1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

BUỒN,LO LĂNG,SỢ HÃI !!!!

Chủ đề trong 'Trường Đồng Khánh-Hai Bà Trưng Huế' bởi ngothoituva, 20/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Tui thì không có chi đáng để coi là buồn hết, mà có chuyện chi buồn chắc tui cũng không nhớ, những chuyện buồn không có chi để mà phải nhớ cả. Cuộc đời vẫn đẹp sao tình yêu vẫn đẹp sao_như vậy đó
  2. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    chao ôi là yêu đờighê hấy!
  3. ngothoituva

    ngothoituva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    344
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói vậy theo tôi là nhầm rồi !Những nỗi buồn ta không thể nào quên nó được ,nó là quá khứ ,là những bài học giúp chúng ta vượt len bản thân mình ,nó cũng như những bài học vậy !
    Nếu ta quên nó tương lai ta sẽ vấp lại nó !
  4. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Vậy mà vẫn cứ sống bình thường đấy thôi, vẫn không có gì phải nói là "vấp" cả, vẫn ngày ngày đi học, tối về đọc báo coi tivi.... cuộc sống không có gì để phải hối hận cả, vẫn bình thường đấy thôi
  5. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    ôm lòng đau nhìn vầng trăng mới về!(đói bụng )
  6. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    không ngờ hôm nay tốc đọ nhanh thế, nhocconlauca lên bài nào mình trả lời ngay bài đó, tốt, như vậy là rất tốt, khá khen cho mi đó trieu_thanhhai <= không biết ai mà giỏi giữ vậy nhỉ,
  7. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    khỉ khen khỉ "cụt "đuôi!
  8. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Đười ươi chơ, đười ươi cụt đuôi thì cũng ... tội thiệt đó
  9. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    ko, tau nói con Triệu khỉ ơ tề!
  10. trieu_thanhhai

    trieu_thanhhai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2004
    Bài viết:
    1.756
    Đã được thích:
    0
    Một tuần vui vẻ, hạnh phúc nhất trong năm nay, vui vẻ vì gặp lại bạn bè, ở xa vô đây chỉ để hát tặng tui một bài chúc mừng sinh nhật, cũng vui vẻ và hạnh phúc lắm chơ ,không chỉ vậy mà còn hạnh phúc vì lâu ngày gặp lại, sau bao nhiêu chuyện mà vẫn giúp đỡ nhau, khuyên bảo nhau và có phần hơi cấm đoán như trước đây, bỏ qua mọi chuyện không hay, không vui, không buồn, không đầu không cuối. Mặc dù phá tui nhưng mà vẫn không sao, miễn tất cả vui là được

Chia sẻ trang này