1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BUỒN ->KHÓC/ VUI ->CƯỜI. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Mỗi ngày 1 cảm xúc! (Nghiêm cấm những th

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dangnguyetminh, 23/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andinh1111

    andinh1111 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2007
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    đáng lẽ mọi việc giải quyết xong fải nhẹ nhõm nhưng vẫn thấy mệt mỏi, vẫn fải gồng mình lên. Mệt!!!
  2. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên ấy ơi! Trời nắng thế này, đừng để không khí nóng thêm nữa.
    Chúc ấy vui!
  3. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Cố gắng lên ấy ơi! Trời nắng thế này, đừng để không khí nóng thêm nữa.
    Chúc ấy vui!
  4. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc chưa giải quyết hết mà tớ vẫn phải cố mà coi là xong rồi cho...nhẹ nhõm. Để tâm trí mà làm những việc khác. Nghĩ mãi 1 vấn đề chán lắm.
    Cố lên!
  5. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Mọi việc chưa giải quyết hết mà tớ vẫn phải cố mà coi là xong rồi cho...nhẹ nhõm. Để tâm trí mà làm những việc khác. Nghĩ mãi 1 vấn đề chán lắm.
    Cố lên!
  6. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đi làm về, mệt rã rời. Tưởng được về nhà được xả hơi 1 tí mà mất điện. Híc.. Chỉ tại trời mưa. Ghét thế không biết! Ở cái khu nhà mình, hễ cứ mưa to to một tí là y như rằng nó cắt phéng điện đi. Cú thế chứ!
    May, giờ điện đã về buôn, không thì bùn chít!
    À, nhắc đến mưa mới nhớ. Chiều đi làm về, trời bắt đầu xầm xì, chớp cứ...lập lòe làm mình sợ phát khiếp! (Chỉ sợ đang đi bị sét đánh trúng, chết lại không thành hình thù gì thì khổ!)
    Ờ, mà chả hiểu sao, 1 đứa đến ma còn không sợ mà lại đi sợ mấy thứ linh tinh này. Híc..
    Mà mình sợ nhất gì nhỉ? Xem nào:
    Đầu tiên, AAAAAAAAAA, mình sợ, à không ghét bọn chuột lắm! Con vật gì mà vừa xấu xí, vừa bẩn lại vừa...đáng ghét. Vậy mà cũng có trong danh sách 12 con giáp.
    Tiếp theo, ỐI....Mình ghét bọn gián. Con vật gì mà hôi như...gián, lại cứ bò bò, bay bay đến ghét!
    HÍC...HÍC...Mình sợ nghe tiếng sấm và sợ cả sét nữa. Mỗi lần đi mưa mà có sấm sét là tim cứ nhẩy tưng tưng. Chỉ sợ...sét đánh trúng người. . Cơ khổ, nghe nói sét thường chỉ đánh vào những người hay làm điều ác thôi. Mình thì ngoan hiền thế này (), cả đời chỉ dám...giết muỗi và kiến. Thế mà lại đi sợ sét đánh mới hài chứ!
    Thôi, từ nay, tôi sẽ tu nhân tích đức. Nếu có bị kiến cắn, muỗi đốt thì cũng ráng mà chịu, sẽ ko sát sinh nữa. Xin thề!
  7. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Đi làm về, mệt rã rời. Tưởng được về nhà được xả hơi 1 tí mà mất điện. Híc.. Chỉ tại trời mưa. Ghét thế không biết! Ở cái khu nhà mình, hễ cứ mưa to to một tí là y như rằng nó cắt phéng điện đi. Cú thế chứ!
    May, giờ điện đã về buôn, không thì bùn chít!
    À, nhắc đến mưa mới nhớ. Chiều đi làm về, trời bắt đầu xầm xì, chớp cứ...lập lòe làm mình sợ phát khiếp! (Chỉ sợ đang đi bị sét đánh trúng, chết lại không thành hình thù gì thì khổ!)
    Ờ, mà chả hiểu sao, 1 đứa đến ma còn không sợ mà lại đi sợ mấy thứ linh tinh này. Híc..
    Mà mình sợ nhất gì nhỉ? Xem nào:
    Đầu tiên, AAAAAAAAAA, mình sợ, à không ghét bọn chuột lắm! Con vật gì mà vừa xấu xí, vừa bẩn lại vừa...đáng ghét. Vậy mà cũng có trong danh sách 12 con giáp.
    Tiếp theo, ỐI....Mình ghét bọn gián. Con vật gì mà hôi như...gián, lại cứ bò bò, bay bay đến ghét!
    HÍC...HÍC...Mình sợ nghe tiếng sấm và sợ cả sét nữa. Mỗi lần đi mưa mà có sấm sét là tim cứ nhẩy tưng tưng. Chỉ sợ...sét đánh trúng người. . Cơ khổ, nghe nói sét thường chỉ đánh vào những người hay làm điều ác thôi. Mình thì ngoan hiền thế này (), cả đời chỉ dám...giết muỗi và kiến. Thế mà lại đi sợ sét đánh mới hài chứ!
    Thôi, từ nay, tôi sẽ tu nhân tích đức. Nếu có bị kiến cắn, muỗi đốt thì cũng ráng mà chịu, sẽ ko sát sinh nữa. Xin thề!
  8. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chán quá! Trưa nay tự dưng có hứng đi xem phim. Thế mà rủ mấy người ở Cty chả ai đi cùng. Híc..Bảo đến cuối tuần đi. Cuối tuần lúc ấy tụt hết cả hứng rồi còn đâu. Huhu..
    Chả thèm đi nữa. Đi ăn cơm cho nó lành.
  9. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chán quá! Trưa nay tự dưng có hứng đi xem phim. Thế mà rủ mấy người ở Cty chả ai đi cùng. Híc..Bảo đến cuối tuần đi. Cuối tuần lúc ấy tụt hết cả hứng rồi còn đâu. Huhu..
    Chả thèm đi nữa. Đi ăn cơm cho nó lành.
  10. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chồng với con hư quá thế! Ai đời rủ vợ bùng làm đi Ao Vua chơi chứ! . Đang...phân vân. Hihi..Nắng thế này....lười!
    Đi hay không đi đây???
    Việc đang cần gấp mà bỏ đi thế này...
    Thế đi hay không đi đây???
    Thôi, cứ quyết định đi...ăn cơm cái đã. Về tính sau.

Chia sẻ trang này