1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

^.^Buôn dưa lê, dưa chuột, dưa hấu - Bốc phét - Láo toét - Xả stress - Tán tỉnh nhau - Nói xấu nhau

Chủ đề trong 'Đà Nẵng' bởi VietSeism, 16/01/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Nhớ Đà Nẵng quá!
  2. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Đúng topic Bốc phét - láo toét - xả stress
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Nhìn một người người mà đánh giả cả bộ phận ==> tầm nhìn thiển cận của một số người mang danh trí thức là đây=))
  3. Changes_of_my_life

    Changes_of_my_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    1.867
    Đã được thích:
    0
    Minhvu dùng động từ nặng nhỉ! Nghe nó buồn cười! Mà có khi em cũng đang trong giai đoạn buồn cười kiểu như muốn xì trét mà hok xì trét nổi. Buồn cười thế đấy. Àh anh, hôm qua em bị té xe. Công trường đang ngổn ngang, trưa đói bụng run tay, em phóng xe qua chiếc cầu tạm dẫn đến văn phòng, phóng thế nào mà rút cuộc xe thì móc ở trên, còn em thì rớt xuống hố luôn. Buồn cười kinh! May mà lúc ấy còn 1 ông bảo vệ ra giúp, chứ ko thì em hằm bà lằng rùi...
    Àh mà "hằm bà lằng" nghĩa là gì ấy nhỉ? Em thấy ng ta hay dùng rùi em dùng theo, buồn cười vậy đó!
    Àh mà Minhvu này, nếu em gặp sự cố thì em nên gọi ai đầu tiên nhỉ?! Giả tỉ như gặp Sở Khánh ở nơi vắng vẻ thì em sẽ gọi ai? Hay là tự thân vận động? Đúng là rảnh quá nên ngồi tưởng tượng những cảnh ko hay, anh nhỉ!
    Àh mà chắc là tạm thời em sẽ vẫn ở quận Liên Chiểu, nơi xưa em đã từng "tạm trú";)
  4. vietncs

    vietncs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2009
    Bài viết:
    217
    Đã được thích:
    0
    Chen đã từng và đang ở Liên Chiểu à? trước đây thì ở đoạn nào vậy?
    hehe ở 4rum này thì có tớ với bác cvph đã từng trọ học mấy năm ở đất Hoà Khánh đấy, bác cvph thì ít lang bạt hơn một chút, tớ thì hoà khánh nam, bắc, ktx, khu c, d,e, ngô sĩ liên, âu cơ, nguyễn khuyến, phạm như xương, nam cao, ... nói chung dạo quanh một vòng chổ nào cũng đã từng ngụ cư một ít. Giờ thì tớ cứ "Quảng Nam - Đà Nẵng, xà quầng, xà quầng" :P

    Một tuần mới nhiều niềm vui (trong mọi chuyện) nhé!
    "Ngày me-a mồng tốm thoáng boa" rùi! :D
  5. 132989

    132989 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Long time no see ;)
  6. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Ừh buồn cười nhỉ? đọc bài viết của Em rồi Anh cũng thấy buồn cười vì không hiểu chi hết.
    Gặp "Sở Khánh" thì Em gọi cho Anh còn gặp "Sở Khanh" thì bảo hắn gọi cho Anh. Anh tới tất.
  7. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Túm lại là gặp bất kì đối tượng nào đe doa tới tính mạng tài sản và thậm chí là đời e. E cứ gọi a Minhu. Ảnh tới xin lỗi, năn nỉ đối tượng giùm cho.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    Cũng túm lại đời a ni là đời tha phương cầu thực, Sơn Đông Mãi Võ đó :P
  8. minhuVH

    minhuVH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2007
    Bài viết:
    2.378
    Đã được thích:
    0
    Đời anh này đeo kính đen đoán đâu trúng đó=))
  9. xacuop_trolai

    xacuop_trolai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    GIẢ DỤ A LÀ THẰNG SỞ KHANH ĐÓ THÌ CHẮC MINHU KO TỚI ĐÂU E=D>
    VÌ TỚI CŨNG KO GIẢI QUYẾT ĐƯỢC GÌ MÀ CÓ KHI BỊ A BẮT HỌC THÊM VÀI CHIÊU:))

    e bị té xe hả, trời ơi, a mới nghe sơ qua mà sao a thấy xót xa cho thân e quá nè, e có bị làm sao ko? e làm a táp ko ngon mà khò ko yên nè, thương quá đi nè:-ss
  10. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Hoa hồng hoa lan hoa cúc hoa sen hoa mai ....hoa vạn thọ, cả 1 vườn hoa thơm ngát tặng chị em mình nhân ngày chị e vùng lên (đè tụi anh xuống). Chúc chị e mãi xinh tươi như bây giờ. Nếu ngồi trên mà thấy sướng thì ngồi luôn nhé. Tụi a nằm dưới cũng tàm tạm.@}
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này