1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^Buôn dưa lê, dưa chuột -Bốc phét - Xả stress - Nhào zô...~.~

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chieclatinhyeu, 01/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    hé. Hôm nay tâm trạng của ngày cuối tuần. Chuẩn bị họp với ông bự và sau đó là nghỉ. Ko có xí trét (dù còn việc chưa làm nhưng bên kia chưa send cho mình thì chưa làm là đúng :D)
    Hôm qua cũng xả xì trét rùi, thác lọan rùi..giờ chỉ lo làm rồi về nhà.. Ngày mai ra sân bay đón Mỹ Khặt rùi đưa cho nó cái vé lúc 7.30 sáng. Sau về ngủ tiếp..
    Cuối tuần bình dị..tuần sau ko biết số phận mình ra sao, nhưng cũng phải đợi thôi. hehe
    Nhớ và ghét anh nữa.. lúc nào cũng làm cho mình 1 cảm giác chựng lại..đang vui thì chựng lại buồn, đang buồn thì chựng lại vui...nhớ & ghét
  2. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Míe ơi..vừa họp xong. Vừa mới nghe qua profile của sếp mới... Chịu ko nổi.... Tên Jerry Huỳnh. Quốc tịch Pháp nhưng gốc Việt. 27 tuổi thôi, giỏi nữa..Còn mình thì sẽ được arranged lại. Xài đúng từ Andrew vừa xài...Man,....mong tới ngày thứ 5 tuần sau để họp quá...tò mò.. haha. Biết là ra Tết phánh nhưng mà dù sao cũng rất hồi hộp...hehe. Giờ chuẩn bị ôm đồ về nhà làm thôi. Định đi tập thể dục với chị C nhưng sao vẫn còn đau bụng. Cari dê chùa hại thiệt ah
  3. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>> moá ơi hên chiều nay thuê có ... bốn cuốn nên giờ mới ngủ được chút để sáng còn tiết canh lòng lợn với Tèo chớ Tèo hỉ
    =>> hey ... tới rị tao dzậy hỉ - sớm chút k mất hết chỗ ngon

    [nick]
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 03:29 ngày 03/12/2006
    Được CaMap_4950 sửa chữa / chuyển vào 03:29 ngày 03/12/2006
  4. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Hic...Bây giờ trời mới bắt đầu trở lạnh...Nhẹ nhàng....
    giá có "bé bự" ở nhà. Ôm nó cho ấm....Gà ơi! ta nhớ mi....
  5. sunny0505

    sunny0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy zui zui!!!!!có thể nói hết ra cho m biết la zui gùi!nhiều người tốt thật!Muốn cảm ơn wá!!!!!!!!!!!!!!
  6. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Bầu trời u ám thật. Sáng nay lạnh. Mọi cái vẫn ổn. Gương mặt ko biểu lộ cảm xúc, nhưng tất cả như đang cuồn cuộn bên trong. Mạnh mẽ hơn. Hôm qua đã là thì quá khứ. Tất cả sẽ trôi vào quá khứ, ko thể làm dậy lên điều gì cả. Chân thành ư? Đã có và đã mất. Tự dưng nghe hỏi vậy lại thấy nhói lạ. Sao vậy nhỉ? Ra là thế đấy. Hiểu rõ mà. Đang cố gắng thể hiện ư? Để được gì? Đã tin mù quáng rằng ko bao giờ là thế. Nhưng đúng là never say never. Dừng lại rồi đó. Bắt đầu làm quen với những điều mới mẻ. Hôm qua đã lùi lại, ngày mai đang chờ đợi. Sống cho hôm nay vẫn tốt hơn là hoài niệm với quá khứ và chờ đợi vào ngày mai. Tưởng rằng vẫn đang nắm chắc mọi cái trong tay sao? Đơn giản và đã sai lầm rồi đấy. Ok, Depend on u. Muốn gì cứ tự nhiên. Sẽ giũ sạch, tất cả. Biết là vậy mà vẫn cứ.... Tệ thật.
  7. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Sống như vậy để làm gì?!
    Là bản chất rồi hả?!
    Cầu cho nhận được quả báo nặng nhất có thể.....Chắc chắn như vậy...Chờ đi.....!
    Không thể gọi là..."Người".....
    *******************************************************************
  8. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Ko khá hơn chút nào. Vẫn thế. Xem ra cái tôi đụng nhau mất rồi. Đã đặt mình ở vị trí quá cao. Để được gì nhỉ? Chân thành đâu xuất phát từ những điều đó. Đang kiểm chứng à? Ko tin vào điều gì có là bất hạnh chăng? Đừng vậy nhé. Có lẽ nghĩ hơi quá. Ko nói gì cả. Im lặng đến ngạt thở. Tự mình làm vậy mà sao ko thấy thoải mái? Thời gian chỉ làm đầy thêm mà thôi, nhân đôi mọi cái. Ko thể khác được sao? Tưởng rằng sẽ bình thản lắm. Vậy mà.......... Hixxx, điên cái đầu Ảo tưởng là đang đào hố chôn mình. Khùng thiệt.
    Nụ cười rạng rỡ, đôi mắt ánh lên niềm vui. Trong tất cả những điều đó có điều gì là thật để tin ko? Sao thấy mọi cái như mờ đi, chẳng phân biệt được. Cảm giác như chai mất rồi. Thời gian trôi một cách chậm chạp. Có lẽ tại nhiều tự ái quá chăng? Lòng tự trọng bị tổn thương? Hay phóng đại mọi cái lên? Ko biết.
    Cảm ơn đã luôn nhớ đến e. Ký ức quá đẹp để cứ mãi nhớ. Biết là luôn quan tâm đến e đấy nhưng.... ko khác được. E điên đúng ko? Thích làm mình mệt mỏi. Nhưng e luôn trân trọng nó. Cảm ơn rất nhiều. Cầu chúc a nhận được nhiều ơn cứu rỗi.
  9. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0

  10. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Con nói vô phép mong các bà các cụ đừng giận con: Con chán cái Box này lắm rồi ạ !
    Các bà các cụ nào điên con thì cứ chửi cứ trách, móc máy, đâm chọc tùy ý; chứ con là con bó hết cả chân tay roài
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này