1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^Buôn dưa lê, dưa chuột -Bốc phét - Xả stress - Nhào zô...~.~

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi chieclatinhyeu, 01/04/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    He he, bình tĩnh đi chú
  2. xml_q84

    xml_q84 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.943
    Đã được thích:
    0
    Dạ, em đang cực kỳ là bình thường đây anh, chỉ là chán thôi Mà chán thì em nói chán, chán lắm anh ạ
  3. db7_nkv

    db7_nkv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    ----------------
    Chán bắt con gián bỏ vô .... hết chán chú àh. :D
  4. dentai

    dentai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    2.166
    Đã được thích:
    0
    Đông ghê dzậy trời. [​IMG]
    Gần 12h30 rồi mà còn đông ghê nhỉ, ko biết có là kỉ lục ko???
    Chán, chán và chán ....
  5. socola123

    socola123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Sao tự nhiên tao thấy nhớ tụi bay ghê...
    bây giờ như người xa lạ...
    Ta thấy buồn....!!!!
  6. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    thả lỏng người ra, rồi, ok, tốt, bịt chặt lỗ tai bên phải, ok, kha'', sau đó thì hãy nhét nhạc qua lỗ tai bên trái, tốt lắm, nhét nhạc thôi, đừng có ham đưa lời vào. Sao, hay không? Sống ở đời, phải biết hưởng thụ chứ! đừng có khép nép thế, thể hiện ra xem, ồ, đc, ngon ăn đấy! nhìn thế mà khá thật!
  7. comchiendon_2121dn

    comchiendon_2121dn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2006
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    0
    Chưa từng hy vọng nên ko thấy thất vọng. Chỉ có điều ko nghĩ tệ đến vậy thôi. Mà dù sao cũng chỉ là cảm tính. Sẽ vẫn cứ khắc khoải nhưng rồi cũng quên. Vẫn biết ko có gì là trọn vẹn cả những mất nhiều lại thấy nỗi đau càng nhân lên. Niềm tin như chẳng còn nữa. Ko hiểu có phải đã nghĩ sai và nghĩ quá đi chăng? Đôi lần tự hỏi vậy để rút ra kết luận ko vui. Nhạy cảm quá thật sự ko tốt, nó làm cho ta nhận ra quá sớm. Trước cả khi nó muốn thể hiện ra ngoài. Có tốt ko?
  8. oceansua

    oceansua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2003
    Bài viết:
    1.393
    Đã được thích:
    0
    Hết sức bình tĩnh, nhịn, cố gắng nhịn, nhịn được bao nhiu càng tốt bấy nhiu, im nào, ảnh hưởng tới người khác giờ, trật tự, đừng có run người lên, như thế, rung giật mạnh thế sao, ối, chết rồi, ko chịu được nữa, không thể nhịn được nữa rồi, ôi buồn cười quá, hahahaha sao có kẻ viết hay thế nhỉ, đọc buồn cười đến chết mất thôi, haha
  9. uocgi4950

    uocgi4950 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2006
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0
    =>>
    [​IMG]
  10. The_Khong_Cui_Dau

    The_Khong_Cui_Dau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tối nay ông spam kiếm gâu chơi khà khà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này