1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BUỒN ->KHÓC/ VUI ->CƯỜI. Nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Mỗi ngày 1 cảm xúc! (Nghiêm cấm những th

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dangnguyetminh, 23/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dangnguyetminh

    dangnguyetminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Chồng với con hư quá thế! Ai đời rủ vợ bùng làm đi Ao Vua chơi chứ! . Đang...phân vân. Hihi..Nắng thế này....lười!
    Đi hay không đi đây???
    Việc đang cần gấp mà bỏ đi thế này...
    Thế đi hay không đi đây???
    Thôi, cứ quyết định đi...ăn cơm cái đã. Về tính sau.
  2. dangnguyetminh_gt

    dangnguyetminh_gt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2006
    Bài viết:
    725
    Đã được thích:
    0
    Thế là hôm qua quyết định bùng làm đi chơi. Thế mới máu!
    2 đứa giữa trưa nắng đi lên Hoà Bình. Phi hùng hục lên đấy, rồi trời mưa to ơi là to ý. Thế là lại hùng hục lao về đúng lúc mưa to nhất. Thế mới điên chứ!
    Tự dưng bỏ làm đi chơi. Thấy áy náy nên hôm nay đi làm sớm. Đến có mỗi đồng chí kế toán ngồi..chat. Híc..Thế là mình cũng...chat.
    Thôi, sếp đến roài. Làm việc chăm chỉ thôi. Rảnh lại vào viết tiếp.

Chia sẻ trang này