1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn - Lạnh - Rét - Đau...

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi NghjaMobile, 20/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. baogioembiet

    baogioembiet Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Bài viết:
    6.251
    Đã được thích:
    148
    bạn thân giống mình
  2. NghjaMobile

    NghjaMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Bài viết:
    2.562
    Đã được thích:
    0
    Close
    Được NghjaMobile sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 21/02/2010
  3. small1987

    small1987 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2009
    Bài viết:
    4.954
    Đã được thích:
    965
    hix,k bít nói gì nữa cả,đồng cảnh ngộ,quên đi là tốt nhất,tg sẽ xoá đi tất cả,giờ mình gặp lại nó chả còn tí cảm xúc nào cả,vui
  4. trinh_hp

    trinh_hp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2006
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    950
    dài quá, ko đủ kiên nhẫn để đọc, nhưng chia buồn với bác
  5. minhemhp

    minhemhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    22.313
    Đã được thích:
    3.775
    vừa đọc được bài của thằng em
    tuy anh em mình quen nhau qua diễn đàn thôi.nhưng anh thấy tính chú cũng hiền lành giống anh.các cụ có câu hiền đi liền với điên.mới cả vợ chồng trẻ việc cãi nhau là bình thường.chú cưới sau anh có hơn tháng thì phải.tính đến giờ anh là cưới được 5 tháng còn em là dc tầm 4 tháng.vợ chồng anh cũng cãi nhau thậm chí là anh còn sử xự ko phải với vợ nhưng vợ chồng vẫn là vợ chồng em à.có đánh chửi nhau rồi xong lại thôi.
    như trường hợp của em anh dám khẳng định sẽ chẳng ai trách em vũ phu hay thế này thế nọ vì vợ chồng trẻ chẳng ai người ta để ý đâu.cái chính là nếu cố gắng sau đó vợ chồng sống ấm êm hơn.và nếu kết cục cuối cùng chẳng ai muốn là vợ em và em chia tay thì chuyện đau buồn sẽ là tất yếu và đặc biệt là ông bà già vất vả hơn, suy nghĩ hơn.nhưng có trách thì người ta sẽ trách vợ em và có thiệt thì cũng chỉ thiệt vợ em.
    em nghĩ mà xem nếu có chia tay với 1 người con trai để xây dựng lại hạnh phúc mới dễ và nhanh lắm.còn với người con gái để xây dựng lại hạnh phúc thì khó gấp trăm lần.phải tìm đc người nào thông cảm với họ.
    anh nghĩ vợ em sẽ chẳng đi được lâu đâu.sẽ phải mò về thôi.nhưng sợ rằng tình cảm sẽ ko dc như trước nữa.
    cuối cùng anh mong em là 1 người đàn ông phải biết cứng rắn ở đời đâu phải chuyện vợ con là tất cả.còn ông bà già nữa,khổ lắm
    "TÌNH YÊU CHỈ CÓ THỂ DUY TRÌ VÀ PHÁT TRIỂN KHI 1 TRONG 2 NGƯỜI BIẾT NHƯỜNG NHỊN "
  6. NghjaMobile

    NghjaMobile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/01/2010
    Bài viết:
    2.562
    Đã được thích:
    0
    Close
    Được NghjaMobile sửa chữa / chuyển vào 11:25 ngày 21/02/2010
  7. doremon8888

    doremon8888 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/11/2009
    Bài viết:
    3.771
    Đã được thích:
    200
    nhà văn mơí
  8. heloo123

    heloo123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/11/2009
    Bài viết:
    9.247
    Đã được thích:
    2.287
    thôi nào....chuyện đã đến rồi....có suy nghĩ,có đau khổ cũng ko làm gì đc nữa....buồn phiền mà làm gì Nghĩa.....cố lên nào....còn bạn bè a e mà....quên mẹ nó đi.....thà đau 1 lần rồi thôi còn hơn đau dài dài.......tôi nghĩ nó chia tay có khi lại tốt ý......mình là con trai mà.....sống vì sự nghiệp.....cố lên....
  9. haiphongyeu

    haiphongyeu Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/07/2008
    Bài viết:
    30.967
    Đã được thích:
    0
    Nghĩa ơi có phải con vợ ông là cái con mà hôm nọ tôi dẫn ông anh họ tôi đến cừa hàng ông hỏi tìm hộ con Mobell M22 đó ông còn nhớ ko?
    Có phải con ngồi bên máy vi tính đấy là vợ ông à?
    Tuy AE mình quen nhau tren cái 4rum nhỏ bé này nhưng hầu như AE cũng dc biết nhâu từng giao lưu với nhau rồi nên thực sự tôi rất đồng cảm với ông đó tôi cũng từng bị như vậy nên cũng biết tam trạng của ông lúc nÀY mong ông hay vững tâm vượt qua cú sốc tình này
    ====> Thực sự đọc đoạn text chat của ông với ManhHung tôi lay động cũng rơi lệ vì chuyện của ong đấy tôi cũng khóc trưóc chuyện bvuồn của ông đó cố gắng vượt qua nhé Nghĩa Mobile
  10. minhemhp

    minhemhp Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    22.313
    Đã được thích:
    3.775
    tốt nhất là đã đến thế này ko xui dại thằng em đâu
    nhưng chia tay là con đường duy nhất.còn trẻ còn làm lại cuộc đời đc
    chứ con gái mà đã có tính thế thì sau này em còn khổ nhiều.
    bây giờ chỉ có em là có thể quyết đinh tất cả.còn anh em có vào góp ý thì cũng là chia sẻ phần nào thôi.chuyện này do em tự làm ko thể trách ai dc.ko nói đến chuyện em đánh nó.trước khi em yêu em quá vội vàng,phải tìm hiểu kĩ đã,có thể nó giấu nhưng gia đình bạn bè nó chắc chắn có người biết.
    một cái giá quá đắt cho sự vội vàng.giờ em suy nghĩ em là người đau khổ thiệt thòi nhưng nếu chia tay thì nó sẽ còn gánh chịu thiệt thòi hơn em nhiều
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này