nhớ nhiều. Là tất yếu và sẽ để công việc làm quên đi.
  10. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> *** mịa thèng đếch nào có trym mà còn để cho mài xẻo
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này