1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tinhyeuthamkintb

    Tinhyeuthamkintb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    tui dang buon nhung ma chang co ai tam su chan chet di duoc cac ban o ttvn oi giup minh voi
    minh buon qua ma moi luc buon minh luon day dut minhnen ttvn mongduoc cac ban tang chominh mot cau chuyen cuoi de voi bot noi cuon
    xin hay lien lac va rut ngan khoangcach voi minh nha
    lien he voi minh vang_trang_khuyet83@yahoo.com
  2. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    sao lại buồn??? ai làm ấy bùn??? mà bùn làm gì??? bùn cũng không giúp được gì!!! bùn ít thui, còn nhiều chiện khác phải lo lắng hơn là ngồi bùn!!! khì khì
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người
  3. sskkb

    sskkb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2002
    Bài viết:
    1.959
    Đã được thích:
    0
    Tôi buồn ko hiểu vì sao tôi buồn, mà buồn nhất là khi buồn lại chẳng có ai buồn cùng để bớt buồn vui vẻ lên đi
    To really live, you must almost die ...
    [​IMG]
    Nothing's gonna change my lies for you
  4. ebony_eb

    ebony_eb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0

    Buồn uh, hihi để tui giúp bạn nha
    các cụ xưa có câu gì nhỉ...hầy àh "buồn như chấy cắn" phải ko bạn. Tui thiết nghĩ sao bạn ko lấy độc trị độc, nghĩa là sao uh?
    hihi... bây giờ thế này nè, <nói nhỏ nha> , bạn phải làm sao cho đầu bạn cư trú càng nhiều chấy càng tút , khó lắm đó nhưng bạn đã tiêu được ối thời gian thay cho việc ngồi rên " úi rùi ui " rùi đó,,,Sau đó nha, bạn chuẩn bị một cái gương to bự là to nè, một cái ghế thiệt là chắc chắn nè,,,rùi đó, bạn chỉ việc ngồi vô ghế và làm nốt công việc bắt chí cuối cùng thui,,, Ngần đó cũng đủ tiêu đứt nửa năm đó bạn ạ...hihi
    Bạn đừng cám ơn tui nha, hí hí tui ngượng lắm lắm.
    cô ơi...bác ơi...đời em khổ!!!
  5. Kojiro

    Kojiro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/01/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đang buồn, rất buồn. Đó là lý do tại sao tôi vào forum và đọc tất cả những topic nào ... buồn.

    @Kojiro
  6. bigdog30784

    bigdog30784 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2002
    Bài viết:
    902
    Đã được thích:
    0
    buồn thì đi chơi với bạn bè đi,đỡ hơn rất nhiều đấy,đừng tách biệt mình ra,cứ kệ,mặc dù khi buồn không thíchw đi chơi nhưng cứ hẹn mấy đứa bạn thân đi chơi thử đi,nhẹ nhõm hơn nhiều đấy.

    đừng bao giờ phạm phải sai lầm chấp nhận quá sớm là mình sai

Chia sẻ trang này