1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^Buôn dưa lê, dưa chuột, dưa hấu - Bốc phét - Láo toét - Xả stress - Tán tỉnh nhau - Nói xấu nhau

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi VietSeism, 16/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    bạn Khoa nhà mình đó vì bạn í sn 1980
  2. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Anh Xu, răng mang ảnh riêng tư lên đây
  3. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Thể theo nguyện vọng một số em là nên post trong topic ni, ...
    Chuyện là thế này, sáng sớm hôm đó các đại gia mới hội ngộ lại bàn bạc cả buổi mà chẳng thiết ăn món nào, thì có đại gia X mới đưa ra ý kiến: "ăn cuwts đê!". Các đại gia còn lại mới xôn xao: "ăn ướt hay khô?" bàn tán sôi nổi cuối cùng mới chọn món "ưót" với kết luận "khô nuốt sao trôi!"
    Ps: Bác (bạn, em) nào lỡ xem bài này trước khi ăn sáng (vì vào box sớm) thì cho VS xin lỗi nhá - lỗi vô tình nhưng ... hữu ý chút chút
    Chúc ăn sáng ngon miện - định là mai ăn bánh mỳ ... chang nước ... (cho dễ nuốt)
  4. sinh_vien_thuc_tap

    sinh_vien_thuc_tap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    3.946
    Đã được thích:
    0
    Có...1, 2, 3, 4...bốn đại gia quanh năm suốt tháng ăn đủ loại sơn hào hải vị đến nỗi vào một buổi sáng đẹp trời... Bốn đại gia gặp nhau trong lúc đang loay hoay đứng ở ngã tư đường, nhìn quanh với đôi mắt hờ hững.
    Đại gia Một da trắng như bột, vuốt cằm rồi vê vê..."Bựt", tay cầm sợi râu xấu số đưa ngang tầm mắt chép miệng: "Thật chán quá! Sáng nay chả biết ăn gì!"
    Đại gia Hai mắt liếc ngang dọc tìm chỗ đậu. Chốc chốc lại chớp chớp: "Nhìn chúng nó lại chẳng thấy gì ngon nữa cả"
    Đại gia Ba gật gù, tay cầm cây dù lắc qua lắc lại, miệng lẩm bẩm: "Bún..chả...cá...thịt...mì... Ôi thôi, quanh đi quẩn lại chừng ấy thứ, ngấy quá ngấy quá"
    Đại gia Bốn đưa tay lên miệng, thấm ướt mấy ngón tay bằng nước rồi đưa lên tóc vuốt ngược ra sau rất sang trọng và rất kool. Vuốt được nửa đường thì: "Chết cha, quên." lại cho tay lên miệng, thấm ướt mấy ngón tay rồi móc tiền ra đếm. "Tiền nhiều quá, ăn mãi cũng chán. Không ăn thì đói. Đời sao mà khổ thế không biết".
    Trông bốn đại gia đáng thương tội nghiệp quá. Đột nhiên, Đại gia Một reo lên: "Aha, anh em chúng ta đã ăn đủ các thứ trên đời rồi. Còn mỗi một thứ là chưa ăn bao giờ." Ba đại gia kia bĩu môi: "Có cái gì mà chúng ta chưa từng thử qua?". Đại gia Một ngoắc tay, bốn đại gia chụm đầu lại. Đại gia Một thì thầm: "***."
    "Ồ, thật là một phát hiện vĩ đại"
    "Ồ, được đấy, đúng là chưa ăn bao giờ"
    "Vậy thì đi. Ăn ướt hay khô nhỉ?"
    "Ướt đi. Khô nuốt sao nổi."
    Bốn đại gia hỉ hả. Đời thế mới đáng sống chứ.
  5. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Sao không ngâm cho nó bở ra rồi húp nhỉ ?
  6. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    he he, kiểu này chắc là cu Xu thích vòng 0 của Trang rùi
    Chết chết, lần sau đố người ta cho chụp ảnh!!!
    Mà sao ko thấy cu Xu bàn đến việc chính, "việc bé Thanh bán bánh canh đã có anh xung phong ngồi canh giúp nồi bánh canh" nhỉ???
  7. VietSeism

    VietSeism Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2003
    Bài viết:
    1.954
    Đã được thích:
    1
    Ghi chú: vòng 0 là cái mẹt ạ - không phải cái ... cổ
  8. babybum

    babybum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    468
    Đã được thích:
    0
    Diễn tả bằng hình ảnh sinh động ghê ta
    Âm vang sông Hàn như gào thét trong nước mắt
  9. motthoang_hn02

    motthoang_hn02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    12.948
    Đã được thích:
    1
    Người ta đang bùn thúi ruột ra đây lại còn thích chọc quê à
  10. sunny0505

    sunny0505 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Tỉnh rồi!Nhờ trời. Mô phật!!!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này