1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn - Lạnh - Rét - Đau...

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi NghjaMobile, 20/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhchang_giandi

    anhchang_giandi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    1.194
    Đã được thích:
    100
    Éo hiểu gì cả, chỉ biết là topic sắp bị đóng vào spam cái
    Xin lỗi bác chủ thớt em không có ý cười bác đâu.
  2. small1987

    small1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    4.954
    Đã được thích:
    965
    ??? chia tay rùi hả Phan Anh
  3. ngoachp

    ngoachp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    0
    Vào chợ hàng mua nái xích chó đó he he he.Còn không thì cho nó chai thuốc chuột ok he he he
  4. culeshp

    culeshp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    15.570
    Đã được thích:
    4.989
    Đồng cảm cùng bác. Mong thời gian sẽ xoá đi nỗi buồn của bác. Đời còn nhiều cái để mà sống, mà hy vọng, đừng bi quan thế bác ợ.
  5. baogioembiet

    baogioembiet Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    6.251
    Đã được thích:
    148
    uhm nghĩa ah,cay lắm,nhưng wa rồi,chắc chia tay nó là may mắn,cò nhiều đứa tốt hơn nó cho mình chọn
  6. makert

    makert Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/03/2008
    Bài viết:
    302
    Đã được thích:
    0
    hình như đã từng giao lưu với ông bạn này máy con điện thoại,nhận xét chung; thẳng thắn,thật thà........cái gian hàng bên cạnh là của nhà vợ đúng không.
    chắc chắn ông bạn ít tuổi và suy nghĩ chưa chín nên quyết định nhiều cái sai lầm,nếu có thể tôi sẽ khuyên ông khác với các ông kia.
    tôi yêu vợ tôi 5 năm +1 năm cưới là 6 năm chắc là đủ để khuyên ông bạn chứ!
    YM: nguoi_ban_ten_buon2
  7. toilatoi239

    toilatoi239 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2007
    Bài viết:
    919
    Đã được thích:
    4
    Chào bác,
    Em vào 4r để tìm mua cái acc RS, không nờ đọc đc tâm sụ của bác.
    Xin chia sẻ với bác và gia đình. Điều bác đã đúng là tâm sự với anh em, dù mỗi người 1 ý kiến nhưng trong lúc bế tắc cũng làm mình nhẹ bớt nỗi lòng. Còn lại tất cả những việc bác làm đều chưa đúng.
    Chuyện tình cảm con người khó nói nhưng chính bác đã mâu thuẫn với chính mình rùi. Vì vậy không ai giúp đuwợc vì bác đâu có nghe ai. Bác cứ rối bời trong chính cái đống bung nhùng do mình tạo ra.
    Có những thứ rất lý thuyết như em động viên: Hãy cố lên, nguời đó không đáng để yêu, đàn ông phải mạnh mẽ, còn tương lai phía trước ... nhưng thực ra đó lại là thực tế.
    Một khi lý trí không vượt qua nổi cảm xúc thì sẽ bị cảm xúc chi phối. Bác sẽ bị mất ngủ, stress, rối loạn cảm xúc và tâm thần ...
    Có lối thoát nhưng bác không muốn đi mà chỉ muốn vào ngõ cụt. Người chết có thể cứu sống nhưng người muốn chết thì khó cứu.
    Chết cũng chưa phải là hết nên ta vẫn phải sống bác ạ. Sống thế nào thì bác phải tự chọn, lụy tình như bác thì sẽ khổ. anh em chỉ có thể khuyên bác những điều tốt đẹp thôi. Không làm thay bác được.
    Kết luận bằng 1 câu lý thuyết: tất cẳnhũng gì ng ta lấy của bác (công việc, sự nghiệp ..) đểu có thể lấy lại được nhưng tình cảm thì thui, lấy lại đc cũng cho out.
    Thế bác nhỉ? Cố lên bác!
  8. small1987

    small1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    4.954
    Đã được thích:
    965
    chắc nó lại linh tinh với thèng khác hả? mịa,con hàng của tớ cũng thế,phát hiện ra,dá mịa nó luôn,có ngay ny mới^^,nhưng công nhận akay thật,có hàng mới chưa,yêu đứa nào lớn lớn chút cho lành,tớ chán bọn tuổi teen lắm rồi
  9. Kiranakazato

    Kiranakazato Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    1.466
    Đã được thích:
    94
    **,đời nó khốn nạn thế đấy anh ah
  10. mamtom031

    mamtom031 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/02/2009
    Bài viết:
    1.432
    Đã được thích:
    98
    bạn có thể làm bất cứ việc gì cho người mình yêu, ngoại trừ việc yêu họ lại 1 lần nữa
    câu này ngẫm thấy rất đúng
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này