1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BUỒN ->KHÓC/ VUI ->CƯỜI. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Mỗi ngày 1 cảm xúc! (Nghiêm cấm những th

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dangnguyetminh, 23/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    1 ngày thật mệt mỏi!
    Ốm rồi.
  2. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ặ, chỏÊ hiỏằfu sao có nhỏằng lúc mơnh thưch ...'i tu mỏằ>i sỏằÊ chỏằâ!
    Nhặ lúc này 'Ây...
  3. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    ặ, chỏÊ hiỏằfu sao có nhỏằng lúc mơnh thưch ...'i tu mỏằ>i sỏằÊ chỏằâ!
    Nhặ lúc này 'Ây...
  4. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ốm ----> Thấy trong người rất khó chịu
    -----> Hay cáu
  5. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Ốm ----> Thấy trong người rất khó chịu
    -----> Hay cáu
  6. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Thấy buồn buồn, nỗi buồn chẳng rõ ràng nhưng nó cứ như 1 cơn hắt hơi đến mà chẳng thành, cay cay, khó chịu nơi sống mũi, thấy cuộc đời bế tắc và muốn nó trôi thật nhanh.
  7. timaikhongthay

    timaikhongthay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2006
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    0
    Thấy buồn buồn, nỗi buồn chẳng rõ ràng nhưng nó cứ như 1 cơn hắt hơi đến mà chẳng thành, cay cay, khó chịu nơi sống mũi, thấy cuộc đời bế tắc và muốn nó trôi thật nhanh.
  8. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến hắt hơi mới nhớ. Hôm nay chả hiểu làm sao mà cả phòng cứ hắt hơi liên tục. Khởi điểm là mình. Thế là mọi người đổ tội là lây ốm từ mình chứ lị.
    Hết giờ làm việc rồi mà ai cũng làm cố. Giờ này ngồi trong phòng có 3 người. Chăm chỉ thế chứ! Thôi, ốm, em xin cáo về trước.
  9. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến hắt hơi mới nhớ. Hôm nay chả hiểu làm sao mà cả phòng cứ hắt hơi liên tục. Khởi điểm là mình. Thế là mọi người đổ tội là lây ốm từ mình chứ lị.
    Hết giờ làm việc rồi mà ai cũng làm cố. Giờ này ngồi trong phòng có 3 người. Chăm chỉ thế chứ! Thôi, ốm, em xin cáo về trước.
  10. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Dạo này điên thật! Chán đời là bắt đầu hành xác. Hôm qua thì giữa trưa nắng đi lang thang. Nóng quá nhẩy vào 1 quán điều hòa mát lạnh. Tưởng ăn uống xong ngủ được 1 chút ở cái quán đấy, vậy mà...lạnh quá cũng ko ngủ được.. Mà cái quán ấy sao đồ ăn đắt thế chứ! Có mỗi đĩa mỳ xào + 1 cốc nước dứa ép + 1 cốc cà chua mật ong thế mà thanh toán hết 95K. .
    Đã đang nghèo rồi mà còn xài sang. Híc...Thề lần sau không vào cái quán ấy nữa.
    Mà công nhận mình ăn khỏe thật! bình thường chả ăn được gì. Thế mà cứ khi nào nóng người là y như rằng... Một mình ngồi mà trên bàn bầy đủ thứ. Ai đi vào cũng nhìn như nhìn người từ hành tinh khác đến không bằng. "Nhìn cái gì mà nhìn! Chưa nhìn thấy con gái...xinh hay sao?" (Nghĩ vậy mà có dám nói gì đâu).
    Trưa nay, vẫn nóng.
    Cty lại rủ rê nhau đi ăn uống. Chả hiểu thời tiết hôm nay khỉ gió thế nào mà mình uống 3 cốc bia. Đang đói uống vào mệt thật! Đang ốm thì chớ, uống vào lại quay quay. Hâm thật! . Thôi, chừa, lần sau không uống bia...lúc đói nữa.

Chia sẻ trang này