1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^Buôn dưa lê, dưa chuột, dưa hấu - Bốc phét - Láo toét - Xả stress - Tán tỉnh nhau - Nói xấu nhau

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi VietSeism, 16/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xacuop_trolai

    xacuop_trolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    tay chân bận bắt chí hết rồi còn đâu mà chụp hình
  2. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    rứa răng con Linh hắn làm được kìa? con nớ có mấy tuổi bẹt mà còn biết, anh già rứa mà thua hắn hà??? :)) =))
  3. _mercury_tanana_

    _mercury_tanana_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2006
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    0
    con Linh = con Hoàng Thùy Linh đó anh
  4. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Nó làm được lâu lắc rồi chả nhẽ đến giờ ĐNC vẫn không làm được ?
  5. xacuop_trolai

    xacuop_trolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    đừng so mình với nó,nó là tài năng xuất chúng mà, mấy chú chỉ là những con ..... đ ..... đ .... đ mà thôi
  6. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154

    Đọc của bọn Tàu, chỉ thấy cái này là hay nên copy đọc cho vui
    Tự bạch của 8x
    Khi chúng tôi vào tiểu học, lên đại học không tốn tiền; khi chúng tôi lên đại học, vào tiểu học không mất tiền. Khi tôi chưa đi làm, mọi người được phân nhiệm sở; khi chúng tôi đi làm, trầy trật mới tìm được công việc đủ ăn.
    Khi chúng tôi không thể kiếm tiền, nhà ở được nhà nước cấp; khi chúng tôi có thể kiếm tiền, nhà ở không mua nổi. Khi chúng tôi chưa biết chơi cổ phiếu, những thằng điên cũng kiếm được bộn tiền; khi chúng tôi nhảy vào chơi cổ phiếu mới thấy mình chẳng khác thằng điên. Khi chúng tôi chưa đến tuổi kết hôn, đi xe đạp cũng lấy được vợ; khi chúng tôi đến tuổi kết hôn, không có nhà lầu xe hơi đừng mơ lấy vợ.
    Khi chúng tôi chưa đến tuổi cập kê, bọn con gái đều nghe mách bảo của con tim; khi chúng tôi đến tuổi tìm bạn gái, bọn con gái đều chỉ biết tiền. Khi chúng tôi chưa đi tìm việc, học sinh tiểu học cũng có thể làm lãnh đạo; khi chúng tôi đến tuổi tìm việc, sinh viên cũng chỉ để dọn nhà vệ sinh. Khi chúng tôi chưa sinh con, mọi người có thể sinh thoải mái; khi chúng tôi sinh con, không ai được sinh nhiều.
  7. xacuop_trolai

    xacuop_trolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Trần Tiến, phút nói thật
    11/04/2010 10:05

    (TNTT&GT) Gặp Trần Tiến ở một khách sạn 5 sao tại Đà Nẵng, tôi hỏi Trần nhạc sĩ ra đây xem pháo hoa hay làm gì, anh thật thà: ?oHôm qua lúc xem pháo hoa mình?ngủ gật. Có lẽ mình ra đây vì chuyện khác?.
    Gặng hỏi mãi ?ochuyện khác? là gì, có phải chuyện bồ bịch tí toái, Trần Tiến lắc đầu: ?oKhông đâu! Dù mình bây giờ tự nhiên thấy?khỏe quá, mà chả biết dùng sức mạnh dư thừa làm việc gì. Nhưng mình ra Đà Nẵng vì muốn nói với các vị quan chức ở đây, những người rất mong muốn có một bài hát ?ođể đời? về Đà Nẵng, là "hãy cho tôi được sống một thời gian như một công dân Đà Nẵng thứ thiệt, để tôi cảm nhận được Đà Nẵng từ bên trong, chứ không phải những chuyến đi ở khách sạn năm bảy sao như bây giờ, khó viết một cách thấm thía về Đà Nẵng lắm!?.
    Nghe Trần Tiến tâm sự, tự nhiên thấy xúc động: ?oNếu ông muốn như thế, tôi nghĩ đâu có gì khó cho Đà Nẵng. Họ sẵn sàng thuê cho ông một căn hộ hay một ngôi nhà nhỏ, ông ở mấy tháng cũng được, tới khi nào có?bài hát thì thôi!
    Như thế, thành phố cũng tốn chẳng bao tiền, mà đúng yêu cầu tha thiết nhất của ông?. Trần Tiến nhỏ nhẹ: ?oMình lại muốn họ có một giải pháp căn cơ hơn, là?xây cho mình một ngôi nhà, nhỏ thôi cũng được, để mình về ở và sáng tác. Khi nào xong bài hát để đời về Đà Nẵng, mình sẽ dứt áo ra đi, nhẹ nhàng. Nhưng có vẻ họ đang? tính toán?.
    Tôi hơi bất ngờ về đề nghị này của Trần Tiến, mà tôi chắc các quan chức Đà Nẵng cũng hơi bất ngờ, nên họ còn đắn đo là phải. Nghĩ thế nên tôi đùa: ?oỪ, ý của ông hay đấy! Nhưng tôi sợ, khi họ xây nhà cho ông rồi, thì ông lại đòi họ cái? sổ đỏ, rồi ông lại? bán mất nhà, mà bài hát để đời vẫn chẳng thấy đâu. Họ và ông đều muốn nắm đằng chuôi trong vụ sáng tác bài hát này đấy mà!?.

    Hai chúng tôi cùng cả cười: đúng là khó thật! Rồi chuyển sang chuyện khác. Lần đầu tiên, tôi nghe Trần Tiến khoe rất thật thà: ?oNăm ngoái mình viết được hơn chục bài hát, và được, cậu biết bao nhiêu không, hai tỉ đấy!?.
    Tôi ồ lên, như không tin vào tai mình: ?oThật vậy sao? Ông viết nhạc mà được nhiều tiền vậy sao? Lâu nay tôi cứ tưởng chỉ ca sĩ ?osao? mới kiếm được tiền tỉ mỗi năm, bây giờ mới nghe một nhạc sĩ cũng kiếm được từng ấy tiền. Thật không đấy??. Trần Tiến cười: ?oThật như tôi đang ngồi trước mặt cậu đây. Sau khi có hai tỉ, tôi đã mua được một ngôi nhà ở Vũng Tàu, ngôi nhà 4 tầng rất đẹp mà nhiều người nói đáng giá hơn 3 tỉ. Nhưng chủ nhà do thích nhạc của mình nên chỉ bán2 tỉ?.
    Rồi trong cơn phấn hứng, Trần Tiến kể tiếp: ?oNăm nay mình cũng vừa tậu được con xe ?obán tải? loại pick-up nhập ngoại giá chỉ?15 nghìn USD. Rẻ cực. Cũng từ nhuận bút một bài hát đấy! Bài này mình viết theo cấu trúc một giao hưởng, nhưng mô-đẹc. Cậu nghe thử coi?. Nói rồi, Trần Tiến mở ngay chiếc điện thoại đời mới của anh cho tôi nghe bài hát viết theo cấu trúc giao hưởng-hợp xướng, dĩ nhiên rất mô-đẹc. Bài hát dài hơn 9 phút, nghe rất vào. Tôi xuýt xoa: ?oÔng giỏi thật đấy! Thơ tôi mà bán được một phần trăm như nhạc ông, thì động đất rồi?. Trần Tiến cười khà khà: ?oNói thật với cậu, không chỉ thơ, mà khối ông nhạc sĩ cũng chỉ mơ được như cậu đang mơ đó thôi?.
    Đúng thế thật. Năm ngoái, khi nhạc sĩ Thụy Kha viết hợp xướng ?oTrái tim Dung Quất?, lời thơ của tôi, được giải nhất của ngành dầu khí, thì giải thưởng mới là? 30 triệu đồng. Vậy mà tôi đã choáng khi nghe số tiền giải thưởng, và càng lâng lâng khi Thụy Kha đưa cho tôi 10 triệu, tiền giải thưởng cho phần lời. Bây giờ nghe ?ophút nói thật? của Trần Tiến mới ngộ được, thì ra, nghệ thuật cũng có giá của nó, giá?tiền mặt hẳn hoi. Tại mình không biết đó thôi.
    Nhật Chung
  8. vietncs

    vietncs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Thời buổi ni lắm món mì ăn liền, công nghiệp, .... nhiều ''quy ra thóc'' quá
  9. xacuop_trolai

    xacuop_trolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    off đê
  10. xacuop_trolai

    xacuop_trolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    Chú cần,anh đây có.
    Chú khó, có anh lo.
    Chỉ trừ tiền bạc chú về mo, thì anh xin chịu.

    off đê
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này