1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BUỒN ->KHÓC/ VUI ->CƯỜI. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Mỗi ngày 1 cảm xúc! (Nghiêm cấm những th

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dangnguyetminh, 23/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    BUỒN ->KHÓC/ VUI ->CƯỜI. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Mỗi ngày 1 cảm xúc! (Nghiêm cấm những thành phần xấu vào spam[r2

    Hôm nay, buồn vui lẫn lộn:
    * Đi công tác về là gặp ngay chồng iu ---> CƯỜI
    * Vào đọc mấy cái topic trong tâm sự, toàn những lời khó nghe, toàn những sự châm chọc, khích bác...Ban đầu thì chỉ bực cái bọn bậu sậu muốn phá đám đã nói những chuyện hoàn toàn sai sự thật. Uh thì cái bọn đấy ko thèm chấp đã đành ---> Ko thèm quan tâm nên vẫn cười, cười vào mặt bọn mất dạy ấy.
    Nhưng tối nay mới lại vào đọc 1 topic của chị Ngọc. Buồn vì chị cũng hiểu nhầm về bọn em. --->KHÓC
  2. mitdacdethuong

    mitdacdethuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn cùng bạn. Khi người ta mù quáng thì sẽ không biết hạnh phúc thực sự có hay không. Một cô gái sẽ nghĩ sao khi người gọi là người yêu ba hoa về lột truồng nhau ra chỉ sau 2 tuần nhỉ, còn nói chỉ là yêu cho vui.
    Mình hay đọc tác phẩm của SƯƠNG NGUYỆT MINH - nhà văn quân đội. Liệu mình có khắt khe lắm không?!
  3. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn, tôi ko bao giờ thích cãi nhau, nhất là với 1 người tôi chả quen biết như bạn. Tại sao bạn cứ đưa ra những lời ko đúng sự thật ra như thế nhỉ???
    Tôi lập ra cái topic này ko muốn để mọi người lại vào nói những kiểu như thế này.
    Người yêu tôi thế nào tôi hiểu. Bạn nghĩ bạn hiểu? Tại sao vậy? Tại bạn là.."bạn" của người yêu tôi à? (vì như những gì bạn viết ra thì mọi người đều hiểu là bạn đã chat với người yêu tôi theo kiểu bạn bè buôn chuyện).Ôi, nực cười! Bạn thì chả ai người ta đem những chuyện buôn bán như thế lôi lên mạng (kể cả đấy là sự thật chứ chưa nói đến chuyện đây hoàn toàn là bịa đặt)
  4. jimmy_coltech

    jimmy_coltech Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Hì, Chị Minh lại nghiêm trọng quá rùi ạ. Hôm nay ở em cũng có chuyện buồn lắm. Đôi lúc em cố ngồi nghĩ xem có cách nào để giải thoát ra tình trạng đó không? Chị à, chị có nghĩ khi mình làm một điều gì đó tốt, hay sống với những niềm vui nho nhỏ là dần dần cuộc sống mình khá lên không? Em cứ hay nghĩ vẩn vơ, cái đầu mình quá nhỏ bé, nông cạn, trái tìm thì cũng hơi hẹp hòi mà đôi khi muốn được chở che bao bọc hay hòa vào cùng thế giới này. Hic! Em lại nói linh tinh rồi đấy! Cố gắng thôi, và cầu mong sao em sẽ ko gục ngã hay bật khóc trước số phận. Mà chị này, cuộc sống còn có nhiều điều đáng sống và ý nghĩa hơn việc ngồi than vãn nhạt nhẽo có phải không?
    Em gái của chị!
  5. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chị lập ra cái topic này để thay cái topic "Chúc mừng SN..." kia ấy mà. Cũng thỉnh thoảng hứng lên thì viết vài dòng gọi là nhật kí ấy mừ, có than vãn gì đâu. Hìhì..
    Cuốc sống có nhiều điều cần phải làm, phải nghĩ hơn. Chính vì thế mà cả 2 chị em mình đều cố gắng ko suy nghĩ nhiều, em nhé!
    Nào, uống với chị cốc bia nào!
  6. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Dạo này mạng Công ty bị dở hơi nên chả ngó ngàng được tí gì. Buồn hẳn! Mà công việc cũng nhiều, nên có mạng hay ko ở Cty cung vậy, chả làm ăn được gì. Chỉ có buổi tối ở nhà tranh thủ 1 chút cho dễ ngủ vậy.
    Tổng kết 1 ngày cái nhẩy:
    * Sáng:
    Do hôm trước đi công tác về mệt nên ngủ tít đến tận 8h sáng hôm sau. Vội vội vàng vàng, ăn còn ko kịp, thế mà lại còn phải đưa thằng ku cháu đi học. Híc..Nhà hôm nay chả có ai đưa đi nên bắt tội mình thế đấy! ---> BUỒN.
    * Đến Cơ quan: Đi đường vào cái tầm 9h nên cũng ko bị tắc như mọi lần () nhưng bù lại...nóng kinh người! Vào đến VP, oài, sao mà mát thế, chỗ nào cũng mát! Và cái nóng dường như tan đi nhanh hơn khi biết hôm nay sếp đi vắng. "Ô la la, hình như hôm nay nóng quá nên sếp ở nhà ngủ rùi. Hôm qua chắc xem đá bóng nên ngủ tít rùi." ---> VUI
    * Trưa:
    - Ăn: Bình thường, buổi trưa hay đi ăn với chồng hoặc về nhà em H ăn và ngủ trưa luôn. Nhưng hôm nay nắng nóng, đến đi vệ sinh còn ngại, huống hồ lượn ra đường tầm 12h trưa.. Vậy là quyết định ăn Cty, ngủ CTy luôn
    Đã lười đi xuống dưới, định gọi cơm hộp lên ăn cho xong bữa, nhưng chả lẽ...1 mình 1 chiến hào. Mọi người ...dụ dỗ và mình thì ko cưỡng lại được sự lôi kéo. Hìhì..Thế là cả phòng kéo nhau ra ngoài trong cái nóng như thiêu ấy. . May, lúc về mua thêm mấy cốc trà sữa nên tỉnh hơn.
    - Ngủ: Lần thứ 2 ngủ cái kiểu xếp ghế ở cơ quan như thế này. Lần đầu tiên, hôm đấy chỉ có 2 anh em nên nằm như thế thấy ko ngại lắm. Hôm nay thì có thêm...mấy anh nữa nhưng rố cuộc cũng chả thấy ngại gì cả. Hìhì..Cả phòng có 3 mụn con gái, 1 có chồng, 1 nghỉ phép, còn lại 1 mình mình nên được chiều phết! Cái gì cũng được ưu tiên. Đi công tác thì được ở phòng VIP, giờ ngủ trưa thì được ngủ chỗ...VIP (tức là muốn chọn chỗ nào ngủ cũng chiều). Đấy, con gái dân kỹ thuật nó...sướng thế đấy! (đi học được làm...hoa hậu, đi làm cũng được làm...hoa hậu.)
    * Chiều:
    Trưa ngủ được 1 giấc ngon lành nên chiều làm việc hiệu quả hẳn. 6h rồi mà mọi người vẫn ..hăng say làm việc.(Chắc nóng quá nên ai cũng ngại về ).
    * Tối:
    Hôm nay SN 1 chị trong phòng. Sáng thấy anh kế toán đã rủ rê bà ấy đi mua quà mà đi đến toát mồ hôi hột vẫn chưa chọn được món nào. Thế là mọi người quyết định tối đến đánh chén ở nhà bà ấy rồi quà cáp...tính sau..
    Khổ! Được hôm nóng thế này, vào nhà bà ấy lại chẳng khác nào chui vào lò. Híc..Tranh thủ măm, tranh thủ uống một tý rồi 9h xin phép khổ chủ về luôn. Chứ ngồi thêm ở cái lò ấy chút nữa chắc xỉu quá!
    Thoát khỏi khu ấy, ra đến ngoài đường thấy ko khí dễ chịu hẳn. Mặc dù cái nóng ngoài đường bốc lên vẫn hầm hập, nhưng nghĩ đến cảnh được về nhà tắm 1 cái là thấy sướng! Sướng thêm là do có bạn Bình đẹp zai đưa về tận nhà (đi với zai khác nhưng vẫn nhớ đến chồng iu. hìhì..Thề! )
    * Về nhà:
    Định nhẩy ngay vào phòng tắm thì "Minh ơi! Nhà mình bị mất nước đã có đâu". Ôi trời ạ! Ko có nước? Thế thà chết đi cho xong. Đang nghĩ đến cảnh đêm nay phải ngủ với cái nhớp nháp, bẩn thỉu cộng dồn cả ngày thì " Ko phải mất nước mà nước yếu không lên được. Tắm thì ra múc nước ở ngoài vào cũng được. Phù! May quá! Có còn hơn không. Khổ 1 tí nhưng được tắm là khỏe rùi. Chịu khó tí vậy.
    * Tắm xong:
    Thoải mái rùi. Vào ttvnol tí xem có gì hay ho không nào.
    Chả có gì hay cả. Mà thật ra thì giờ mình cũng không thích vào topic nào post bài nữa. Nhìn đâu cũng thấy ko tin tưởng. Thôi thì chỉ vào vài topic của em Ngọc, 1 vài người mình quý. Và bây giờ thì dành thời gian viết cái topic của mình. Dù sao đây cũng là cách thư giãn, giải tỏa xì trét mà.
    * Bây giờ là 00h12phút ngày 25 tháng 5 năm 2007:
    Đi ngủ thôi, mai lại là 1 ngày mới!
  7. ztulu

    ztulu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2006
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    hi, tớ thì thấy chuyên riêng tư của người khác thì người ta tự giả quyết. Đừng lôi chuyện của ngưòi ta ra bình luận làm gì.Dù gì thì cũng chỉ là mạng ảo nhưng không có nghĩa là cứ lôi những chuyện của nhau lên bêu xấu .
    Người nào làm người ấy chịu.
  8. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Bài này chả liên quan gì đến chủ đề.
  9. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Thứ 7 đi làm --->BUỒN!
  10. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    1 ngày thật mệt mỏi!
    Ốm rồi.

Chia sẻ trang này