1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

buồn là gì nhỉ............

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi jimili, 23/05/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nov_BAD

    Nov_BAD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2002
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Buồn...Buồn...Buồn...Buồn...Buồn...Buồn...Buồn...Buồn...
    Cuộc sống này là như vậy sao ?
    Tại sao lúc nào con người ta cũng than buồn ? tại sao không làm cách nào để thoát khỏi nỗi buồn, mà lại cứ than vãn. Như thế có giải quyết được gì không ??? Chắc chắn là không. Như thế không những không giải quyết được gì mà còn làm cho mình cảm thấy bế tắc hơn...
    Tôi nói như vậy không phải là không thấu hiểu nỗi buồn của bạn nhưng là vì tôi cũng đang như bạn đây, cũng buồn lắm, rồi cũng như bạn, cũng than buồn nhưng mọi cái vẫn vậy thôi bạn ạ ! Cứ vui lên mà sống thôi. Dù sao bạn cũng còn may mắn hơn tôi, còn có người quan tâm, chia sẻ. Còn tôi, buồn lắm bạn à, đôi lúc chỉ cần một lời động viên an ủi của người ấy thôi nhưng người ta vẫn vô tình, vẫn thờ ơ...
    JE T'AIME POUR TOUJOURS
  2. haminh2

    haminh2 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    Bài này haminh2 viết ở một topic khác rồi nhưng xin phép được post lên đây ,hy vọng jimili đọc và có chút lợi ích gì cho bé ấy chăng
    Cô bé jilimi yếu đuối quá ,không còn ai là thế nào ,ít ra còn anh haminh2 đây cơ mà .
    Đùa thôi ,cô bé đang gặp chuyện không vui hả ,hà hà ,chắc cô bé có cảm tưởng cả thế giới chỉ còn bé sao ? Tuổi trẻ mà u sầu thế thì còn làm ăn gì được .
    Bên cô bé còn gia đình bạn bè cơ mà .
    haminh2 thấy các bạn Việt trẻ tuổi bản lĩnh thấp quá ,yêu đương không được thành công thì buồn và chán nản ,đi học bị điểm xấu mà cũng sinh ra u uất ,ai trêu ghẹo cũng đâm ra sợ hãi và chán nản .
    Sống trong cuộc đời cũng như leo đỉnh núi vậy .Hãy nhìn lên để thấy hoa thơm cỏ lạ ,thiên đường xinh tươi để mà ,,,leo tiếp.Hãy nhìn xuống để thấy bao đầu lâu xương trắng để mà vui mừng hạnh phúc vì mình chưa rơi ,chưa chết tan xác ,Lạc quan yêu đời mới là người bản lĩnh ,có sai lầm thì sửa ,chớ nên tự dằn vặt làm khổ mình .haminh2 khổ rồi nên mới đúc rút ra được cái chân lý đơn giản ấy .Ngày nay em tự hào vì mình ,,,,vẫn đang leo núi hê hê hê
    for example nhé .
    em yêu nhiều người rồi ,lần nào cũng thất tình hết nên rất chi là buồn khổ .Nhưng lúc ấy em hình như đã phát điên ,hành động vô thức ,sau này nghĩ lại rất ân hận và ngượng ngùng .Nhưng em vốn kiêu ngạo nên tự nhủ mình rằng cần phải cố gắng .Nói như bác Tố là
    Buồn ta là của muôn đời
    Buồn ta không chảy thành đôi lệ hèn
    Buồn ta ấy lửa đang nhen
    Buồn ta ấy rượu lên men say nồng
    Em mỗi lên 7love thì học giỏi hơn mới tởm chứ ,hè hè ,cho dù họ không yêu em thì phục em chớ bộ
    Thi cử ,ái chà chà ,cũng nhiều người phiền muộn đây .Học tập là một quá trình ,chớ nên lo lắng .Những khi thi về ,biết mình đã rớt ,em chỉ bật cười ,cớ sao mà buồn .Do mình cả thôi ,học lười ,không nghe giảng chết là phải rồi .Hay đã học rồi mà vẫn kém ,hơ hơ ,khả năng tới đó thôi ,có chi mà dằn vặt ,mình đã cố gắng rồi cơ mà .Bọn tây học cùng em lúc nào cũng nói :mày thật là vui .lúc nào cũng cười hết .Phương châm của em là thi rớt thì thi lại ,học rớt học lại ,càng chắc kiến thức .Chủ yếu là mình luôn cố gắng
    Thành ra em 22 rồi mà trẻ măng à ,đẹp trai nữa các bác girl ạ
    Có chuyện không hay trong gia đình ?
    Thưở em còn bé ,ba em hay uống rượu đập phá hết ,ba mẹ em còn muốn li dị nữa cơ .Em chẳng muốn học hành nữa ,có lần em bỏ nhà đi kiểu sans famille nhưng được 20 km thôi thì,,, quay lại vì thương mẹ và em gái lắm .Nhưng em vẫn cố gắng ,em vẫn học giỏi và ba em rất nể em .(hì ,bây giờ ba em chẳng uống rượu nữa ,thuốc ba em cũng bỏ luôn ,em gái em cũng đi xa rồi ,hai cụ ở nhà buồn lắm )
    Tiền bạc ? Hồi em với thằng bạn em qua nước tây ,trong tay mỗi đứa chỉ có 1000 usd ba mẹ vay mượn khắp làng trên xóm dưới (nhà nước bảo sẽ cho bọn em học bổng nhưng ,,hu hu hu 2 năm rồi mà ,,chưa có ).Hai thằng em khá sợ ,đất khách quê người ,chết đói như chơi .Sau bình tĩnh lại ,không sợ ,không buồn ,thế là vừa học vừa làm ,tuy bây giờ chúng em vẫn bữa đói bữa no nhưng chúng em rất tự hào vì mình đã có thể làm ra đồng tiền chân chính .Nhiều khi nhận tiền xong ,tụi em không dám ăn cái gì nữa cơ ,vì tiếc quá mà .
    Tớ sống ở một thành phố nhỏ tại Hungary ,nơi chỉ có 2 người Việt ,châu Á thì có 1 cô bé người Nhật và mấy thương gia người Hoa ,ngày đi học ,lên mạng ,cuối tuần kiếm tiền hoặc học .Ở kí túc xá ấy mà cuối tuần người ta về nhà hết trơn ,buồn thiệt .Khi nào buồn quá em thường down load phim *** về xem hay chat trêu các em girl xinh ,lên ttv bi bô
    Có khổ mới có sướng ,tuổi trẻ là phải vui tươi ,có khó khăn đau buồn thì vượt qua ,việc chi mà đau buồn khổ sở hay tự hành hạ mình ????
    Em nói thế thôi ,em đi learn cái đã thi cử tới nơi rồi các bác girls ạ ,học kiếm cái chữ sau này tha hồ kiếm tiền .Có tiền rồi tha hồ mà tán gái và trác táng bù lại tuổi thanh xuân vất vả hê hê hê.
    Các bác girls xinh xinh xem em có dễ thương hổng ,xinh trai nhá ,thông minh nhá ,galant kinh khủng nhá .Cô đơn nhá ,hổng có ai iêu trừ mấy cô tây nhá .Bác girl nào thích em mail cho em nhá
    haminh@freemail.hu nhá
    Cứ nghĩ đến cảnh về Việt Nam làm nghề petroleum refinery kiếm được đống tiền ,rồi đêm đêm hai bên vài cô gái xinh đấm lưng xoa bóp (em cũng sẽ bóp lại chứ tưởng bở à ) mà hết cả buồn các bác ạ ,sướng ơi là sướng
    Em tợp ngụm bia
    em vừa 7 bước khạc ra một cái poème ,các bác đọc nhá

    Ta
    Lang thang
    Trong cuộc đời
    Và hát lên ngạo nghễ
    Bài ca về tuổi trẻ vui tươi
    Ta chẳng ngại đơn côi và cay đắng
    Mà sợ lòng mình xơ cứng như nỗi buồn thôi
    -----------------------------------------------------------------
    Chỉ sợ lòng mình xơ cứng như nỗi buồn thôi
    Ta chẳng ngại đơn côi và cay đắng
    Cuộc sống hay bài ca tuổi trẻ
    Cùng chàng trai ngạo nghễ
    Trong cuộc đời
    Lang thang
    Ai ?
  3. jimili

    jimili Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2002
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Buồn làm ta thấy mình đau đớn, sự đau đớn không thuộc về thể xác. Sự đau đớn thuộc về tâm hồn. Thế đấy.
    Khi làm việc gì sai, người ta buồn..
    Khi chợt nhìn thấy một mảnh đời vụn vỡ, người ta buồn.
    Khi bị ai trách mắng, người ta buồn.
    Khi chia tay người thân, người ta buồn.
    Tự nhiên thấy chán, và người ta cũng buồn..
    Nỗi buồn thật kỳ lạ, nó trở thành không thể thiếu trong đời sống con người. Chẳng bao giờ gạt nỗi buồn tránh xa mình. Chỉ có thể là sớm hay muộn mà thôi...........
    Mong manh yếu đuối, tên của mi là phụ nữ...]
  4. tina17

    tina17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    2.503
    Đã được thích:
    0
    Người ta chỉ buồn khi mà người ta không tìm thấy niềm vui nào cả .. . Hãy đi tìm những niềm vui từ người khác
    thien than be nho

Chia sẻ trang này